Một Thiên Thần nhỏ từ chối ca hát…

Này hai bạn Thiên Thần trẻ, hai Bạn nói năng lý luận thật sắc bén, xem ra có lý. Nhưng điều đó có đem lại lợi ích gì cho mọi người chúng ta đang tập hát, đang cùng chung sống nơi đây và cho cả con người dưói đất nữa không?

Nhất là hai Bạn hình như quên hay không hiểu sự gì xảy ra trong đêm thánh Chúa Giêsu sinh ra trên cánh đồng Bethlehem. Chúa Giêsu giáng trần để cứu con người khỏi hoàn cảnh khốn cùng vì họ thiếu hòa bình. Chị thấy hai em không muốn hiểu hoàn cảnh này của con người dưới trần thế?

9. Thiên Thần Ân Phúc can đảm hơn lý sự đối lại:

Em đâu có nói là em hiểu hết được tất cả mọi sự. Nhưng em chỉ nói lên sự khác biệt giữa lời chúng ta hát của bài Gloria và thực tế đã đang diễn ta nơi con người dưới mặt đất thôi. Ðiều đó em trước sau vẫn cho là đúng. Em không thể dối lòng em được mà bỏ qua cho xong!

10. Thiên Thần ca trưởng mỉm cười gật đầu

Em có biết không, chính vì sự khác biệt đó mà Chúa Giêsu muốn bắc nhịp cầu nối liền hai bên lại với nhau. Ngài sẽ sinh ra là một em bé ở ngoài cánh đồng Bethlehem, có nhiệm vụ mang hòa bình đến cho địa cầu. Ngài sẽ chỉ cho con người đường kiến tạo hòa bình bằng con đường tình yêu thương nhau, tha thứ làm hòa với nhau, như Thiên Chúa tha thứ cho con người vậy! Tình yêu sẽ biến đổi trái tim con người và giúp cuộc sống chung giữa họ với nhau tình người hơn.

11. Thiên Thần Tình Thương

Phải, hôm rồi Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, người đã truyền tin vui cho Maria: Chúa Giêsu sẽ làm người trong cung lòng Maria, cũng đã nói với chúng ta về sứ mạng đời sống của Chúa Giêsu như thế rồi.

Sau này trên bước đường rao giảng nước trời, chúa Giêsu sẽ không theo thứ tự của con người tạo ra để tranh giành chức tước địa vị, đạp lên nhau để sống. Ngài sẽ đi đến gần sát với con người, những con người bị khinh chê ghét bỏ, người bệnh tật, người tội lỗi, trẻ em người gìa nua tuổi tác, người nghèo hèn... Những con người này chiếm chỗ ưu tiên trong tâm hồn Ngài.

Những người kiêu căng khoe khoang cậy quyền thế, cậy mình đạo đức hơn người sẽ bị Ngài răn đe bằng những lời cảnh cáo cứng rắn và chỉ đường cho họ ăn năn hối lối từ bỏ đường thiếu đạo đức tình người mà trở về với Thiên Chúa và con người.

12. Thiên Thần Phó ca trưởng nghiêm giọng nói chen vào

Phải, Thiên Chúa trong đêm thánh Chúa Giêsu sinh ra mời gọi tất cả mọi người tiếp nhận hòa bình của Ngài ban qua Chúa Giêsu. Ngài muốn con người sống chung hòa thuận tha thứ cho nhau, học chấp nhận những yếu kém khuyết điểm của nhau. Nhiều người nghĩ rằng, họ là người đạo đức nhất, hoàn hảo tốt lành nhất. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược lại, kiêu căng, xấu xa từ trong tư tưởng là đặc tính của họ.

13. Thiên Thần Linh Thiêng

Chúng ta có thể chia làm hai bên hát: Một bên hát một bài hát mới cho con người. Một bên hát bài hòa bình của Chúa, được không?

14. Thiên Thần Thông Reo

Làm như thế thì chỉ gây thêm chia rẽ bất hòa, hai hướng ngược chiều nhau. Ðành rằng đối nghịch, phản đề, đối âm có thể sẽ làm nổi bật ý nghĩa cùng âm thanh lên. Nhưng trong việc rao truyền tin mừng của Chúa, điều này không thể được.

Còn gì đẹp hơn, ý nghĩa hơn, xây dựng hơn là cùng nhau loan tin mừng Hoà Bình của Chúa cho nhân trần và dẫn đưa tâm hồn con người về đích điểm Hoà Bình đó!

