Xây dựng ngôi nhà

Ngoài bờ biển có những nghệ nhân đào bới cát đắp xây một khu lâu đài biệt thự nhà lớn nhỏ, trông rất uy nghi giống như một khu biệt thự kiên cố của vua chúa xây thời Trung Cổ. Nhưng rất thảm thương, chỉ sau một con mưa, hay khi nứớc biển dâng lên làn sóng vỗ tạt vào, thế là chẳng còn gì nữa ngoài đống cát tan rã.

Ở nhà trẻ ngoài sân cát, các em bé cũng đào cát đắp xây những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, đẹp mắt gây mang niềm vui cho các em bé. Nhưng rất tiếc, sau một cơn mưa kéo tới, ngôi nhà cát cũng sụp đổ chỉ còn là đống cát trơ trọi.

Những ngôi nhà biệt thự đó xây dựng trên nền cát, làm bằng cát không vững chắc, nên khi nước thấm vào liền tan rữa đổ sập xuống.

Học kinh nghiệm xưa nay, nên khi xây dựng ngôi nhà, ai cũng phải sửa soạn tính toán kỹ lưỡng. Ai cũng muốn ngôi nhà mình xây để ở phải vững chắc không bị sập đổ. Không ai muốn xây ngôi nhà như những biệt thự, hay ngôi nhà trẻ em xây trên nền cát ngoài bờ biển, ngoài sân chơi, để rồi bị sụp đổ tan tành.

Công việc xây dựng một ngôi nhà ở đòi hỏi nhiều công sức sửa soạn mua gạch, đá, cát, sắt, ximăng, xe kéo, máy trộn hồ, xẻng đào đất, cây ván chống đỡ…Ngoài ra còn phải mướn nhờ kỹ sư vẽ mẫu hoạch định chương trình cho ngôi nữa. Nhưng công việc quan trọng hơn là xem xét khảo nghiệm nền đất có cứng vững chắc chịu đựng nổi sức nặng của ngôi nhà, nền đất không bị lún nứt vì mưa gió sóng nước, khiến nhà không bị sập đổ. Nền móng không cứng tốt, không ai mạo hiểm xây nhà trên đó.

Sự cẩn thận này cũng là lời Chúa Giêsu nói khi xưa: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.” ( Mt 7,24-27)

Ngôi nhà ở thì như vậy. Nhưng còn ngôi nhà tinh thần đức tin thì xây dựng như thế nào?

Lẽ dĩ nhiên ngôi nhà tinh thần đức tin không có kèo cột, tường vách, cửa lớn bé như một ngôi nhà bằng gạch đá, cây gỗ. Nhưng ngôi nhà này cũng phải đựợc xây dựng theo một bản đồ hoạch định và trên nền cứng vững chắc.

Ý Chúa là họa đồ của ngôi nhà tinh thần đức tin. Thiên Chúa là vị kỹ sư vẽ hoạch định cho ngôi nhà đời sống chúng ta từ khi thành hình sự sống trong cung lòng mẹ cha và trong suốt dọc đời sống trên trần gian. Lời của Chúa, của Giáo Hội là những chi tiết của họa đồ chương trình của ngôi nhà tinh thần đức tin.

Đức tin vào Chúa là nền tảng cho ngôi nhà đời sống tinh thần con người. Chúng ta tin Thiên Chúa luôn có mặt bên cạnh trong mọi hoàn cảnh đời sống. Ngài là tảng đá nương tựa cậy nhờ của đời ta.

Martin Luther đã co suy tư về thanh quách của Thiên Chúa: Thiên Chúa là thành lũy vững chắc của tôi, Ngài là sự che chở chống đỡ cho tôi. Ngài nâng đỡ giải thoát tôi khỏi mọi khốn đốn ngyu nan mà tôi gặp phải đương đầu“

Có những ngôi nhà bằng gạch đá, gỗ sắt…phải xây dựng hằng năm trời mới xong, và ngôi nhà nào cũng cần phải tu sửa làm mới lại sau một thời gian.

Ngôi nhà tinh thần đời sống đức tin không phải xây dựng một lần đã xong, nhưng hầu như vào mỗi giai đoạn đời sống phải xây dựng thêm, và luôn luôn phải tu sửa lại.

Việc đón nhận các Bí tích, việc suy nghĩ điều chỉnh lại việc làm đời sống mình hằng ngày, hăng tuần, hằng tháng hay hằng năm, giúp xây dựng cùng tu sửa ngôi nhà tinh thần đức tin rất hữu hiệu.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long