Hôm qua và hôm nay

Con người chúng ta cần những kỷ niệm nhắc nhớ đến những gì đã sống trảỉ qua, những gì đã thực hiện, không chỉ trên tờ giấy chứng nhận, giấy khai sinh, sách vở bút tích ghi chép lại và những hình ảnh chụp còn lưu giữ. Nhưng chúng ta sống còn nhiều hơn nữa bằng những kỷ niệm nhắc nhở được nghe kể thuật lại.

Và cũng không phải chỉ những người trọng tuổi thích nói đến điều ngày hôm qua. Cũng có những người trẻ tuổi thích nói đến những biến cố họ đã cùng nhau sống trải qua, những gặp gỡ, những kinh nghiệm tốt cũng như đau thương đã gặt hái có được.

Mỗi kỷ niệm đều gói ghém mang một sứ điệp. Khi nhắc nhớ về ngày hôm qua là muốn làm cho sự việc biến cố sống động qua tiếp tục thuật kể lại.

Kỷ niệm nhắc nhớ cũng có liên quan với sống đức tin. Chúng ta cũng chỉ có thể nhớ đến Chúa qua cảm nghiệm cùng kinh nghiệm trong đời sống. Nói khác đi, qua xem xét nhớ nhìn lại những gì thời gian qua đã sống nghe kể, qua những gì đã trải qua chính trong nếp sống đức tin.

Giáo Hội nhắc nhớ về Chúa Giêsu Kitô nằm trong sứ mạng căn bản của Gíao Hội từ hơn hai ngàn năm nay, không chỉ nhằm gìn giữ đức tin vào Ngài cho tinh tuyền, mà còn muốn làm cho đức tin đó sống động luôn mãi trong thời gian.

Giáo Hội không chỉ thực hiện sứ mạng đó đầy đủ bằng những lời rao giảng, bằng sách vở báo chí, hay bằng những lễ mừng kính trọng thể.

Sứ mạng đó được hoàn thành trọn vẹn trong nghi lễ tạ ơn nơi mỗi thánh lễ Misa, như ngày xưa Chúa Giêsu đã thực hiện chiều ngày thứ năm tuần thánh trong bữa tiệc ly, ngày thứ sáu tuần thánh và ngày Chúa nhật Chúa sống lại.

Và ngày hôm nay, hằng năm người tín hữu Chúa Kitô mừng mầu nhiệm Chúa phục sinh không phải chỉ để nhắc nhớ đến kỷ niệm biến cố năm xưa ngày hôm qua của Chúa Giêsu đã xảy. Nhưng muốn cùng sống cảm nghiệm mầu nhiệm đó trong đời sống đức tin của mình: Chúa Kitô sống lại là niềm vui mừng cùng niềm hy vọng cho con người cũng được cứu độ sống lại với Chúa Giêsu Kitô ngày sau.

Trong tâm tình vui mừng và hy vọng ngày lễ mừng Chúa sống lại, xin kính chúc Cha cố Giuse, qúy Ông Bà, các Anh Chị, các Bạn trẻ và các Em thiếu nhi ân đức của Chúa Giêsu phục sinh cho đời sống hôm nay và ngày mai.

Giáo đoàn liên giáo phận Köln – Aachen