Các Mục đồng trong đêm thánh

Mỗi năm mừng lễ Chúa giáng sinh tâm tình niềm vui mừng rộn rã bừng lên nơi mọi người tín hữu Công giáo.

Tâm tình đó còn muốn diễn tả điều gì cao qúy có gía trị nhiều hơn nữa: sự sống!

Các mục đồng, khi được Thiên Thần hiện đến báo tin Chúa Giêsu từ trời cao sinh ra làm người như một trẻ thơ trong hang chuồng súc vật, đã vội vã chạy đến nơi đó thăm viếng hài nhi. Và họ đã nhìn thấy hài nhi Giêsu cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Họ đã thấy hài nhi Giêsu đúng như lời Thiên Thần báo tin. Họ thấy một Thiên Chúa làm người như họ, như bao con người khác, có thân xác yếu đuối cần được giúp đỡ hiện thân trong một trẻ sơ sinh.

Họ đã bắt gặp một Thiên Chúa đang hiện diện ngang tầm con mắt của con người đối diện với con người.

Với các người mục đồng cùng với mọi người không thể nghĩ tưởng tượng được Thiên Chúa lại gần gũi với con người như thế.

Họ cũng không thể tin được một Thiên Chúa cao cả lại trở nên một trẻ thơ yếu đuối cần sự che chở giúp đỡ của cha mẹ, của người khác!

Nhìn lại bản thân con người của mình. Các người mục đồng nhận ra mình cũng là những người cần được giúp đỡ, cùng tùy thuộc vào sự an ủi chở che của người khác.

Họ cảm thấy mình là những người hay bị bỏ qua lãng quên không mấy được quan tâm tới trong đời sống.

Họ nhận ra mình sống trong một xã hội có nhiều ray rứt dằng co, nhiều điều gây nên chao đảo, và luôn khao khát một đời sống bình an về thể xác cũng như tinh thần.

Còn con người chúng ta ngày hôm nay không có cơ may như các mục đồng trong đêm thánh năm xưa. Nhưng chúng ta vẫn gặp được Thiên Chúa ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Trong dòng sông đời sống của mỗi con người, Thiên Chúa có mặt trong các biến cố, dù tình trạng đời sống có lúc cảm thấy trống rỗng thất vọng bên cạnh sự đầy đủ dư thừa, khi thành công hay gặp cảnh đổ vỡ thất bại, thời lúc gặp bình an niềm vui hay vướng trờ vào sự lo lắng đau khổ buồn phiền…. Điều này nhiều khi ta không cảm nhận nhìn ra.

Những suy luận của lý trí là cần thiết cho đời sống, ngay cả trong lãnh vực đức tin đạo giáo. Nhưng tiếng nói của trái tim tâm tình lòng yêu mến cảm nhận cũng đóng vai trò lớn trong suy nghĩ.

Các người mục đồng xưa kia đã ngắm nhìn hài nhi Giêsu bằng con mắt của trái tim tình yêu, nên họ đã nhận ra Thiên Chúa hiện thân nơi hài nhi Giêsu.

Các người mục đồng đã chứng kiến cùng cảm nhận ra rằng bước đi nhỏ nơi hài nhi Giêsu đã có hiệu qủa âm vang của những lời vĩ đại thâm sâu cao cả.

Đó là lời của sứ điệp bình an, lời mang đến niềm vui phấn khởi thúc đẩy bắt đầu mới lại cho đời sống.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long