Sống bằng mật ong rừng

Trong các siêu thị và ngay trong các cửa hiệu bán những thực phẩm đồ dùng Bio, những lọ hộp mật Ong được chưng bày bán đủ mọi thứ loại với đủ mọi mầu sắc cùng chất lượng.

Mật Ong được ưa chuộng dùng để ăn với bánh mì, pha nước uống, nấu ăn… Nhiều người còn dùng mật Ong uống chữa bệnh cảm ho thay vì uống thuốc.

Với kỹ thuật chăn nuôi phát triển người ta dựng chuồng trạm nuôi Ong để lấy mật. Những con Ong đến trạm xây tổ sinh sản rồi hằng ngày đêm chúng bay đi kiếm ăn hút nhựa phấn ở những bông hoa về tổ nhả mật ra.

Thánh Gioan tiền hô, người sống sa mạc rao giảng dọn đường cho Chúa Giêsu đến cũng sống bằng ăn mật Ong rừng.

Mật Ong là thức ăn ngày xưa dân Israel suốt 40 năm trường trên đường trở về quê hương Do Thái đi trong sa mạc đã dùng làm thức ăn nuôi sống ( Sách Xuất hành 16,31). Chất mật Ong bổ dưỡng thêm sức mạnh thể xác cũng như tinh thần cho con người đi sống trong sa mạc hoang vu đất cát khô cằn, và cả sa mạc cô đơn hoang vắng đời sống tinh thần nữa.

Ngôn sứ Ezechiel đã nói lại cảm nghiệm của mình khi nuốt cuốn sách chứa đựng Lời Chúa ngọt như mật Ong. ( Ez 3,1-3).

Vua Thánh Davit cũng ca ví Lời Chúa qúy gía, ngọt ngào tựa như mật Ong ( Tv 19,11)

Những con Ong bay đi hút nhựa phấn ở các cây bông hoa đủ mọi thứ loại độc hại cũng như không độc hại vào trong người. Rồi bộ máy tiêu hóa thiên nhiên trong thân thể của Ong biến chế thành chất thức ăn nuôi sống nó, và sau cùng chất mật nó nhả ra tổ biến thành thực phẩm có chất bổ dưỡng không còn độc hại cho sức khoẻ con người nữa.

Phải chăng đây cũng là hình ảnh con người chúng ta được Thiên Chúa nuôi dưỡng trong sự quan phòng của Người ở giữa xã hội có nhiều chao đảo chất độc hại cũng như chất không độc hại pha lẫn lộn.

Ngài đã tạo dựng nên bộ máy thân xác lục phủ ngũ tạng, thần kinh, xương cốt, bắp thịt, đường máu gân cốt con người thật tinh vi kỳ diệu.

Bộ máy đó trước hết có thể phân biệt được cái gì tốt xấu, cứng mềm, nóng lạnh…rồi lựa lọc biến chế tiêu hóa những thực phẩm một khi đã nuốt vào bao tử sẽ hóa thành chất lỏng dinh dưỡng nuôi sống con người.

Với những món chất tinh thần, Thiên Chúa tạo dựng cho mỗi người khả năng suy nghĩ, phân tích tìm tòi lựa chọn và biết tổng hợp thành điều gì tốt lành cho tâm trí.

Loài Ong cần mẫn làm việc hút nhựa phấn biến chế nhả mật trong lành cho con người cũng là hình ảnh gợi suy nghĩ cho con người chúng ta cần thiết phải mang sự tốt lành đến cho đời sống trong tương quan với Thiên Chúa và tình liên đới giữa con người với nhau.

Đó là lòng bác ái, thông cảm tha thứ cho nhau.

Như thế đó cũng là sống cung cách sửa dọn con đường cho Chúa, như Thánh Gioan tiền hô sống ăn mật ong rừng kêu gọi: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long