Tính lại sổ đời

1.- Trang đời sống.
- Chính bản thân ta có hài lòng với cuộc sống trong những ngày qua ?
- Bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc, may mắn chúng ta nhận được, hoặc bao nhiêu buồn phiền, lo lắng, những điều không vừa ý chúng ta gặp phải ?
- Công việc làm ăn suông sẻ, thuận lợi, hoặc có nhiều khó khăn, trở ngại ?
- Kinh tế gia đình, hạnh phúc gia đình có gì không ổn . . .?

2.- Trang gia đình.
* Là con :
- Ta đã sống bổn phận một người con đối với cha mẹ thế nào ?
- Vâng lời, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ hoặc đã đem đến cho cha mẹ nhiều buồn phiền, lo lắng ?

Phần vốn của ta là được cha mẹ sinh thành, dưỡng dục. Phần lời ta nhận được ở chỗ cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng vì ta.

* Là cha mẹ :
- Phần vốn của ta là những đứa con ta đã sinh ra. Ta đã sống đủ gương mẫu cho con cái chưa ?
- Việc sinh lời là nuôi dưỡng và giáo dục chúng nên người. Ta đã chu toàn bổn phận và trách nhiệm đó chưa ?
Phần lời hay lỗ của ta ở chỗ con cái ngoan ngoãn, yêu thương, kính trọng và vâng phục ta nhiều hay ít.

* Là vợ chồng :
- Ta đã sống với người bạn đời của mình trọn tình trọn nghĩa chưa ?
- Tình cảm ta dành cho người bạn đời vẫn mặn nồng hay đã phai lạt theo thời gian ?
- Ta có chu toàn bổn phận là vợ, là chồng để đem lại hạnh phúc gia đình không ?
Nếu tình cảm ta đã cho đi một cách nhưng không và cũng nhận lại đầy đủ thì phần lời đã thuộc về ta.

3.- Trang xã hội.
Trên đời không phải chỉ có mình ta, chung quanh còn có : anh em, bạn bè, láng giềng, và cả những người ta không quen biết.
- Ta có coi họ là một con người như ta ?
- Ta có sống bác ái đủ với mọi người chung quanh ta ?
- Những người cần sự giúp đỡ ta đã sẵn sàng hay từ chối ?
- Là người làm công, ta có làm tròn trách nhiệm trong công việc với đúng khả năng của mình ?
- Là chủ, ta có trả công xứng đáng cho người giúp việc ?
Lời hay lỗ ta có thể thấy được do tình cảm và sự tin tưởng của người khác dành cho mình.

4.- Trang sống đạo.
Là người Công Giáo, phần lời hay lỗ của ta không phải là tiền bạc hay thân xác mà là LINH HỒN của ta.
Ta phải biết tính toán thế nào đừng để " lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì ".

Trong suốt một năm qua, từng giây từng phút ta đã sống trong ân tình của Chúa. Đó là nén bạc Chúa đã trao cho ta. Ta đã làm lợi cho Chúa được bao nhiêu ? Nghĩa là ta đã sống bổn phận người công giáo thế nào : Kính mến Chúa, yêu tha nhân, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các Bí Tích . . .

Nói tóm lại, ta đã nhận ơn lành của Chúa suốt 365 ngày, ta đã dành lại cho Ngài bao nhiêu thời gian ? Hay nén bạc ta đã đem chôn dấu nơi nào ?

Vấn đề lời hay lỗ bây giờ ta chưa nhận được, nhưng nếu nén bạc ta đừng chôn dấu, thì phần lời sau này chắc chắn sẽ thuộc về ta.

Chúa Giêsu ngày xưa càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thêm một tuổi cũng được thêm khôn ngoan trong tư tưởng, trong lời nói, cũng như trong hành động.

Xin Chúa thánh hoá đời sống và những việc làm của chúng ta trong 365 ngày kế tiếp.

Xuân Giáp Thân 2004
Đỗ Văn Thục

Một năm qua đi, nghĩa là chúng ta đã sống thêm được 365 ngày. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Bắt đầu năm mới là lúc chúng ta ngồi tính lại sổ đời.

Như người thương gia, cuối năm ngồi tính sổ xem trong năm qua công việc buôn bán của mình lời lãi hay thua lỗ thế nào để hoạch định chương trình cho tương lai.

Mỗi người trong chúng ta đều có một cuốn SỔ ĐỜI là chính bản thân mình. Những gì đã xẩy ra trong đời sống chúng ta suốt 365 ngày qua đã được ghi chép trong cuốn sổ đó. Chúng ta chỉ cần giở từng trang để xem lại và tính toán.