Mừng lễ đêm thánh

Đêm mừng lễ sinh nhật Chúa Giêsu theo lịch phụng vụ của Giáo Hội Công giáo là đêm thánh hay đêm được thánh hóa. Và trong đời sống đạo đức của Giáo Hội hai lễ chính yếu quan trọng đều được mừng vào ban đêm: lễ Chúa giáng sinh và lễ Chúa phục sinh. Và chúng ta cũng có thể kể thêm vào một đêm thánh nữa: đêm thứ Năm tuần Thánh, Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.

Ban đêm trời tối khác hẳn với ban ngày tràn đầy ánh sáng. Ngày xưa khi chưa có đèn điện, đèn xe hơi… con người có cảm nhận khác rất nhiều về đêm tối so với thời đại ngày hôm nay. Ban đêm tĩnh mịch yên lặng, con người nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ sau một ngày làm việc nặng nhọc vất vả.

Trong đêm tối hay trong ánh sáng của mặt trăng mọi sự diễn ra huyền bí nhiệm mầu hơn dưới ánh sáng ban ngày, có vẻ như ảo thuật và cũng có vẻ như có gì đe dọa hiểm nguy.

Trong đêm tối con người cảm thấy mình cô đơn hơn ban ngày. Nên họ tư lự suy nghĩ về mình nhiều hơn.

Vào ban đêm với nhiều người là khoảng thời gian bồn chồn lo nghĩ, trằn trọc không sao nhắm mắt ngủ được.

Đêm tối có hai mặt tích cực và tiêu cực: yên tĩnh, huyền bí nhiệm mầu, con người suy nghĩ về nội tâm, và mặt khác là bóng đen tối, đe dọa.

Trong đêm mừng lễ Chúa gíang sinh chúng ta suy nghĩ sâu xa về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Đây là điểm sâu thẳm, có thể nói là còn ẩn dấu trong bóng tối sâu nhất về đức tin. Người tín hữu Chúa Giêsu Kitô bước vào bóng tối mong muốn đi tìm gặp mầu nhiệm ánh sáng của Thiên Chúa trong đêm thánh.

Trong đời sống con người đối diện với sự mất mát người thân, lo nghĩ, đau khổ về bệnh tật, về công ăn việc làm, về giáo dục đào tạo con cái, sự thiếu hài hòa trong đời sống gia đình…

Một mặt con người bị lôi cuốn theo trào lưu đời sống ngoài xã hội như mua sắm, chưng diện cho thể diện gia đình, nhất là cho con em bạn trẻ…Bầu không khí bận rộn ồn ào không chỉ bên ngoài mà còn len lỏi vào tận trong tâm hồn con người nữa.

Mặt khác một hình ảnh khác đối diện diễn ra, đó là lễ mừng giáng sinh với bầu không khí yên lặng tĩnh mịch, thanh bình của đêm thánh con Thiên Chúa xuống thế làm người. Đây là một hình ảnh lý tưởng. Một hình ảnh trái ngược hẳn với hình ảnh mệt nhọc lo âu ồn ào trong đời sống con người.

Trong đêm tối của mệt nhọc lo âu, ồn ào bận rộn, Con Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng từ trời cao bước đi vào cuộc sống trần gian

Đêm càng tối, ánh sáng biến cố thánh càng chiếu tỏa rõ nét cùng lan rộng ra xa.

Đêm càng tĩnh mịch yên lặng, ý nghĩa thâm sâu của mầu nhiệm biến cố thánh càng có công hiệu thấm nhập ăn sâu vào tận trong trái tim tâm hồn con người suy nghĩ ngắm nhìn vào biến cố thánh.

Tựa như đêm tối đối chiếu với ánh sáng ban ngày. Cũng vậy đời sống có nhiều ồn ào, bận rộn bị chèn ép, lo lắng bao nhiêu, sự bình an mà Chúa gíang sinh đem đến cho trần gian càng là điều qúy trọng khao khát mong chờ của con người cho đời sống.

Chính vì thế trong đêm thánh vô cùng mừng Chúa sinh ra, các Thiên Thần từ trời cao hát mừng bài ca bất hủ Gloria: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Lễ Chúa giáng sinh 2010

Sống đức tin