15. Thiên Thần Ân Phúc sau khi đứng nghe, hớn hở liền lên tiếng:

Nếu vậy thì em xin hát với. Nào chúng ta cùng hát lại đi thôi!

16. Tổng Lãnh Thiên Thần Michael lắc đầu nói ngay

Không đâu em Ân Phúc. Em không phải cùng hát với nữa. Em có nhiệm vụ mới. Em sẽ mang tin Hòa Bình của Chúa đến cho con người

17. Thiên Thần Phó ca trưởng chạy đến ôm Thiên Thần Ân Phúc nói:

Tội nghiệp em còn trẻ mà lại bé nhất trong chúng ta, bây giờ phải làm nhiều việc nặng nề qúa! Chị thông cảm với em. Nhưng chị sẵn sàng giúp em, nếu em cần đến chị.

Chị biết rằng, ngày và đêm lúc nào em cũng dọc đường gío bụi mọi nơi trên trần gian. Em phải đến mọi nhà với mọi người gợi lên lòng khao khát Hòa Bình và cùng nhau xây dựng Hòa Bình từ trong trái tim tâm hồn thể hiện ra trong đời sống hằng ngày.

18. Thiên Thần Ánh Sáng

Ân Phúc, Bạn sẽ không còn hát được nữa. Nhưng Bạn sẽ phải than thở đổ nước mắt ra nhiều. vì những cảnh thương tâm thiếu vắng Hòa Bình nơi trần thế đấy.

Thiên Thần trẻ tuổi Ân Phúc sau khi nghe những tâm tình đó, cảm thấy mình đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn. Nhưng tâm hồn có giây phút lại cảm thấy mình lớn hơn thêm ra. Thiên Thần Ân Phúc muốn nói lên ý nghĩ không muốn nhận nhiệm vụ nặng nề to qúa khổ của mình, nhưng

19. Thiên Thần Tình Thương nói thêm vào:

Ân Phúc, Bạn yêu thích sự chân thật hơn là hát ca tụng Thiên Chúa. Nhiệm vụ mới mang gây lòng khao khát Hòa Bình cho con người hợp với Bạn lắm. Thôi can đảm lên. Lời ca tiếng hát của chúng ta cùng đồng hành với Bạn. Chúng ta không bao giờ quên Bạn đâu: Hòa Bình đến cho trần gian trong đêm thánh này.

Nào chúng ta cùng tấu lên khúc ca vang Hòa Bình mừng Vua Hòa Bình đến trong trần gian và cùng với Thiên Thần Ân Phúc trẻ tuổi của chúng ta loan tin vui Hòa Bình của Chúa cho nhân trần hôm qua, hôm nay và ngày mai

“ Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa) đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới) đến xem (nơi hang Belem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. -Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.” (Hải Linh)

Lễ Chúa gíang sinh 25.12.2004
Lm. Nguyễn ngọc Long

 

Ca đoàn các Thiên Thần trên trời có nhiệm vụ đêm Chúa Giêsu giáng trần xuống ca hát loan báo tin mừng cho nhân gian. Trước đó hằng tháng trời họ tập hát những ca khúc mừng Chúa sinh ra. Họ tập bài chính của đêm thánh “Gloria in execelcis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis – Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm” năm mười lượt rất kỹ lưỡng và các Thiên Thần hầu như đã hát thuộc lòng với tâm hồn vui mừng hân hoan vào sứ điệp của Chúa Giêsu.

1. Hôm tập tổng kết lần cuối, bỗng một Thiên Thần trẻ tuổi Ân Phúc, hát bè soprano, đứng ra trước mọi Thiên Thần mặt đỏ tía tai hậm hực lên tiếng:

Ðêm hát mừng Chúa giáng sinh, các Anh các Chị muốn hát thì cứ việc. Nhưng em không hát với nữa đâu. Em thấy câu hát: Et in terra pax hominibus – Bình an dưới thế cho người thiện tâm” không hợp với ý nghĩ của em. Nó không đúng với thực tế ở trần gian!”

