Cuốn theo chiều gió

Khắp nơi trên các ngả đường đời sống đều có những lá cờ to nhỏ treo trong không gian nền trời. Lá cờ tung bay phất phới theo hướng chiều gió thổi tạt tới. Và không chỉ lá cờ, cả cành lá cây cối cũng tung bay ngả nghiêng lướt theo chiếu gió thổi nữa.

Không chỉ những vật dụng treo hay đứng giữa không gian bị kéo lướt theo chiều hướng gió thổi theo nó. Nhưng cả tâm tính con người rất nhiều khi bị „ cuốn theo chiều gió“ nữa.

Những trường hợp thí dụ như thế có nhiều, cùng có nhiều hình thức khác nhau!

Trong đời sống đức tin đạo giáo cũng không thiếu điều này. Ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm, dân chúng đã nô nức đoàn lũ tay cầm cành lá dừa, lá Ôliu đón Chúa Giêsu, vị Vua đi vào thành Giêrusalem.

Họ reo mừng tung hô vạn tuế vua Giêsu như một vị Vua chiến thắng cỡi lừa đến về với họ. Vì họ đang trông mong chờ đợi một vị thủ lãnh, một vị vua đến giải thoát đất nứơc Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc Roma thời lúc đó. Họ những nghĩ tưởng Chúa Giêsu là một vị Vua như họ trông mong chờ đợi.

Với dân chúng ngày xưa, cánh lá dừa là cành là thánh để tung hô tôn vinh vua. Cánh lá cây Ôliu là cành lá biểu trưng cho hòa bình. Và họ hy vọng rằng vua Giêsu đến mang hòa bình lại cho họ. Vì thế họ tung hô đón mừng vua Giêsu với lời chúc tụng hoan hô: „ Hosiana, chúc tụng đấng nhân danh Thiên Chúa đến. Chúc tụng triều đại vương quốc vua Davit đang đến đến. Hosiana!“.

Nhưng mấy ngày sau đó, không khí tưng bừng hoan hô đã biến ngả theo chiều hướng gió khác: Đóng đinh nó vào thập gía! Đóng đinh nó vào thập gía!“, khi họ thấy chính vua Giêsu đó bị đem ra xét xử nơi công cộng trong phiên tòa của quan tổng trấn Philato đại diện cho hoàng đế Roma.

Cũng đám dông trước đó theo chiều gió họ mong muốn đã đón mừng hoan hô vua Giêsu, bây giờ họ lại theo chiều hướng gió thổi hướng khác đả đảo đòi xử tử vua Giêsu. Đám đông thay đổi ý kiến nhanh chóng mà không suy xét thẩm định xem có đúng không.

Cung cách lối sống này không lành mạnh, cùng không hợp với đạo lý, với giáo lý của đức tin đạo giáo.

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người sống giữa con người. Ngài là vua, nhưng không phải vua với quyền hành áp chế, mà là vị vua lòng yêu mến cùng sự chân thật. Theo đó, trong cung cách sống ở đời, Ngài đã nhắn nhủ con người phải giữ sự công chính ngay thẳng tốt lành thánh đức: Có nói có; không nói không.

Ngày nay, vị đại diện Chúa Giêsu Kitô trên hoàn vũ, đức giáo hoàng Benecitô 16. trong chuyến viếng thăm đất nước quốc gia Mexicô hôm 23.03.2012 cũng đã được hàng trăm ngàn người đón tiếp tưng bừng náo nhiệt với lời hoan hô chúc tụng cùng cờ xí bông hoa ngập tràn đường phố như một vị vua, hay theo ngôn ngữ thời đại ngày nay là một „ Popstar“. Nhưng ngài theo lời chỉ dẫn trối lại của Chúa đã không dừng lại ở quãng tung hô vạn tuế đó, mà trong lời chào mừng đất nước cùng dân chúng Mexicô, ngài đã tâm tình với họ:

„ Thưa qúy Vị, thưa anh chị em, tôi đến đây là người đi hành hương với đức tin, niềm hy vọng và tình yêu. Tôi muốn củng cố đức tin anh chị em tín hữu Chúa Kitô, gây niềm phần khởi lòng can đảm sống theo Chúa và lắng nghe Lời Chúa qua việc tiếp nhận các Bí tích và một đời sống tích cực dấn thân theo Người. Như thế, anh chị em sẽ là những nhà truyền giáo ngay trong lòng xã hội giữa anh chị em mình. Anh chị em sẽ trở thành như men của nắm bột trong cộng đồng xã hội. Cung cách sống trong tương quan liên đới tôn trọng lẫn nhau cùng hòa bình trên nền tảng nhân phẩm mỗi con người do Thiên Chúa tạo thành, mà không thể lấy gì so sánh được. Nhân phẩm này tỏ hiện trong lề luật căn bản của sự tự do tôn giáo với ý nghĩa chân chính sâu thẳm và không có giới hạn. „ (Đức Giáo Hoàng Bendictô 16. diễn văn chào mừng ở phi trường Guanajuato (Mexico) ngày 23.03.2012).

Giáo Hội như Chúa Giêsu trao cho sứ vụ ở trần gian, đã không để bị cuốn theo chiều gió thời đại hay của đám đông. Nhưng Giáo Hội mang đến làn gió niềm hy vọng trên nền tảng đức tin vào Thiên Chúa, Đấng là tình yêu cùng bến bờ cùng đích của đời sống con người.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long