„ Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả“

Đây là lời dân chúng ca ngợi thán phục Chúa Giêsu, khi họ đã chứng kiến phép lạ Ngài chữa lành cho những người đau yếu bệnh tật.

Xưa nay trong dân gian hễ nghe nói đến nơi nào có phép lạ chữa bệnh, mọi người ai cũng nô nức tìm đến cầu xin khấn khứa cho chính mình, hay cho người quen thân đang đau yếu bệnh tật được khỏi lành mạnh bình phục trở lại.

Cũng xưa nay trong đời sống xã hội, hễ thầy thuốc nào có tiếng là người trị bệnh cao tay, hay giỏi, phòng mạch thầy thuốc đó có rất đông khách đến xin chữa bệnh.

Trong niềm tin tôn giáo cũng tương tự như thế. Nơi nào linh thiêng, vị tư tế nào có ơn đặc sủng cầu nguyện đặt tay chữa lành bệnh, khách hành hương kéo đến đông nghẹt không chỉ nhà cửa, mà còn chật cả đường đi lối vào nơi linh địa, hay nhà của vị có phép mầu chữa bệnh.

Ngày xưa thời Chúa Giêsu cũng đã xảy ra như thế. Khi hay tin Chúa Giêsu, đi đến đâu, người ta kéo đến mang theo những người bệnh tật xin Ngài chữa cho lành mạnh.

Lần này họ đến nghe Chúa giảng, và mang một người vừa câm điếc đến xin Chúa Giêsu đặt tay chữa cho lành bệnh.

Ngài không từ chối. Nhưng Ngài chữa bệnh theo một cung cách khác.

Trước hết, Chúa Giêsu muốn cuộc gặp gỡ giữa người câm điếc và Ngài là một cuộc gặp gỡ riêng tư cá nhân. Nên Ngài kéo anh ta ra khỏi đám đông ồn ào tò mò hiếu kỳ. Có như thế cuộc gặp gỡ mới trở nên chân thật không bị chia trí phân tán. Và có như thế mới đi vào sâu trong thâm tâm trái tim tâm hồn được.

Làm như thế Chúa Giêsu muốn nói với con người, cuộc gặp gỡ không chỉ gượng ép vẻ bề nổi bên ngoài. Nhưng Ngài muốn đi sâu vào tận tâm hồn trái tim con người bên trong. Có như thế, Ngài mới có thể mở cánh cửa đôi tai con người nghe hiểu sâu xa tin mừng của Chúa, mà ngài muốn truyền đạt rao giảng.

Ngài đặt tay vào lỗ tai , bôi nước miếng vào lưỡi anh ta, rồi không nói anh hãy nghe, hãy nói đi, nhưng Ngài nói: Effata Hãy mở ra!

Với câu Effa hãy mở ra, Chúa Giêsu muốn truyền đi sứ điệp :
-Hãy lắng nghe tiếng Chúa nói điều Ngài muốn nói với Bạn.
-Lắng nghe những tiếng cầu khẩn van xin âm thầm không phát ra thành tiếng thành lời của con người.
-Cùng vui, cùng chia sẻ nỗi thống khổ lo âu âu với người khác.
-Lắng nghe lời xin lỗi và làm hòa.
-Lắng nghe tiếng nói của tâm hồn, của lương tâm.
-Hãy năng cầu nguyện, nói lời cám ơn cùng xin ơn cứu giúp
-Nói lời an ủi, khuyến khích.
-Thành tâm nhận sự yếu đuối, lỗi lầm của mình.
-Tìm cách gây lòng hào hứng phấn khởi can đảm vươn lên.
-Nói lời ưng thuận xin vâng với thánh ý Chúa.

Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm điếc không chỉ phần thân xác cơ thể. Nhưng qua đó Ngài muốn mở đôi tai, mở miệng lưỡi của người bị bệnh và cả chúng ta nữa cho con đường đức tin vào Chúa, và đức bác ái nơi con người.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long