Nhớ về trại hè 2011

Từ ngày 23. đến 28.Tháng Bảy 2011 vừa qua, 33 em ấu nhi, lớp tuổi từ 06-09 tuổi, 66 bạn trẻ thanh thiếu niên, từ 10- đến 25 tuổi cùng với 25 Bạn nam nữ Huynh trưởng đã tham dự trại Hè 2011 do Gíao Đoàn Köln - Aachen tổ chức.

Trại Hè 2011 với khẩu hiệu: Kiến tạo nước trời.

Trại hè năm nay được tổ chức ở khu rừng dành cho cắm trại thuộc tỉnh Oer-Erkenschwick. Khác với những năm đã qua ở trong lều , trại hè lần này các trại sinh ở trong những ngôi nhà ấm cúng có giường, có chăn nệm do khu đất trại làm sẵn. Mỗi nhà có 08 đến 10 giường.

Trại hè được tổ chức dưới sự điều khiển của Anh Tuấn, Anh Thuận, Cô Hoa, Anh Lộc và anh Hùng cùng với 25 bạn Huynh trưởng đi sát điều khiển từng đội, đoàn.

Ban tổ chức và các Huynh trưởng lo khâu sinh hoạt hướng dẫn các trại sinh hằng ngày.

Anh Chị Hùng Vân, Chị Huệ và Anh Diệm lo khâu nhà bếp ngày ba bữa cho suốt thời gian trại Hè.

05 ngày trại sống giữa thiên nhiên trong khu rừng và xa cha mẹ, chỉ giữa những bạn trẻ cùng trang lứa với nhau, cộng thêm nếp sống kỷ luật đoàn đội thi đua, lúc đầu là sự ngỡ ngàng xa lạ cho nhiều em, nhiều bạn Trẻ chưa biết hay chưa quen lối sống như thế này. Nhưng chỉ sau một ngày các em các bạn trẻ đã quen nhau, quen nếp sống hàng đội.

Các em thi nhau hò hét hô hoán hàng ngũ đội mình. Không ngạc nhiên có những em sau hai ngày trại đã khô khàn tiếng nói không ra chữ nghĩa gì cả! Những em được đội trao trọng trách cầm giữ cây cờ của đội, đã hầu như không lúc nào xa rời cây cờ, các em luôn ôm giữ cây cờ đội bên mình.

Cung cách này đã động viên gây tinh thần phấn khởi, hăng say tinh thần trách nhiệm cho các em rất nhiều.

Ở nhà các em bạn trẻ được cha mẹ chiều lo cho mọi điều, nhưng đến trại các em phải tự làm lấy. Hằng ngày các đội luân phiên làm vệ sinh cầu tiêu, thu dọn rác, rửa chén bát sau khi ăn. Các bạn trẻ vừa làm vừa hô khẩu hiệu đội mình, vừa ca hát cười nói nô đùa.

Cung cách sống hồn nhiên đồng đội tươi vui này giúp họ rất nhiều về lối sống tự lập, lối sống chung.

Các đội theo chương trình ban tổ chức đã ra và các Huynh trưởng hướng dẫn, họ phải cùng chung sống làm việc chung với nhau trong tinh thần cùng chịu trách nhiệm thi đua với các đội khác.

Nếp sống này khơi lên trong các em các bạn trẻ tinh thần sống tập thể và thi đua vươn lên. Điều này rất cần cho các em các bạn trẻ trong bước đường đời sống tương lai.

Các đội được giao cho những công việc như làm viết bích báo, tập ca hát, tập kịch văn nghệ với nhau. Các trại sinh đã hăng say bàn luận với nhau tự chọn đề tài, rồi thuyết trình cho mọi người, các em tự vẽ tự trang trí và dàn dựng màn kịch nghệ trong đội với nhau.

Có một bữa ăn các trại sinh từng đội tự nấu cơm làm thức ăn thi hăng say rộn ràng. Không ngờ, các em ở nhà nào có phải làm việc này đâu, nhưng hôm đó các em động viên những gì đã xem đã nghe mẹ ở nhà nấu ăn thổi cơm cộng với sáng kiến mạo hiểm mới lạ của tuổi trẻ, họ đã thành công trong niềm vui vẻ tự hào nấu được bữa ăn chín thơm ngon thi đua và cho cả đội cùng ăn thưởng thức chung với nhau.

Một điểm son là mỗi khi hát bài Lauda tu sio, bài Một cây số mỏi chân rồi, bài An die Freude Symphonie Nr 9. của Beethoven…các trại sinh cùng hát gào lớn tiếng rồi cùng làm cử điệu vũ múa rất sinh động.

Điều gây ngạc nhiên cùng thích thú hài lòng là các em hát tiếng Việt Nam đúng giọng, trong Thánh lễ bế mạc, mỗi đội tự viết lấy rồi đọc lời nguyện bằng tiếng Việt Nam. Các em cũng tập nói tiếng Việt Nam với nhau. Đây là không khí cơ hội thuận tiện cho các em nói nghe tiếng Việt Nam, một ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng vì sinh trưởng lớn lên học hành ở đây bằng tiếng Đức, nên tiếng Việt Nam trở thành gần như xa lạ khó hiểu với các em.

