Gương yêu thương kẻ thù

Giới luật yêu thương là nền tảng của giáo lý đức tin đạo Công Giáo. Trong phúc âm Thánh Mattheo thuật lại ngày phán xét sau cùng trứớc tòa Chúa, mỗi người phải trả lời về cung cách sống bác ái yêu thương đã thi hành như thề nào. Và căn cứ vào đó Chúa sẽ phán xét mỗi người. ( Mt 25, 31-46).

Và trong đời sống thường ngày, chúng ta đều đã có kinh nghiệm cùng nhận ra rằng, nếp sống bác ái tình yêu giữa con người với nhau giúp xây dựng kiến tạo hòa bình rất cần thiết cùng là căn bản.

Biết thế nhưng khó thi hành đúng như Chúa mong muốn. Dẫu vậy cũng vẫn có những tâm hồn âm thầm nêu cao gương sống bác ái tình yêu như Chúa dậy.

Tôi tớ Chúa, Đức cố Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận là một trong những người đó.

„Một sắc thái hoàn toàn khác biệt nữa của tình yêu Kitô giáo: đó là yêu thương cả các địch thù của mình. Đây là điều thường khó hiểu đối với người không tin.

Một ngày nọ có một người canh tù hỏi tôi:

- Ông có yêu chúng tôi không?

- Có chứ, tôi yêu các anh.

-Nhưng mà chúng tôi đã bỏ tù ông bao nhiêu năm, mà không xét xử, không kết án, vậy mà ông lại yêu chúng tôi à? Đây là điều không thể được! Có lẽ không thật đâu!

-Tôi đã ở với ông nhiều năm, như ông thấy đó, đúng không.

- Khi nào ông được tự do, ông sẽ không sai bổn đạo đến đốt nhà chúng tôi và giết người thân của chúng tôi đấy chứ?

-Không, ngay cả khi các anh có muốn giết tôi đi nữa, tôi vẫn yêu các anh.

- Mà tại sao?

- Bởi vì Chúa Giêsu đã dậy tôi yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Nếu không làm như thế tôi sẽ không xứng đáng là Kitô hữu nữa.

- Thật rất là đẹp, nhưng khó hiểu qua.

Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rất nhiều đến đặc điểm này của tình yêu Kitô và chỉ với thái độ đó của con tim chúng ta mới có thể kiến tạo hòa bình trên trái đất: „ nếu các con yêu những người yêu các con…nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi…ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?...

Nhưng Thầy bảo các con: hãy yêu kẽ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con“
( Mt 5,46-47.44).“ (Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma, 12.-18. tháng ba năm Toàn xá 2000.)

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long