2. Thiên Thần ca trưởng:

Sao thế bé Ân Phúc! Em không hát với thì bè soprano mất đi một tiếng rồi, và như thế bè đó sẽ không còn đủ thăng bằng với các bè khác. Chúng ta đã tập dượt điều chỉnh cả tháng trời rồi mà. Nay em lại bất bình với ý nghĩa của một câu hát đòi bỏ cuộc. Chị thấy không “fair”, không đúng đâu. Suy nghĩ lại đi bé! Bé mọi khi vẫn ngoan hiền, chịu khó hát và lại hát hay lắm mà!

Hơn nữa chúng ta là các Thiên Thần được Thiên Chúa tạo dựng có nhiệm vụ loan báo tin của Ngài cho loài người. Ðêm đó, như chị biết, tin vui chúng ta loan tin cho các mục đồng nghèo hèn trước hết trên cánh đồng Bethlehem.

Thiên Chúa đã tuyển chọn và ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ ca hát mà. Thôi ai nấy đứng vào vị trí bè giọng của mình. Chúng ta cùng tổng dượt hát một lần nữa cho hoàn chỉnh. Xin ban nhạc Raphael dạo cung đàn cùng hòa tấu bản Gloria in excelcis Deo…và các bè cùng hát theo nhịp điệu theo tôi điều khiển đây. Xin chú ý: one two three!

3. Thiên Thần Ân Phúc:
Sau khi ca đoàn và ban nhạc giao hưởng hát xong một lần bài Gloria, Thiên Thần Ân Phúc lại nói với giọng tiếng lớn hơn và nhiều vẻ bực tức:

Lời bài hát có ý nghĩa gì vậy? Tôi đã bảo là tôi không thể hiểu nổi những lời của bài hát?

4. Thiên Thần Thiện Tâm:
Này Ân Phúc cái gì vậy? Mọi khi Ân Phúc vẫn hiểu nhanh lắm cơ mà! Tớ nghĩ lời bài hát đã qúa rõ có gì khó hiểu mấy đâu: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm!

5. Thiên Thần Ân Phúc:
Cắt nghĩa như thế thì có gì là cắt nghĩa đâu? Tôi phải hát làm sao đây? Hòa bình ở dưới đất ư? Phải chăng có thật hòa bình ở dưới đất không? Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, điều đó đúng rồi. Nhưng với bình an, hòa bình dưới đất tôi không thể hát như vậy được. Ở đâu có hòa bình trên qủa địa cầu, thưa các Bạn? Tôi thấy không có hòa bình nơi con người dưới mặt đất. Nên tôi không hát như thế đâu!

6. Thiên Thần Ánh Sáng:
Hoan hô, can đảm, can đảm lắm! Ðúng vậy, tớ cũng thấy như thế. Bồ giúp tớ thêm can đảm. Cám ơn Bồ! Phải thế chứ, bây giờ mới có một bạn trẻ nói huỵch toẹt chân thật những điều suy nghĩ hợp với hoàn cảnh sống hiện tại.

Bạn có lý. Con người dưới mặt đất họ đối xử với nhau thiếu lòng từ bi nhân hậu lắm: mạnh được yếu thua. Họ ích kỉ chỉ biết lo nghĩ về mình nhiều hơn đến người khác. Nhiều người còn sống dựa trên người khác, lợi dụng nhau để leo lên nấc thang danh vọng thành công, như họ vẫn thường nói với nhau: Dậu đổ bìm bịp leo!

Bạn Thiên Thần Ân Phúc có suy nghĩ cùng cách nhìn đúng hợp với thực tế!

7. Thiên Thần Ca trưởng lấy tay quyệt mồ hôi đang chảy dài trên trán, nhưng Chị vẫn giữ yên lặng đứng nhìn lắng nghe. Bầu không khí yên lặng lúc này đè nặng buổi tổng dượt. Vì mọi ca viên người thì ủng hộ Ân Phúc và Ánh sáng, người thì cau mày khó chịu, vì thái độ bướng bỉnh cùng lý sự của hai Thiên Thần trẻ đó. Sau cùng Chị lên tiếng hỏi Thiên Thần Ân Phúc:

Thì ra em muốn biết hòa bình là gì chứ gì? Nhưng chính em lại tạo không khí mất bình an lúc này giữa chúng ta với lý luận phê bình chỉ trích của em. Em đang gieo sự bất hòa cho mọi người đấy!

8. Thiên Thần Phó Ca trưởng từ lúc đầu giữ thái độ yên lặng theo dõi cuộc tranh cãi, không chịu nổi được nữa, Chị giơ tay lên tiếng: