Điều căn bản ẩn dấu

Thầy Lão Tử có suy tư:

„Bánh xe được tròn đều vững chắc nhờ những chiếc căm xe như những chiếc đũa chằng ghìm giữ khoảng cách đều nhau từ ở giữa ra chung quanh.

Khoảng trống không ở giữa những chiếc căm xe, tuy chẳng có gì nhìn thaáy được, nhưng lại cần thiết cùng có ý nghĩa thật sâu xa.

Từ nắm đất sét ướt người ta đúc nặn thành những chiếc bình.

Nhưng khoảng trống bên trong chiếc bình, cũng chẳng có gì nhìn thấy, lại là không gian có thể chứa đựng nước hoặc đồ vật.

Từ khúc cây mảnh gỗ người thợ mộc làm ra cánh cửa ra vào, cửa sổ.

Nhưng khoảng trống giữa những cửa là không gian các phòng cư ngụ ở được.

Khi sử dụng ta nhận ra những gì nhìn thấy được. Nhưng điều căn bản lại ẩn dấu, không nhìn thấy được.“

Cha mẹ yêu thương săn sóc lo cho con cái. Bên ngoài ta nhìn thấy những cử chỉ hành động của họ làm con cái. Nhưng tình yêu mến của cha mẹ dành cho con cái ẩn dấu trong đó không thể nhìn thấy bằng con mắt thường. Dẫu vậy con cái cảm nhận nhìn ra tình yêu của cha mẹ bằng trái tim tâm hồn của chúng. Và điều đó khắc ghi sâu đậm vào tâm hồn đời sống của con cái.

Chúa Giêsu lấy bùn trộn với nước miếng xức trên mắt anh mù lòa, rồi bảo anh ra suối nước Schilo rửa mắt. Sau khi rửa, anh nhìn thấy được. ( Ga 9, 1-11)

Nhìn thấy như thế bên ngoài việc Chúa Giêsu làm chữa mắt cho anh mù lòa. Nhưng sức mạnh phép lạ mầu nhiệm Chúa Giêsu chữa cho anh được sáng mắt, ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà chỉ có thể nhìn cảm nhận ra bằng con mắt đức tin.

Giáo sư nha sĩ David Wong đã có suy tư. „ Nếu con mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì nước miếng( nước bọt) là cửa sổ của thân thể con người“.

Theo khoa học khảo nghiệm nước miếng chứa chất cần thiết cho thức ăn được tiêu hóa, nước miếng mang lại khẩu vị ngon khi ăn uống, trong nứơc miếng có chứa chất bệnh trạng gần như trong máu, và nước miếng cũng là một thứ loại thuốc chữa bệnh.

Khi thấy con té ngã đau kêu la, người mẹ chạy đến lấy nước miếng bôi quẹt trên vết đau, em bé thấy dễ chịu hết đau ngừng kêu la.

Có lẽ Chúa Giêsu cũng dùng phương pháp này lấy nước miếng xoa xức bôi trên vết thương nơi mắt của anh mù để chữa bệnh cho anh.

Con mắt diễn tả hai hình ảnh bên ngoài và bên trong.

Con mắt mà yếu, tầm nhìn bị giới hạn làm cho đời sống ra nặng nề khó khăn không phát triển nhiều được. Tầm nhìn của con người trải rộng trên nhiều bình diện khác nhau. Nhìn bằng con mắt bên ngoài và từ đó nhận ra ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Phúc âm thuật lại anh mù được chữa khỏi nói lên thân thể, tinh thần, tâm hồn trong tưong quan liên kết làm thành một đơn vị. Và như thế con người luôn có nhu cầu cần được chữa lành.

Nước cũng diễn hai hình ảnh. Nước uống là thực phẩm cho sự sống con người được gìn giữ cùng phát triển. Nước có công dụng rửa sạch tẩy trừ chất dơ bẩn cho thân thể và như tinh thần. Nên Chúa Giêsu nói đến nguồn nước hằng sống. Nguồn nước hằng sống là ơn Chúa ban. Nguồn nước xưa nay luôn là hình ảnh của sự chữa lành cho con người.

Phép lạ Chúa Giêsu làm, dưới con mắt chúng ta là điều gì kỳ diệu ngoạn mục hấp dẫn, nhưng Ngài luôn luôn đòi buộc điều kiện gắn liền với đức tin và lòng cậy trông.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long