Ánh sáng và bóng tối

Trong đời sống chúng ta thường tránh đi vào những nơi miền hoang vắng có bóng tối bao phủ. Vì sợ mất an ninh.

Có những vùng miền bị cho là “điểm sôi bỏng xã hội” về khung cảnh cấu trúc sinh sống. Nên nhiều gia đình không muốn đến nơi đó lập nghiệp cư ngụ.

Cũng có những nơi người ta nghĩ cho rằng, người ở nơi đó mức đời sống văn hóa xã hội không sáng sủa, không văn minh. Nên nhiều người cũng chẳng muốn có liên hệ tương quan chung với!

Miền Galiläa ngày xa xưa, trước và cùng thời điểm với Chúa Giêsu, cũng là một vùng bị cho tương tự như thế.

Chúa Giêsu là người quê quán lớn lên ở làng Nazareth thuộc vùng Galiläa, mà vùng này bị nhìn cho là vùng không có gì tốt, vùng của những người không có đức tin. Vì thế khi nghe nói Chúa Giêsu người thuộc vùng Galiläa, liền có lời thắc mắc trong Kinh Thánh “Từ Nazareth nào có gì tốt đẹp hay được ?” ( Ga 1,46).

Nhưng dẫu vậy từ vùng miền đất Galiläa bị chê bai cho là có nhiều bóng tối bao phủ không tốt, Chúa Giêsu lại đã khởi đầu rao giảng tin mừng: Nước trời đã gần đến! ( Mt 4, 14). Cũng chính tại vùng này Ngài đã kêu gọi các Môn đệ đầu tiên. Tại chính nơi đây Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa lành những người bị bệnh tật, bị đau khổ.

Lẽ dĩ nhiên, có thắc mắc, tại sao Chúa Giêsu lại khởi đầu sứ vụ của mình ở Galiläa, một nơi không có gì là đặc biệt, không mấy ai biết đến. Và như thế có phải là thu hút được rất ít sự chú ý của mọi người không?

Theo suy nghĩ của con người thì đúng như vậy. Nhưng Thiên Chúa có chương trình khác với con người.

Phúc âm thuật lại: “nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". ( Mt 4, 15- 16).

Theo luật tương phản tự nhiên, trong bóng tối người ta nhìn nhận ra ánh sáng tốt hơn là giữa lúc trời sáng. Ban ngày trời sáng đâu cần đến đèn điện, hay đốt nến lên làm gì.

Hình ảnh đó cũng tương tự như nhiều hòan cảnh trong đời sống

Người nào đang có cuộc sống hạnh phúc, đâu cần đến sự an ủi.

Người nào khoẻ mạnh, đâu cần đến thuốc chữa bệnh.

Người nào có đời sống vững vàng, sống hăng hái phấn khởi, đâu cần đến lời giúp cho phấn chấn can đảm lên.

Con người cần nhu cầu tinh thần lẫn vật chất, khi họ thiếu hoặc không có. Như ánh sáng chỉ tỏ hiện nổi rõ trong bóng tối. Bóng tối càng đen dầy đặc, ánh sáng càng tỏ hiện nổi bật lên.

Chúa Giêsu đến rao giảng tin mừng nước Chúa cho những người cần đến ánh sáng tình yêu mang bình an cùng ánh sáng sự chú ý săn sóc của trời cao cho nhu cầu tinh thần đời sống của họ.

Dân chúng sống trong vùng miền tối tăm chú ý đến ánh sáng chiếu tới nhiều hơn dân sống trong miền đang có nhiều ánh sáng trong đời sống rồi.

Sứ vụ của Chúa Giêsu là sứ vụ mang ánh sáng đến cho những người sống trong bóng tối sự dữ, sự xấu xa tội lỗi.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long