Trò chơi lớn đi tìm kho tàng gây hứng thú cho các em rất nhiều. Trong khi đi tìm kho tàng, họ được nghe học hỏi lời Chúa nói về nước trời , về Công trình tạo dựng của Thiên Chúa, về Thiên Thần.

Buổi chiều tối ngày cuối cùng trại hè, các đội từ ấu nhi và thiếu niên đã cùng nhau làm tối văn nghệ những màn ca kịch do chính các em tập trình diễn. Điều gây sống động bất ngờ là cac em bạo dạn hồn nhiên diễn xuất với tâm hồn phấn khởi không chỉ bằng tiếng Đức, nhưng phần lớn bằng tiếng Việt Nam.

Các trại sinh đã hăng say sống cuộc sống trại chung với nhau và họ làm thành công tốt đẹp không ngờ, mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ban tổ chức. Các đội không cử ra một hai ba người trong đội ra làm, nhưng toàn thể cả đội cùng làm chung.

Lối sống này là điểm son về óc sáng tạo biến báo của các em, các bạn trẻ. Đây là hành trang khởi đầu cho họ bước chân dần đi vào đời sống càng ngày càng đòi hỏi sự hội nhập, óc sáng kiến thay đổi mềm dẻo.

Những ngày trại đã trải qua với các em các bạn trẻ trong bầu khí phấn khởi hăng say, vui tươi, tuy có mệt nhọc vì phải hy sinh cố gắng. Nhưng tin tưởng đã giúp các em các bạn trẻ khám phá ra điểm tích cực ích lợi cho đời sống các em các bạn hôm nay và ngày mai.

Xin cám ơn cùng hoan hô tinh thần sẵn sàng, tinh thần sống đồng đội của các em các bạn trẻ.

Xin ca ngợi và cám ơn 25 bạn Huynh trưởng đã dấn thân quảng đại cùng giúp đồng hành với đàn em của mình sống những ngày trại giữa thiên nhiên. Các em , các bạn trẻ cần sự giúp đỡ cùng đồng hành của các Bạn Huynh trưởng rất nhiều.

Xin chân thành cám ơn các Anh Chị trong ban tổ chức, ban ẩm thực nhà bếp. Sự hy sinh đóng góp của các Anh Chị rất đáng kể cho Trại hè được chu đáo thành công tốt đẹp . Không chỉ riêng tôi, cha linh hướng, mà các em thiếu nhi, các bạn trẻ trong Giáo đoàn chúng ta hằng luôn qúy trọng cùng cần đến sự hy sinh dấn thân quảng đại của các Anh Chị.

Xin cũng có lời cám ơn Anh Khoan, Trưởng Giáo đoàn, đã luôn quan tâm giúp trại hè. Anh đã đích thân lo giúp khâu chuyên chở vật dụng cho trại hè, và đến thăm hỏi khuyến khích trại hè.

Cũng xin chân thành cám ơn các Cha Mẹ đã quan tâm giúp khuyền khích tổ chức trại hè cách này cách khác được tốt đẹp thành công.

Trước hết và sau hết xin cùng cất lời kinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã chúc phúc lành cho trại hè được diễn ra mọi sự tốt lành, các Trại sinh được mạnh khoẻ nhiệt thành tham gia cùng cắm trại thành công. Nguyên trời nắng khô ráo không có mưa từ thứ Hai đến thứ Năm đã là ân đức chúc lành của Trời cao cho trại rồi.

Các Trại sinh đã cùng nhau Kiến tạo nước trời qua nếp sống chung những ngày ở trại hè vừa qua. Và các Trại sinh đã nhận được những ấn tượng tốt đẹp sau những ngày trại hè cùng nhau Kiến tạo nước trời.

Nước trời nảy sinh ở trong tâm hồn, trong nếp sống của các em, các bạn. Và nước trời lan tỏa ra chung quanh nơi các em các bạn đang sinh sống từ trong gia đình, ra tới trường học ngoài xã hội.

Chúng ta mang trong mình dòng máu phấn khởi hăng say xây dựng kiến tạo nước trời tiếp tục luôn mãi suốt dọc đời đời sống cho mình cùng cho mọi người.

Nếp sống kỷ luật hàng ngũ đoàn đội cùng với những nụ cười, những tiếng hô hoán, ca hát hăng say nồng nhiệt của các Trại sinh là những hình ảnh đem lại ấn tượng tốt đẹp mang nhiều ý nghĩa tích cực cho mọi người.

Xin cám ơn mọi người. Và chúng ta cùng hẹn nhau đi cắm trại mùa hè năm 2012, từ ngày 07. đến 13. tháng bảy 2012, tiếp tục nếp sống vui tươi dấn thân của người trẻ giữa lòng thiên nhiên.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
Linh hướng Giáo đoàn