Tuổi trẻ và giòng đời

Tuổi trẻ được ca ví như một bó bông muôn mầu đang tươi nở, hay như mùa Xuân đang chiếu ánh sáng tươi dịu trên vạn vật. Những suy nghĩ này muốn diễn tả sức sống đang vươn lên tiến về ngày mai.

Năm Mới là một khởi đầu mới cũng mang chất chứa nhiều hứa hẹn chờ đợi cùng nhiều bí ẩn của ngày mai.

1. Thời gian và tuổi đời
Thời gian năm tháng luôn có đó từ khi Thiên Chúa tạo dựng công trình thiên nhiên và kéo dài mãi không có giới hạn cùng tận. Thời gian không có tuổi gìa. Nó lúc nào cũng trẻ mãi.

Tuổi đời sống của con người thì không vậy: được tạo dựng và giới hạn trong một khoảng thời gian năm tháng nhất định nào đó.

Thời gian cứ tuần tự trôi qua tiến về phía trước và sau mỗi chu kỳ lại có một khởi đầu mới. Sau 12 tháng lại sang một năm mới có khởi đầu từ tháng Giêng với chu kỳ thời tiết bắt đầu lại từ Xuân Hạ Thu Đông.

Tuổi đời sống con người thì không thế. Tuổi thơ qua đi là bước sang tuổi thiếu niên, thanh niên, trung niên và tuổi gìa. Nó không có vòng trở lại.

Năm Mới bắt đầu với tháng Giêng. Tháng Giêng theo chữ nghĩa tây phương Januar, Janvier, January... diễn tả biểu tượng cho cánh cửa. Ngày xưa người Rô-ma kính thờ thần Gia-nus (Janus) như Thần cánh Cửa. Vị Thần này thường được khắc vẽ trên cửa nhà với hai khuôn mặt: một ở phía ngoài, và một ở bên trong cánh cửa. Ông có nhiệm vụ trông coi canh chừng kẻ ra, người vào. Chính vì vậy Ông được phong là vị Thần canh giữ nhà. Và người ta đã lấy tên vị thần Janus đặt tên cho Tháng thứ nhất của năm: Januar, January, Janvier, Tháng Giêng.

Ở nhiều nơi trong các lâu đài cổ, hoặc nhà thờ, người ta còn khắc hình đầu vị thần này trên cửa: Một đầu phía ngoài và một phía trong cửa. Và với dòng chữ cầu chúc như sau: Bonus intra, melior exi - Ước gì khi vào mang điều may lành, và khi ra nhiều may mắn hơn!

Tuổi thơ ấu và tuổi trẻ cũng tựa như “cánh cửa” mở đi vào tương lai đang chờ đợi. Cánh cửa tuổi trẻ không có nhiệm vụ canh giữ như vị Thần Gianus ở cánh cửa ra vào. Nhưng cánh cửa tuổi trẻ là khởi điểm lấy đà tiến tới vào ngày mai: niềm hy vọng và xây dựng ngày mai.

2. Tuổi trẻ và gia đình
Tổng Thống trẻ tuổi Hoa Kỳ Kennedy năm 1961 đã nói với mọi người dân, nhất là hướng tới địa chỉ các Bạn trẻ: “ Các Bạn đừng hỏi quốc gia đất nước này phải làm gì cho Bạn. Nhưng phải tự hỏi Bạn đã làm gì cho quốc gia đất nước Bạn?”

Câu nói thời danh của vị tổng thống trẻ tuổi đi vào huyền thoại nhân loại có thể đem diễn dịch vào hoàn cảnh sống của mỗi người. Hoàn cảnh đầu tiên và luôn gắn bó trong đời s?ng mỗi người là gia đình ta.

Nơi ta sinh ra, lớn lên trải qua những năm tháng tuổi thơ ấu và tuổi trẻ.
Nơi là mái ấm cho đời sống thể xác và tinh thần trí tuệ của con người.
Nơi Bạn Trẻ học hỏi thế nào tình người, thế nào là tình yêu cha mẹ con cái anh chị em .
Nơi Bạn Trẻ học ăn, học nói, học cách cư xử sống trong đời sống cộng đoàn xã hội.
Nơi Bạn Trẻ học biết cách sống theo không gian ba chiều:
- chiều hướng thượng của niềm tin đạo giáo lên Trời cao, vượt lên qua lằn ranh vùng chân trời nằm ngang.
- chiều ngang với việc bổn phận hằng ngày của một người con, của một người học sinh
- chiều sâu tình bác ái liên đới với người xung quanh bạn bè cùng trang lứa, với bà con hàng xóm.

