Mẩu đối thoại với Thánh nữ Ursula

Một Bạn trẻ đang trong bước đường đi tìm hướng đi cho đời sống hôm nay cũng như ngày mai. Bạn đó lưỡng lự giữa nhiều mời gọi... Tình cờ Bạn đó đọc được nơi một tập sách nhỏ và mỏng nói về thánh nữ Ursula với dòng chữ: Bạn sẽ trở nên Bạn, nếu Bạn đi con đường của Bạn!

Tựa đề về vị thánh nữ này như thế, xem ra có vẻ khô khan. Nhưng lại gợi suy nghĩ tò mò. Thế là Bạn trẻ đó tìm thẳng đến trò truyện với thánh nữ Ursula. Dù vị thánh này bây giờ chỉ là hình tượng được đúc tạc tôn kính cầu nguyện thôi. Ðiều này đâu có gì là không đúng và có khi còn mang đến lợi ích về tâm lý cho tâm hồn người đang đi tìm hiểu khám phá nữa.

1. Bạn trẻ: Con là một người còn đang trong lớp tuổi thanh thiếu niên. Con đang có nhiều giằng co trong cuộc sống, nhất là hướng đi cho đời sống. Con nghe nói thánh nữ ngày xưa là một người trẻ tuổi, nhưng đã có kinh nghiệm sống nhiều trong lãnh vực này. Vậy con xin Thánh nữ có thể giúp con một hai ý kiến được không? Xin thánh nữ tha lỗi cho con. Con quên chưa chào Thánh nữ. Vậy trước hết con xin chào Thánh nữ. Con vui mừng được phép nói chuyện với thánh nữ. Thánh nữ có cho phép con không?

Thánh nữ Ursula.

Tôi cũng chào Bạn. Bạn muốn nói chuyện với tôi, là vui rồi. Sao Bạn nói gì tôi cũng không hiểu nữa? Chúng ta đều con cái Thiên Chúa, đâu có gì lỗi nghĩa với nhau. Có dịp nói truyện tâm tình với nhau là qúy hóa lắm rồi. Và nếu giúp nhau được một đôi ý kiến trong đời sống, điều đó không những mang đến cho nhau niềm vui, nhưng còn hợp với cuộc sống đạo đức tình người nữa đấy!
Không dám đâu! Tôi ngày xưa đúng như Bạn nói còn trẻ như Bạn, nhưng kinh nghiệm nhiều như Bạn nói, tôi không có đâu. Cha Mẹ tôi chỉ dậy cho tôi những lối cách sống làm người học ăn, học nói, học cư xử trong gia đình, trong xã hội và nhất là tâm hồn thảo kính với Thiên Chúa. Và tôi noi theo đó để sống. Không có gì đặc biệt cả.
Lẽ dĩ nhiên, khi chúng ta khôn lớn, nhất là vào lứa tuổi thanh thiếu niên, chúng ta bị giằng co giữa nhiều mời gọi. Theo tôi mời gọi nào cũng có thể tốt. Nhưng không phải mọi lời mời gọi đều tốt, đều đúng cho mình cả. Và ta cũng không thể chọn tất cả mọi mời gọi đựợc.Vì thế cần phải cân nhắc lựa chọn cho riêng mình cái nào hay và hợp cho cuộc sống thôi.

2. Bạn Trẻ: Nhưng làm thế nào để lựa chọn, thưa thánh nữ?

Thánh nữ Ursula: Không có một công thức chung áp dụng cho mọi người cùng mọi hoàn cảnh đâu. Nhất là chọn hướng đi cho đời sống, cần nhiều thời gian suy nghĩ. Vâng cả so sánh nữa. Theo tôi nghĩ, điều căn bản vẫn là ý thích của mình. Có thích, có yêu mến mới có niềm vui. Và như thế mới phát triển được khả năng còn tiềm ẩn nơi bản thân cùng sống trung thành với điều lựa chọn được.

