Sứ điệp cánh diều

Chiều thanh tre theo đường thẳng hình cây thánh gía, giống như chiều tình yêu Thiên Chúa buộc đặt trên chiều thanh tre theo chiều nằm ngang hình cây thánh gía, giống như chiều tình yêu hàng ngang giữa con người với nhau. Cánh diều nhờ khung hình này có sức đứng vững chống lại gió thổi.

Cũng vậy trong đời sống người tín hữu Chúa, Thánh giá Chúa Giêsu không hình tượng đau buồn, nhưng là sức mạnh niềm hy vọng giúp tâm hồn vượt qua những thử thách đau khổ.

Cánh diều nào cũng vậy, phải bay ngược chiều gió mới bay lên cao bổng trong nền trời được. Trong đời sống làm người nhất là trong phạm vi cuộc sống tinh thần niềm tin đạo giáo, chúng ta thường phải sống lội ngược giòng nước, ngược chiều gió. Kinh nghiệm này ai cũng đều đã, đang và sẽ còn có mãi phải trải qua.

Muốn có đời sống thành công, được kính nể, có thói quen đạo đức tốt lành, là người làm việc hữu ích cho người khác, ai cũng phải sống theo kỷ luật. Nhưng trong người lúc nào cũng có lực thúc đẩy sống theo ý thích riêng tư ngại hy sinh chịu khó, thích sống theo điều dễ dãi, tự do, ngại ngùng lười biếng việc luyện tập học hành những điều tốt hữu ích.

Chính những lực thúc đẩy này làm cuộc sống bị trì trệ. Người nào sống chiến đấu ngược lại những lực đó, sẽ có cuộc sống thành công tốt đẹp như lòng mong ước.

Phần cuối cánh diều là một dải giấy dài làm thành đuôi diều. Nhờ giải giấy đuôi này cánh diều như được lái bay lượn chuyển động nhẹ nhàng trong làn gió. Giải đuôi cánh này là sức giữ thăng bằng cho toàn con diều.

Trong cuộc sống ai cũng cần có những trách nhiệm lo âu, gánh nặng. Chính những điều này ghì kéo giúp ta sống thực tế tình người hơn, không kiêu căng tự đắc bay bổng trong những thói quen hay lợi thế cố định!

Con diều nào muốn cất cánh bay lượn trong trên nền trời cũng cần phải có gió đưa lên cao. Ðức Chúa Thánh Thần là gió đưa cánh diều cuộc sống con người triển nở vươn lên với hy vọng, niềm tin và tình yêu.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Vào những ngày lộng gió vùng trời rộng thoáng nắng đẹp như ngoài bờ hồ, trên đồng quê, bờ biển, cạnh bìa rừng…trẻ con bạn trẻ thường chơi thả những cánh diều bay lượn trong gió.

Cánh diều bay lượn trên nền trời có hình thể tữa như hình tam gíac làm bằng giấy đủ mọi mầu sắc. Khung cánh diều theo công thức cũ gồm có hai thanh tre hay trúc buộc bện theo hình thánh gía.