Những căn bản sống làm người đó, Bạn Trẻ nhận được từ tổ ấm gia đình mình và sau này họ sẽ đem áp dụng vào, không dám nói là “Clowning hay Photocopy” , cho gia đình riêng mình trong tương lai. Những căn bản đó cần thiết cho đời sống hôm qua cũng nhu hôm nay và ngày mai.

Vì thế, có lẽ Bạn trẻ cần tự hỏi mình: Tôi có thể và phải làm gì cho gia đình tôi?

Thiết nghĩ:
Gia đình chúng ta không cần chúng ta mang của cải tiền bạc về. Cha mẹ chúng ta sinh thành nuôi dưỡng dậy dỗ chúng ta nên người khôn lớn trưởng thành không nguyên bằng tiền của, dù là điều cần thiết. Nhưng trước hết và trên hết bằng tình yêu thương. Vì thế, tình yêu của các ngài là tư bản, là hành trang thức ăn nước uống cho đời chúng ta. Chúng ta cũng có bổn phận mang đến cho các ngài tình yêu thương của một người con.

Món qùa tặng tình yêu chỉ có thể được đáp trả trao tặng lại bằng món qùa tặng tình yêu.
Gia đình là mái ấm tình người từ khi chúng ta mở mắt chào đời. Dưới mái ấm tình người đó chúng ta không chỉ lớn lên khoẻ mạnh phần thân thể. Nhưng tinh thần trí khôn cùng tình yêu cảm giác và niềm tin hướng đi cho cuộc sống, được hun đúc uốn nắn và có cơ hội triển nở. Vì thế lòng biết ơn, tình hiếu thảo với cha mẹ là món qùa tặng cao qúi mang đến cho tâm hồn họ niềm vui hạnh phúc thiên đàng. Nó tựa như ân đức chúc lành của Trời cao đổ xuống cho đời họ.

Gia đình chúng ta hãnh diện vì chúng ta. Cha mẹ chúng ta đã hy sinh tất cả thời giờ, sức lực tinh thần lẫn thể xác cùng tiền bạc đầu tư cho tương lai con cái. Niềm vui của các ngài là được hy sinh cho các con. Và nhất là khi cảm nhận hay nhìn thấy lòng hy sinh quảng đại của mình mang ích lợi thiết thực cho tương lai con cái.

Họ còn vui mừng hạnh phúc hơn nữa, khi nhận lại được niềm vui từ con cái mang đến cho họ qua cuộc sống nên người tốt có trung tín hiếu nghĩa và học hành cùng nghề nghiệp thành công ở đời.

Trước kia cha mẹ hãnh diện, vì được hy sinh mang niềm vui cho con cái. Giờ đây cha mẹ hãnh diện, vì con cái mang niềm vui đến cho đời họ. Vốn liếng đầu tư ngày xưa cha mẹ bỏ ra, ngày nay sinh hoa kết qủa mang lại lợi nhuận nơi con cái.

3. Tuổi trẻ và đời sống cộng đoàn xã hội
Mục sư Martin Luther King, một nhà tranh đấu cho nhân quyền người Da Đen bên Hoa kỳ, hướng về con người đã nói lên tâm tình trong bài I have a dream: “Cùng với niềm tin chúng ta sẽ được củng cố để chung sống hòa bình với nhau, cùng nhau xây dựng làm việc và cùng nhau cầu nguyện”

Niềm tin Luther King nói tới đây là niềm tin gì?
Có nhiều thứ loại niềm tin. Nhưng tôi nghĩ, đó là niềm tin vào ngày mai, vào sự sống con người. Và chính với niềm tin này Martin Luther King đã có được một tâm hồn rộng mở dấn thân vào đời sống chung với mọi người khác, kể cả với những người kỳ thị ghét ông cùng những người cùng màu da đen với Ông.

Niềm tin đã giúp Martin Luther King đi đến với mọi người. Niềm tin đã giúp Ong can đảm cùng muốn chung sống với mọi người. Niềm tin đã gợi hứng cho ông dám mơ I have a dream!