3. Bạn Trẻ: Thế cuộc đời thánh nữ xảy ra như thế nào giữa những giằng co mời gọi và thánh nữ chọn lựa như thế nào?

Thánh nữ Ursula: Bạn hỏi làm tôi lúng túng qúa. Nhưng điều đó cũng giúp tôi nhớ lại thời ngày xuân xanh thuở trước của tôi. Cám ơn Bạn nhiều!
Vâng, tôi sinh ra trong một gia đình quyền qúy sang trọng. Gia đình hoàng tử xứ Anh để ý đến tôi và yêu mến tôi. Họ muốn hỏi cưới tôi làm người bạn đường cho hoàng thái tử. Tôi không từ chối lời mời gọi của hoàng tử xứ Anh. Nhưng chỉ xin cho tôi một thời gian nữa. Vì tôi muốn đi hành hương sang Roma trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Và hoàng tử hôn phu tương lai cũng bằng lòng như tôi mong muốn yêu cầu.
Tại sao tôi lựa chọn như thế? Tôi được sinh ra trong một gia đình có đạo công giáo. Cha mẹ tôi đã giáo dục tôi lòng yêu mến Thiên Chúa là cha đời mình. Nên tôi muốn một lần với các chị em bạn gái cùng trang lứa, chúng tôi hết thảy là 11 người, đi hành hương sang giáo đô Roma. Tôi không dám qủa quyết đó là đạo đức. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là cách thức sống lòng đạo đức như mình tin tưởng. Hay ít là muốn tập nếp sống hy sinh nên người đạo đức.
Trên đường về nhà từ Roma, đến vùng địa hạt xứ Cologne (Köln) chúng tôi bị quân lính chặn bắt lại - thời đó phương tiện di chuyển là tầu thuyền buồm trên sông ngoài biển thôi - Họ cướp bóc giết chết hết những người cùng đi chung tàu thuyền. Riêng tôi, vì còn trẻ, có lẽ có nhan sắc. Nên bị ông tướng bọn cướp bắt cưỡng đoạt làm vợ! Tôi cự tuyệt nhất định không bằng lòng với bất cứ gía nào. Sau khi không thể thuyết phục cùng chiếm ngự được thân xác trái tim của tôi, chính ông ta đã bắn mũi tên giết chết tôi. Biến cố đó xảy ra năm 452 ở bên bờ sông Rhein thành phố Köln.

4. Bạn trẻ: Thưa Thánh nữ, thật là can đảm anh hùng. Nhưng sự lựa chọn đó đã đưa đến thảm cảnh đau đớn không lường được?

Thánh nữ Ursula: Có lẽ Bạn ngạc nhiên về lối sống lựa chọn cứng nhắc của tôi đã đưa đến cái chết! Phải, lựa chọn nào cũng dẫn đưa đến một kết qủa. Tôi đã nhất định cự tuyệt chọn đời sống không bị làm ô nhục thân xác, để bảo toàn danh dự nhân phẩm người phụ nữ. Tôi đã cương quyết chối từ những lời dụ dỗ mời gọi đường mật, để không bị mang tiếng nhục nhã là người phụ nữ bội phản với vị hôn phu chưa cưới của tôi. Tôi muốn gìn giữ đức tin của một người công giáo: Thiên Chúa là đời sống và cùng đích của tôi. Như lời kinh thánh đã đề cập đến:” Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.” (Rom 8, 35-37)

5. Bạn Trẻ: Thưa Thánh nữ qua đời sống anh hùng; vâng gương sống tử đạo lựa chọn làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, đã khiến nhiều tâm hồn thán phục noi theo. Phải chăng vì thế trong Hội Thánh công giáo, nhất là bên Ðức, đã chọn thánh nữ là bổn mạng quan thầy cho một nhà Dòng?

Thánh nữ Ursula: Cám ơn Bạn đã qúa khen đề cao tôi! Tôi chỉ biết sống như vậy thôi, như tôi tin, như tôi yêu mến mong muốn. Và qua đó tôi tìm được đời sống bản thân con người của tôi.

