Xin dâng lời tạ ơn

Chúng con cám ơn Thiên Chúa đã cho chúng con sinh ra, lớn lên trong một gia đình niềm tin đạo công giáo.

Niền tin vào Chúa là điểm tựa hướng đi và niềm hy vọng cho tâm hồn chúng con. Niềm tin này, cha mẹ chúng con đã lãnh nhận và tiếp tục trao vào tâm hồn chúng con từ ngày mở mắt chào đời. Và các ngài hằng ân cần chăm sóc vun xới cho niềm tin đó phát triễn vững mạnh. Chúng con tin nhận đó là ân đức Chúa ban cho chúng con. Ân đức này khởi đầu từ ngày cha mẹ chúng con thành hôn với nhau cách đây 40 năm qua.

Bắt đầu từ ngày đó, cha mẹ chúng con không chỉ sống và nghĩ cho tình yêu sự sống của riêng hai người.

Nhưng như cây hoa hồng, cha mẹ chúng con đã vun xới chăm sóc cho triển nở thành cây có cành lá, bông hoa tươi tốt. Cành lá, bông hoa là con cháu cha mẹ chúng con đã đón nhận như ân đức phúc lộc Chúa ban cho. Niềm vui hạnh phúc, vì có niềm tin vào Thiên Chúa trong đời sống. Niềm vui hạnh phúc, vì cha mẹ chúng con không chỉ một mình, nhưng có Chúa hằng cùng đồng hành chúc phúc cho tình yêu của các ngài từ 40 năm qua trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Vui mừng và hạnh phúc, vì cha mẹ chúng con, được cộng tác vào công cuộc sáng tạo truyền sinh của Chúa trên trần gian. Chúa đã ban cho cha mẹ chúng con, con cháu như phúc lộc sương trời. Con cháu khôn lớn khỏe mạnh trong gia đình là kết qủa lòng tin cha mẹ chúng con và là hoa trái trong khu vườn sáng tạo của Chuá. Niềm vui mừng hạnh phúc của các ngài ngày kỷ niệm 40 năm trung thành với tình yêu mà các ngài đã thề hứa trước bàn thờ Thiên Chúa và Hội Thánh, không chỉ còn là một kỷ niệm êm đẹp, nhưng đã biến thành lời cảm tạ. Cha mẹ chúng con và chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã ban ân đức cao qúy đó cho cha mẹ và gia đình chúng con. Cùng với tâm tình đó, chúng con, con cháu xin chân thành cám ơn công lao ơn nghĩa sinh thành cha mẹ đã trao tặng và hằng cùng để tâm chăm sóc chúng con. Xin Thiên Chúa là cha cuộc đời chúng con chúc phúc lành cho cha mẹ chúng con luôn mãi.
Kỷ niệm đệ tứ thập chu niên ngày thành hôn của Ông Bà Ngô

Con cháu thành kính chúc mừng Ông Bà Cha Mẹ.