Niềm tin đã thổi đến cho Ông làn gió Thánh Thần qua tâm tình bài I have a dream gây phấn khởi cho hàng triệu con người sống trong thất vọng buồn tủi. Vì bị kỳ thị khinh miệt. Làn gió Thánh Thần của I have a dream (1963) từ ngày đó đến hôm nay và sẽ còn mãi sau này nữa, hằng đưa đến làn gió tươi mát niềm hy vọng cho mọi con người trên khắp mọi châu lục của qủa địa cầu này.

Niềm tin đã thôi thúc Ong đến cùng giòng đời.
Vào lúc Chúa Giêsu sinh ra cách đây hơn hai nghìn năm, ba nhà thông thái về thiên văn từ miền xa xôi, có lẽ họ đến từ những xứ miền Arabien, Persien hay Babylon, vì tin vào điềm ngôi sao lạ báo: Đó là ngôi sao của một vị Vua mới sinh, đã băng sa mạc, đường dài hiểm trở tìm đến thăm viếng cho bằng được hài nhi Giêsu mới sinh ra làm người.

Niềm tin đã soi đường chỉ lối cho họ tìm đến nguồn ánh sáng sự chân thật là Chúa Giêsu. Niềm tin đã đến cho họ từ giòng đời. Ong bà Cha mẹ chúng ta cũng vì niềm tin mà họ đã hy sinh cả một đời cho nhau, cho con cháu, cho gia đình dòng tộc. Và qua đó cho xã hội và cho giáo hội.

Niềm tin đã giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách, nuôi dưỡng củng cố niềm hy vọng của họ cho giòng đời.

Đôi Bạn Trẻ nam nữ yêu nhau muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì họ có niềm tin nơi nhau.

Niềm tin gây niềm vui phấn khởi cho hai người dấn thân cho nhau vào cuộc sống chung, vì giòng đời.

Bạn Trẻ nam hay nữ xưa nay nghe cảm nhận được tiếng Gọi từ Trời cao thôi thúc họ đi tìm cuộc sống đời tận hiến trong tu viện, chủng viện. Cuộc sống tận hiến đó không là cuộc sống trốn lánh đời đi ở ẩn, hay trốn nhiệm vụ truyền sinh giống nòi. Nhưng là cuộc sống hy sinh từ bỏ, để phục vụ cho nước Thiên Chúa và con người. Những gương sáng đó chúng ta thấy nơi Mẹ Á Thánh Terexa thành Calcutta, Thánh Phanxicô thành Assi, Chị Thánh trẻ tuổi Terexa thành Lisieux…Và còn biết bao nhiêu người tu hành khác đã và đang dấn thân trên khắp mọi nẻo đường thế giới. Họ đã tung mình lăn xả vào việc bác ái tình người như Dòng của Mẹ Á Thánh Terexa bên An Độ, lo cho người nghèo bệnh tật không cửa nhà; như các vị Thừa sai ngày xưa từ Pháp, Tây ban Nha, Ý sang Việtnam sống truyền giáo làm nhân chứng cho tin mừng tình yêu Chúa Giêsu; như chị Thanh Thủy, một nữ tu Việtnam sang tận Phi Châu xứ Zambia, làm việc chia sẻ cuộc sống giúp đỡ những trẻ em mồ côi bị bệnh AIDS.

Niềm tin là động lực đẩy tình yêu của họ đến với giòng đời.
Thế hệ cha ông, anh chị chú bác của chúng ta đã nêu cao nếp sống niềm tin vào ngày mai. Họ đã luôn tích cực nỗ lực xây dựng đời sống cộng đoàn xã hội tốt đẹp thêm, mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng. Niềm tin đã mang đến cho họ khí thế linh thiêng sống dân thân vào trong giòng đời.

Ngày xưa, khi đi rao giảng tình yêu nước Thiên Chúa, Thầy Giêsu luôn đề cao nhấn mạnh đến niềm tin làm căn bản (Mc 5,24): Đức tin của con đã cứu chữa con!

Ngày nhận lãnh bí tích rửa tội gia nhập vào Hội thánh Chúa Kitô chúng ta đã đón nhận niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin đó là hướng đi cho đời sống tinh thần làm người giữa giòng đời.

Mùa chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ hai mươi ở Cologne 08. 2005
Lm. Nguyễn ngọc Long