Vâng, từ hồi thế kỷ thứ 16 do chị thánh Angela Merici đã lập ra Hội Dòng chuyên về việc giáo dục cho các thiếu nữ. Họ lấy tên tôi cùng theo linh đạo sống làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa của tôi làm bổn mạng tôn chỉ cho Hội Dòng: Hội Dòng Ursuline. Và vào hoàn cảnh thế kỷ lúc này, Hội Dòng Ursuline không còn như thuở ban đầu chuyên lo việc mở trường giáo dục cho các thiếu nữ nữa, nhưng đã mở rộng cho cả các nam sinh cùng vào học nữa.

6. Bạn trẻ: Cuộc đời thánh nữ như vậy đâu có gì nổi tiếng lẫy lừng. Ðiều lạ lùng nhật là thánh nữ không hề rao giảng nói một lời nào về Thiên Chúa hay một nhân đức nào. Thế mà khi thánh nữ qua đời rồi, Hội Thánh ca tụng tôn vinh gương nhân đức anh hùng của thánh nữ lên bậc hiển thánh cao cả. Rồi Hội Dòng nữ chọn thánh nữ làm vị thánh tổ. Như thế bí quyết sống đức tin của Thánh nữ ở đâu vậy?

Thánh nữ Ursula: Bạn hỏi làm tôi càng bối rối thêm ra. Tôi đâu có bí quyết gì cao sâu lạ lùng đâu. Ðúng như Bạn nhận xét, tôi chưa hề bao giờ nói lời nào trước mặt mọi người về Thiên Chúa hay về một đức tính cao cả nào. Tôi chỉ biết sống âm thầm như tôi hiểu biết là đúng là hay thôi.
Tôi nghĩ sức mạnh, nhất là sức mạnh tinh thần, không hệ tại ở chiều cao rộng to lớn cùng nặng nhẹ. Nhưng ở chỗ bền bỉ lâu dài. Giọt nước mưa tuy rất nhỏ bé mềm mỏng tưởng như không có sức nặng nào. Nhưng khi nó chảy nhỏ xuống một cục đá liên tục lâu ngày, nó sẽ có sức soi mòn cục đá đó.
Tôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn, ngày xưa tôi được cha mẹ kể cho nghe. Xin mời Bạn cùng lắng nghe:

