Các Thánh là những người Bạn của Chúa

Hằng năm vào ngày 01.11. toàn thể Giáo Hội mừng kính chung các Thánh Nam Nữ. Ngày mừng kính các Thánh, chúng ta không chỉ nhớ đến Thánh bổn mạng của riêng mình. Nhưng tới tất cả mọi vị Thánh trong Giáo hội của Chúa.

Khi đi đâu xa nhà, nhiều người, nhất là những Bạn trẻ hay đem theo hình của cha mẹ, hay của anh chị em, bạn bè quen thân theo. Thỉnh thoảng họ mang những hình ảnh đó ra xem lại, nhớ tới họ. Những hình ảnh đó gợi lại những tâm tình an ủi cho đỡ bớt nhớ nhà. Vì nghĩ tin rằng có cha mẹ, hay anh chị em bạn bè cùng ở bên cạnh, hay biết đâu lúc gặp khó khăn cha mẹ hay anh chị em bạn bè cũng sẵn sàng giúp đỡ ta!

Tương tự như vậy, những hình cùng ảnh tượng của các Thánh trong nhà thờ, hay ghép giữ trong sách vở, mỗi khi ngắm nhìn lại cũng giúp ta chút tâm tình nhớ về họ.

Nhớ tới các ngài, chúng ta nhận ra họ là những người Bạn của Chúa.

Họ là Bạn của Chúa, vì họ sống gắn bó với Chúa.

Họ là Bạn của Chúa, vì họ sống tin vào Chúa là Đấng tạo dựng nên đời sống mình.

Họ là Bạn của Chúa, vì họ trong mọi hoàn cảnh đời sống luôn trông cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Chúa cho đời mình.

Họ là Bạn của Chúa, vì họ xây đặt niềm hy vọng của mình vào Chúa là tương lai cho đời sống con người.

Họ là Bạn của Chúa, vì họ sống cùng làm việc vì tình yêu mến Chúa.

Họ là Bạn của Chúa, vì họ sống theo gương Chúa đã sống cùng nhắn nhủ khuyên bảo lại: sống bác ái công bình với mọi người.

Nhớ tới các vị Thánh, chúng ta còn tìm nhận ra, họ cũng là người bạn cùng đồng hành giúp đỡ ta nữa. Nhiều người có lòng kính mến Thánh Anton, nhớ tới ngài mỗi khi quên hay mất vật dụng đồ đạc, cùng xin ngài giúp nhớ lại tìm thấy đồ vật đã quên. Cũng nhiều người hay nhớ tới Thánh Giuse mỗi khi gặp cảnh khốn khó...

Nhớ tới các Thánh với lòng tôn kính, tin tưởng các ngài xưa kia trong đời sống là những người Bạn của Chúa, và giờ đây họ là những người Bạn cầu khấn phù trợ cho ta trước ngai tòa Chúa.

Mừng kính chung các Thánh, chúng ta còn tưởng nhớ tới Tổ tiên Ông Bà, Cha Mẹ chúng ta đã khuất núi về với Chúa.

Đời sống xưa kia của các ngài đã sống tin tưởng, trông cậy cùng yêu mến Chúa, nhất là vâng theo ý Chúa đón nhận mọi gian nan thử thách cùng nuôi dậy chúng ta nên người ở đời làm con cái Chúa.

Chúng ta tin rằng các ngài cũng là những vị Thánh không có tên trong danh sách các Thánh của Giáo Hội ở trần gian, nhưng có trước mặt Chúa.

Nhớ tới các Ngài với tâm tình tạ ơn Chúa, cùng cám ơn các ngài và xin các ngài cầu khấn cho ta trước ngai tòa Chúa hôm nay và ngày mai.

Lễ kính các Thánh Nam Nữ trên trời.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long