Đi tìm kiếm

Trong suốt dọc đời sống con người luôn trong tình trạng đi tìm kiếm. Họ đi tìm kiếm để đáp ứng nhu cầu đời sống thể lý lẫn tâm lý.

Một em bé mới mở mắt chào đời cũng dơ tay chân, ngước mắt tìm kiếm mẹ, miệng u ơ kêu la tìm kiếm tình yêu thương ấp ủ của mẹ cha.

Thanh thiếu niên bạn trẻ lớn lên với trái tim rộng mở, tinh thần lạc quan hăm hở đi tìm kiếm con đường đời sống riêng cho mình.

Người lớn với tâm trí suy nghĩ đắn đo đi tìm kiếm công việc kế sinh nhai xây dựng gia đình, xây dựng xã hội.

Bậc cha mẹ trong niềm hy vọng cùng nỗi băn khoăn lo âu đi tìm kiếm nơi ăn chốn ở nếp sống tốt đẹp, bảo đảm cho con cái gia đình mình.

Nhà chính trị cai trị đất nước quốc gia đi tìm kiếm con đường sinh sống mang lại no cơm ấm áo cho mọi người dân, mang đến trật tự cho đời sống xã hội, tạo ra sự phát triển cho quốc gia đất nước thịnh vượng đi lên cùng được an ninh gìn giữ bảo vệ.

Khi gặp vướng trờ vào cơn khủng hoảng, mọi người ở mọi thời gian đều vận dụng mọi cơ hội khả năng có thể đi tìm kiếm lối thoát khỏi cơn bĩ cực khó khăn.

Các nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo đi tìm kiếm con đường thiêng liêng đức tin hướng lên trời cao cho mình cùng cho người khác.

Không dám qủa quyết luôn luôn, nhưng hầu như rất nhiều lần trong đời sống con người vẫn hằng đi tìm kiếm Đấng Tạo Hóa. Câu hỏi luôn vương vất trong tâm trí: Có Đấng Tạo Hóa không? Và nếu có Ngài thì Ngài ở đâu Ngài như thế nào? Làm sao tôi tìm kiếm được Ngài?

Câu trả lời cho những thắc mắc đó từ ngàn năm nay đã có nhiều. Nhưng không có câu trả lời nào chung cho hết mọi người khao khát đi tìm kiếm.

Câu trả cho những thắc mắc tìm kiếm Đấng Tạo Hóa hướng nhắm đến nhu tâm linh từng cá nhân người đi tìm nhiều hơn. Câu trả lời cho thắc mắc đi tìm kiếm Thiên Chúa không viết thành chữ nghĩa có câu cú chấm phẩy. Nhưng là những cảm nhận trong tâm hồn con người.

Thánh Tiên Tri Elia được Thiên Chúa sai đi rao truyền làm chứng về Chúa cho dân. Ông khát vọng đi tìm kiếm Ngài, nhưng Ông cũng không thấy Ngài bằng con mắt thường. Cảm nghiệm trong tâm hồn đã giúp ông tìm thầy câu trả lời:

“Ngôn sứ Ê-li-a tới núi Kho-rép, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.” ( Sách các Vua quyễn thứ nhất 19, 9a,11-13a)
Có bài hát nhỏ gợi suy nghĩ về bước đường đi tìm kiếm Đấng Tạo Hóa: „Tôi đi tìm Thiên Chúa người ở đâu mà bấy lâu tôi hằng đi tìm. Tôi đi tìm Thiên Chúa Người ở đâu mà bấy lâu tôi hằng tìm luôn. »

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long