“ Bác Giận Dữ và bác Tình yêu tình cờ gặp lại nhau bên bờ sông. Bác Giận Dữ nói với bác Tình yêu: Này Bác, chúng ta thử thi đua xem ai là người có khả năng cai trị thế giới! Bác Tình yêu nghe qua lời thách đố, cho đó là một trò chơi thôi. Và bác nghĩ: người ta chẳng nên vì vô căn cớ mà đem cụộc đời vào cuộc trò chơi không đâu vào đâu làm gì...! Dẫu vậy, Bác ta vẫn giữ yên lặng như thói quen... Không thấy bác Tình yêu nói gì. Bác Giận dữ cho là bác ta đã đồng ý với mình và liền đem thể lệ trò chơi ra trình giải: Tôi với Bác, chúng ta thử quát to vào không gian. Nếu tiếng ai thấu tận trời cao xanh, người đó sẽ là chủ địa cầu này! Bác Tình yêu nghe qua điều kiện đó chỉ nhún vai và cúi đầu suy nghĩ tiếp. Bác Giận dữ tưởng là ông bạn gật đầu đồng ý liền lên tiếng tiếp: Mỗi người đươc lên tiếng ba lần thét vào không gian. Thế là bác ta hai chân lấy tấn cho vững, hít thở không khí cho đầy buồng phổi và thét to vào chân không:Bớ trời cao, ngài có nghe tiếng tôi đang thét gào đây không ? Tôi là Ong Giận dữ đây! Quát xong lấn đầu, anh ta ngó sang ông bạn Tình yêu, thấy ông này vẫn đứng yên lặng. Anh ta nghĩ: chắc là ông Tình yêu không có đủ can đảm, vì thấy tiếng mình không to như của ta! Được thể anh ta liền hít hơi lần nữa cho đầy lồng ngực và quát to hơn lần trước: Bớ trời cao xanh, ngài có nghe tiếng tôi không ? Tôi là Giận dữ đây mà! Cũng như lần trước, không thấy động tĩnh gì. Anh ngó sang ông Tình yêu vẫn thấy ông này đứng yên như trời trồng không một mảy may nhúc nhích. Được đà anh ta liền thử lần thứ ba nữa, mong làm khiếp đảm ông Tình yêu. Anh ta liền xắn tay áo cao hơn, phùng mang trợn má hít không khí nhiều hơn vào và quát to:Bớ trời cao xanh, ngài có nghe tiếng tôi quát từ trần gian không? Xin ngài trả lời cho tôi biết. Tôi là Giận dữ đây! Mặt mày còn đang ửng đỏ anh ta ngó sang ông Tình yêu vẫn thấy ông ta đứng đăm chiêu tư lự. Thình lình có tiếng vọng từ trên cao xuống: Này bạn Tình yêu!
Anh Giận dữ quay sang thấy ông Tình yêu vẫn đứng yên lặng và trên miệng nở một nụ cười hiền hoà tươi thắm. Tiếng từ trời cao nói tiếp: Này bạn Tình yêu, ta đã nghe thấy tiếng bạn rồi! Giận dữ anh Giậndữ thét to:Thế nghĩa là gì? Làm sao có thể xảy ra như thế được? Này ông bạn Tình yêu, toa đâu đã có nói gì, thét to lần nào như moa, mà tiếng toa đã thấu tới tận trời cao xanh và được nghe!!! Ong bạn Tình yêu mỉm cười quay sang nói với anh bạn Giận dữ: Tại sao lại phải qúat to, nói nhiều mới được nghe? Sức mạnh của tôi ở trong thinh lặng!“

7. Bạn Trẻ: Xin cám ơn Thánh nữ về câu chuyện ngụ ngôn mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho đời sống. Nhưng Thánh nữ có biết tên của Thánh nữ bây giờ được biến đổi thành nhiều tên khác nữa không?

Thánh nữ Ursula: Tôi đâu còn ở trên trần gian nữa, nên nào có thể hay biết được chuyện đó! Nhưng hôm rồi cũng có một chị nữ tu Dòng Ursuline, trong lúc cầu nguyện ở nhà thờ, cũng tìm đến nói chuyện than vãn tâm sự với tôi. Chị kể cho tôi nghe bây giờ tôi có nhiều tên lắm. Từ tên Ursula họ đoc viết ra thành Uschi, Usi, Ulla, Ursuline… Nghe cũng hay hấp dẫn lắm chứ. Ðó là tự do biến đổi của con người, của ngôn ngữ. Quan trọng là tôi với mọi người còn gắn bó liên lạc với nhau không chỉ qua tên tuổi, nhưng trong tâm hồn. Cùng giúp nhau sống đức tin vào Chúa.
Chị nữ tu đó cũng kể là bây giờ người ta ví tôi như một “ con gấu cái nhỏ bé”. Vì họ thấy nơi đời sống lựa chọn dứt khoát của tôi có cái gì hùng mạnh qủa quyết như của một con gấu.

8. Bạn trẻ: Con cám ơn Thánh nữ đã cho con được nói chuyện với thánh nữ. Qua đó con tìm ra được chút ánh sáng cho đời con, khi phải lựa chọn hướng đi cho cuộc sống.

Thánh nữ Ursula: Tôi cũng cám ơn Bạn nhiều. Chúc Bạn can đảm lựa chọn sống đúng như lòng Bạn mong muốn và mang lại kết qủa tốt đẹp cho đời Bạn.

Bạn nhớ điều căn bản này: Bạn sẽ trở thành Bạn, nếu bạn đi con đường của Bạn!

Hẹn gặp lại Bạn cuộc nói chuyện lần tới! Adios!

Lễ kính thánh nữ Ursula 21.10.2004

Lm. Nguyễn ngọc Long