Trong chuồng thú vật

Ngày xưa dọc đường Thánh Giuse và Đức mẹ Maria đi tìm chỗ trọ qua đường, nhưng đều không còn chỗ trống. Nên gia đình các Ngài phải vào trú nơi hang chuồng súc vật.

Và trong hang chuồng đó ngoài cánh đồng sự lạ mầu nhiệm giáng sinh đã xảy ra: Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã hạ sinh làm người.

Chuồng cho thú vật ở đâu có gì là đẹp, là sang trọng. Trái lại thô sơ, dơ bẩn là đàng khác. Nơi đây chất chứa rơm cỏ cho thú vật ăn. Nơi đây vừa là phòng ngủ cho thú vật, phòng ăn và vừa là cầu tiêu cho nhu cầu tiêu hóa của thú vật tiêu tiện ra. Chuồng thú vật vì thế hằng ngày phải được thu dọn rửa cho sạch.

Phân nước do thú vật thải ra được gom lại một nơi ủ cho biến chất để sau cùng trở thành phân bón cho cây cối trồng trọt ngoài thiên nhiên.

Hình ảnh này phản ảnh hình ảnh tâm hồn con người chúng ta. Tâm hồn chúng ta cũng không sạch sẽ trong sáng gì, cũng không là phạm vi trong sạch không có vi khuẩn sự dữ, bóng tối tội lỗi. Tất cả như bị đè nén xuống tận dấu sâu bên trong, và một ngày nào đó sẽ trở nên xình ươn ra.Vì thế, nơi người này có những hiện tượng nóng nảy âm ỉ bên trong, mặc dù bề ngoài xem ra vui vẻ tươi tỉnh tế nhị. Có những hiện tượng nơi ai đó cố hy sinh chịu đựng những bất bình đau khổ khó chịu đè ấn sâu bên trong tâm hồn, nhưng sóng bọt vẫn nổi lên gây ra bệnh tật cho thể xác.

Những vết thương đó, cho dù có băng bịt kín đi nữa, cũng sẽ có ngày chương xình bùng ra phát nổ…

Nhưng chính nơi có „phân dơ bẩn“ trong tâm hồn con người, Thiên Chúa muốn gìn giữ che chở chúng ta. Con người chúng ta dù muốn thế nào đi chăng nữa, cũng không có thể mời Thiên Chúa đến một căn phòng tâm hồn đẹp sạch sẽ được, trái lại hang chuồng trái tim tâm hồn ta có phân dơ bẩn.

Đây là điều rất ngượng ngùng ái ngại cùng xấu hổ cho con người chúng ta. Nhưng Thiên Chúa muốn sinh ra trong chuồng dơ bẩn, Ngài gìn giữ che chở chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài không cần con người phải chứng tỏ làm mang thành tích ra trước.

Trong chuồng thú vật ở cũng là nơi thú vật sinh ra. Bò con, cừu con, lợn con được sinh ra nơi đây. Như thế chuồng thú vật cũng là nơi sự sống mới, sự sống tươi trẻ bắt đầu và phát triển lớn lên.

Trong chuồng thú vật tuy tối tăm thô sơ, nhưng các con vật tỏa hơi nóng ấm từ thân thể chúng lan tỏa khắp căn chuồng.

Chúa Giêsu sinh ra trong căn chuồng thú vật đã mang ánh sáng từ trời cao chiếu tỏa sáng khắp nơi trong căn chuồng, ánh sáng hòa dịu, ánh sáng nồng ấm. Ánh sáng đó chiếu soi đánh tan bóng tối ẩm thấp xông mùi hôi thối. Ánh sáng đó mang đến không khí niềm vui mừng.

Đời sống Chúa Giêsu trên trần gian bắt đầu như những con vật bé thơ từ nơi căn chuồng nuôi chúng. Chúa Giêsu đến sinh ra trong căn chuồng tâm hồn con người chúng ta có những lớp phân dơ bẩn bóng tối đè nặng, Ngài mang đến sự sống mới, ánh sáng chiếu tỏa ơn tha thứ bình an xóa tan bóng tối đè nặng tâm hồn, chiếu tỏa hơi nóng nồng ấm cho tâm hồn không bị gía lạnh cô đơn.

Ngày nay các trẻ thơ sinh ra tuy được cha mẹ, nhà thương đặt nằm trên khăn vải êm ấm cho da thịt non yếu của em bé không bị sầy gây thương tích. Nhưng khăn chăn vải đó cũng không hoàn toàn không có vi khuẩn lẫn trong đó.

Kinh nghiệm đời sống cho hay những gì qúa máy móc hòan hảo, sẽ gây nên sự xa lạ không còn tình người êm ấm cho bầu khí không gian của em bé sơ sinh.

Hài nhi Giêsu, con Thiên Chúa, sinh ra trong chuồng thú vật muốn bắt đầu đời sống thân thiện gần gũi thiên nhiên, gần gũi với thú vật và con người.

„Trong chuồng bò nửa đêm tăm tối, Đấng Cứu tinh đã ra đời!“ ( Nhạc sĩ Hoàng Kim).

Mừng lễ Chúa Giáng sinh 2011

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long