Cánh cửa năm mới

Người Roma ngày xưa đã lấy Thần Janus - vị Thần có hai khuôn mặt khắc chạm ở cánh cửa mặt trong và mặt ngoài ra vào – cung hiến cùng đặt tên cho tháng thứ nhất của năm. Vì thế Tháng Một, tháng thứ nhất của năm, theo ngôn ngữ tây phương có tên Janus ( Latinh), Januar (Đức) , Janvier ( Pháp) January ( Anh)…

Giáo Hội Công Giáo không lấy tên nào đặt cho tháng thứ nhất của năm. Nhưng lấy ngày 01.01. dương lịch năm mới là ngày lễ kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Một ngày lễ thuần túy đạo giáo mang mầu sắc sâu đậm đức tin vào Thiên Chúa.

Chọn Đức mẹ Maria cho ngày lễ trọng đầu năm mới, Giáo Hội muốn nhắn gửi cho người tín hữu sứ điệp gì?

Chúng ta khi bước vào nhà ai, công sở, xưởng thợ, cũng đều đi qua cửa cổng ra vào, khi cánh cửa, cổng mở ra.

Bước vào năm mới cánh cửa thời gian mở ra cho con người. Trong dân gian con người vui mừng đón chào thời gian năm mới đến trong đất trời với niềm hy vọng cùng cầu chúc cho nhau sự an lành, sự may mắn.

Nhưng Giáo Hội muốn người tín hữu Chúa Kitô bước vào năm mới không chỉ nguyên dừng lại ở điểm đó. Giáo Hội muốn cùng với Đức Mẹ Maria bước vào thời gian năm mới theo chiều hướng tinh thần đạo giáo cùng phụng vụ. Như thế khác nào Giáo Hội giới thiệu Đức Mẹ như cánh cửa mở ra thời gian mới.

Thiên Thần Gabriel đến báo tin cho Đức Mẹ, Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, nhập thể làm người trong cung lòng Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Như thế Đức Mẹ đã mở cánh cửa tâm hồn cung lòng ra cho Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống nhập thể làm người.

Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Giáo đoàn Galata đã viết xác tín: „Khi thời gian đã tới, Thiên Chúa sai Con của Ngài xuống trần gian, sinh bởi một người phụ nữ.“ ( Galata 4,4).

Đức mẹ đã mở cánh cửa cho Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đi vào trần gian.

Đời sống Đức mẹ như cánh cửa mở ra, nhưng Đức Mẹ không để cho gió bão, sự dữ xâm nhập lùa vào bên trong. Trái lại Đức Mẹ đã giữ kín mọi sự trong tâm hồn cùng để tâm suy nghĩ.

Đây là nhân đức cao qúy Đức mẹ sống nêu gương cho nếp sống đạo đức chân thành người tín hữu Chúa Kytô : một tâm hồn vui tươi rộng mở.

Kinh Thánh thuật lại cảnh hạ sinh Chúa Giêsu trong chuồng thú vật giữa cánh đồng, và có các mục đồng cùng Ba nhà đạo sĩ đến thăm viếng tặng qùa cho hài nhi Giêsu. Chắc chắn họ cũng đã nói chuyện với Đức Mẹ, nhưng không có ghi lời nào phàn nàn than trách của Đức mẹ
về hòan cảnh nghèo nàn hèn hạ phải sống trong chuồng thú vật cả. Đức Mẹ đã chỉ ghi giữ mọi điều xảy ra giữ kín trong tâm hồn và để tâm suy nghĩ.

Đây là một nếp sống của người có lòng khiêm nhường, biết chấp nhận hoàn cảnh cuộc sống xảy ra cho mình cùng chiếu tỏa tình tương thân tương ái ra bên ngoài. Nếp sống sống này không làm giảm mảy may gía trị của con người. Nhưng trái giúp tỉnh thức nhận rõ ra giới hạn đời sống của mình, cùng nhận ra rằng đời sống mình không là sản phẩm do biến chế tạo thành, hoàn cảnh không là yếu tố quyết định cho đời sống. Đời sống là do được Thiên Chúa ban tặng trong sự lo liệu quan phòng của Ngài hôm nay và ngày mai.

Trái tim là trung tâm cùng là nguồn của tình yêu thương. Trong trái tim của Đức mẹ tình yêu của Thiên Chúa đã tìm được một chỗ đứng xứng đáng. Vâng còn hơn thế nữa: trong trái tim của Đức Mẹ đã cưu mang ấp ủ hạ sinh Chúa Giêsu, Đấng là tình yêu Thiên Chúa đã làm người trên trần gian.

Tâm hồn trái tim Đức Mẹ là một trái tim chan chứa đầy tình yêu Thiên Chúa. Điều này có thể là mong ước của chúng ta trong năm mới 2012, mà cánh cửa thời gian đã mở ra cho ta bước vào.

Đức đương kim Giáo hoàng Benedictô 16. đã tâm tình: „ Trái tim người nào trống vắng, họ chỉ có thể thu nhận được hình ảnh bề nổi mỏng mang không có chiều sâu. Chúng ta càng để cho Thiên Chúa vào ở trong trái tim mình, chúng ta càng nhậy cảm về sự hiện diện của Ngài trong hoàn cảnh xảy ra chung quanh: trong công trình sáng tạo mọi loài thụ tạo, đặc biệt nơi mọi con người.“

Một trái tim chan chưa đầy tình yêu thương, con người chúng ta luôn cần trong đời sống cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội.

Chúc mừng Năm Mới 2012.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long