Vị Vua lòng yêu mến

Xưa nay khi nghĩ hay nói đến vị vua chúa nào trên trần gian, hình ảnh vẽ lộng lẫy, sang trọng bên ngoài của vị vua đó hiện lên trong tâm trí. Và trong thực tế các vị vua chúa cũng xuất hiện với hình ảnh vẻ dáng như vậy.

Trong đức tin đạo giáo chúng ta cũng tôn thờ kính tin một vị Vua, mà ngày lễ mừng kính vào ngày Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ: lễ Chúa Kitô Vua.

Phải chăng vị Vua đức tin của chúng ta cũng như thế ? Có điểm khác biệt giữ vị vua trần thế và vị vua đức tin không? Nếu có, khác ở điểm nào?

Khi vua chúa trần gian, cả các vị nguyên thủ quốc gia theo thể chế dân chủ cũng thế, xuất hiện trước công chúng, lễ nghi vẻ uy nghiêm sang trọng lẫn sự rực rỡ đón tiếp được trưng bày trang hoàng tô điểm về mọi phương diện tốt đẹp nhật có thể, rất chu đáo theo đúng lễ nghi sắp đặt ra.

Vua chúa trền gian là chủ cai trị, là tượng trưng cho uy quyền quốc gia đất nước. Nên họ được hưởng mọi đặc quyền. Nhất là vua chúa ngày xưa đóng vai trò tuyệt đối cai trị thần dân đất nước, nên họ càng có nhiều quyền hành do tự đặt ra.

Vua chúa trần gian xuất hiện biểu dương sức mạnh quyền hành thống trị của vương quốc mình ra bên ngoài.

Còn vị Vua Kitô của đức tin thì không như vậy.

Kinh Thánh trong phúc âm theo Thánh Mathêo thuật lại ( 25,31-46) quang cảnh Vua Kitô xuất hiện ngày phán xét sau cùng :

„Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." ( Mt 25,34-40 )

Vị Vua Kitô của đức tin có mọi quyền hành cùng vinh quang trên trời, nhưng Vua Kito lại không sử dụng tới cho mình.

Trái lại, Ngài đứng về phía người nghèo đói, bệnh tật, người đau khổ đã phải chịu đựng sự thiệt thòi,sự bất hạnh trong cuộc đời. Vị Vua đức tin không quy chú đến bản thân mình. Nhưng Ngài chú ý đến những người Ngài có bổn phận trách nhiệm lo cho họ. Vị Vua đó quan tâm săn sóc đến thần dân của ngài. Vị Vua đức tin là người mục tử tốt lành có lòng nhân hậu.

Nhưng quyền hành của Vua Kitô ở điểm nào?

Quyền hành của Vua Kitô không như quyền hành sức mạnh của các vị vua chúa trần gian,. Nhưng đó là quyền hành thần linh do từ Thiên Chúa. Quyền hành thần linh này trao tặng sự sống đời đời, giải thoát khỏi tội lỗi sự dữ xấu xa, chiến thắng sự chết.

Quyền hành của Vua Giêsu Kitô phát xuất từ tình yêu, biến đổi hận thù sự dữ thành điều tốt lành, làm cho trái tim tâm hồn chai đá ra mềm mại dịu dàng từ tốn, mang đến hòa giải tha thứ trong không khí sôi sục tranh chấp, gieo ánh lửa niềm hy vọng vào nơi tối tăm.

Vương quốc của Vua Giêsu Kitô không bắt buộc ai. Nhưng luôn tôn trọng sự tự do của con người chúng ta. ( Giáo Hoàng Benedictô 16. , Kinh Truyễn tin lễ Chúa Kitô Vua, 22.11. 2009).

Lễ Chúa Kitô Vua 2011

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long