Lời ban sự sống

Hằng giờ, hằng ngày chúng ta nghe nhiều lời, có khi qúa nhiều đến nỗi không thể nhớ hết được. Nhưng dẫu vậy vẫn có những lời ghi khắc nhớ mãi trong tâm hồn. Đó là những lời nói với ta điều gì cho đời sống.

Những lời nói với ta cho đời sống có sức mạnh đánh động gây cảm động trái tim tâm hồn ta.

Những lời con người cần trong đời sống mang đến niềm an ủi trong những khi gặp khủng hoảng thất vọng, gặp đau khổ buồn chán, lời gây niềm hào hứng phấn khởi, can đảm giúp tâm trí thoát ra khỏi sự sợ hãi hoang mang.

Nhưng đôi khi ta cũng cần lời, có thể nói được, gây tạo ra sự lo âu nghĩ ngợi. Những lời này không luôn luôn mang lại tiêu cực. Nhưng đôi khi cần thiết giúp thúc đẩy ta đứng dậy đi ra khỏi cảnh muốn ngồi lỳ trong sự dễ dãi, lời gây sự thách thức. Lời gây tạo sức năng động thúc bách ta vươn lên.

Lời thúc đẩy ban sự sống ta nhận được khi người nào đó nói hoặc viết thẳng trực tiếp với ta đi vào tận trong trái tim tâm hồn, đọc nghe cảm động bừng tỉnh. Những lời này ta nhận được từ nơi người thân yêu của mình, hay tình cờ đọc ở một trang sách báo nào đó. Như người Aethiopia có thành ngữ: Lời có sức mạnh giúp bạn, bạn không thể tự mình nói biến chế ra được .

Lời có sức mạnh thúc đẩy trong đời sống trở thành quan trọng cùng qúy gía có thể được viết ra thành chữ và cũng có thể được đặt ở một nơi chốn đặc biệt, như lời viết ghim trên tường vách, một câu nói trên một tấm cạc in ghép trong sách đang đọc, chúng giúp nhớ lại nhất là trong những lúc gặp khó khăn, và nhờ đó tìm lại được sức lực cho tâm hồn vươn lên.

Người càng sống lâu năm trên trường đời càng có nhiều kinh nghiệm về gía trị củ lời trong đời sống, và cũng có nhiều lời ghi nhớ trong tâm hồn. Những lời đó có thể đã lần nào nghe được ai nói, hoặc lời trong câu ca dao, thành ngữ dân gian, hoặc một lời nào trong một bài hát, mà đã hát thuộc lòng

Hay ta ghi nhớ trong Kinh Thánh, như lời của Chúa Giêsu: Con đừng sợ! Anh em hãy đến cùng Thầy. Thầy là đường là sự sống và là sự thật. Thầy là ánh sáng trần gian. Anh em hãy vững lòng, Thầy đã tháng thế gian. Thầy ở cùng anh em mọi ngàz cho đến tận thế.

Những lời như thế không phải là ma thuật, nhưng có sức gây cho tâm trí sức phân khởi vươn lên trong những khi như bị nhận chìm nằm lún sâu tới bùn đất.

Tất cả những lời như thế mang lại sức mạnh lòng can đảm cho đời sống.

Trong bước đường theo Chúa, lúc thấy những người khác bỏ ra đi quaz lưng lại với Chúa Giesu, Thánh Phero đã bộc trực nói lên tâm tư của mình: Bỏ Thầy con biết theo ai. Thầy có Lời ban sự sống.

Lời nói của Phero là lời tuyên tín và cùng nói lên Lời của Chúa Giêsu với ông có sức mạnh thúc đẩy đáng động tâm hồn ông cùng thúc bách ông phải đứng dậy đi tiếp.

Con người chúng ta ai cũng cần lời ban sự sống.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long