Hình ảnh về Chúa Ba Ngôi

Hằng ngày mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Gía: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đều tuyên xưng đức tin vào Một Chúa có ba ngôi: Đức chúa Cha, ngôi thứ nhất, Chúa Giêsu ngôi thứ hai và Chúa Thánh Thần ngôi thứ ba.

Tại sao nói được một Chúa mà có ba ngôi vị khác nhau? Một người mà lại là ba người?

Mầu nhiệm đạo đức này thật rất khó cắt nghĩa diễn tả bằng chữ, bằng lời cho rõ ràng khúc chiết. Tâm trí con người chúng ta cần đến hình ảnh để có thể cắt nghĩa điều tin này.

Quan sát một căn phòng có ba chiều: chiều dài, chiều cao và chiều sâu rộng.

Một ngày có ba buổi: sáng, trưa và chiều tối.

Đời sống một con người có ba giai đoạn: trẻ thơ, người lớn trưởng thành và tuổi gìa; hay ngày sinh ra, ngày đời sống lớn lên và ngày qua đời.

Thời gian có ba giai đọan: qúa khứ, hiện tại và tương lai; hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Hay một hình tam gíac có ba góc cạnh.

Quan sát một cây cũng thấy có ba quãng : phần rễ cây ăn sâu dưới lòng đất, phần thân cây và cành lá của cây .

Rễ cây ăn sâu dưới lòng đất hút chất dinh dưỡng nuôi cho cây phát triển có sức đứng vững giữa không gian.

Phần thân cây là một cây cột vươn lên cao giữa không trung. Thân cây đứng vững được là nhờ nối liền với rễ cây ăn sâu nằm dưới lòng đất.

Cánh cây trổ sinh mọc vươn ra xung quanh trên cao. Đây là hình ảnh sự sống với những lá cây um tùm xanh tươi, chim trời đến đan bện làm tổ ở cành cây.

Chúng ta nhìn thấy cây, nói về rễ cây, nhưng không nhìn thấy rễ cây. Vì rễ cây ăn sâu nằm ẩn dưới lòng đất. Cũng vậy Chúa Giêsu nói cho chúng ta về Đức Chúa Cha. Từ nơi Đức Chúa Cha Chúa Giêsu đi đến trần gian, và rồi lại trở về với Ngài.

Chúa Giêsu như thân cây sống gắn bó với rễ cây Đức Chúa Cha, mà con người chúng ta không nhìn thấy, cùng không hiểu về rễ cây Đức Chúa Cha, nguồn sự sống.

Thân cây là Chúa Giêsu chúng ta nhìn thấy, đọc thấy Lời người, biết việc Người làm trong sách Kinh Thánh còn ghi chép lại. Do đó ta nhận cảm nghiệm ra tình yêu của Người mang đến cho con người qua sự hy sinh chịu chết trên thập gía.

Những điều Chúa Giêsu làm, và nói vẫn sống phát triển qua nhờ Chúa Thánh Thần. Và từ đó trổ sinh cành lá sức sống vươn lên. Cành lá cây là sức sống của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh Chúa ở trần gian. Nơi đó con người tìm thấy tổ ấm đạo đức cho tâm hồn niềm tin của mình.

Mầu nhiệm Một Chúa Ba ngôi vượt qúa tầm trí khôn hiểu biết của con người. Nhưng điều tin này không cần phải dùng một công thức, một phương trình toán học để lý giải.

Trái lại, điều tin này cần đến trái tim tâm hồn không phải chỉ để hiểu, nhưng để cảm nghiệm yêu mến nhiều hơn.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long