Qủa đồi ngày đại hội giới trẻ thế giới 2005
trên cánh đồng Marienfeld

Một nửa năm ngày Ðhgttg2005 ở Köln đã qua đi, một triệu người trẻ đã tụ tập về cánh đồng với đức giáo hoàng Benedicto XVI. canh thức chầu Thánh Thể và tham dự lễ bế mạc đại hội ngày 20 và 21. 08.2005.

Những hình ảnh về một vòm trời mầu xanh chiếu sáng, có ánh nến lung linh thắp tỏa sáng thi vị như một biển ánh sáng, những cây thập gía mầu đỏ vẽ dán khắp nơi, những tiếng hoan hô cười nói hoà vang trong lời ca hát, trò truyện, những phòng vệ sinh Dixi- WC được dựng khắp vùng trên cánh đồng Marienfel, và nhất là khó quên hơn nữa qủa đồi nơi đức giáo hoàng cử hành giờ Chầu Thánh Thể cùng Thánh lễ bế mạc. Qủa đồi này được thành hình nhân tạo do 80.000 thước khối đất được chuyên chở đến đó xây dựng nên.

Sau đại hội ngưới ta đã bàn cãi sẽ làm gì với qủa đồi kỷ niệm này, san bằng thành ruộng trả lại để cày cấy như lúc trước, để qủa đồi lại như một kỷ niệm, hay biến nơi đó thành một nơi hành hương để nhớ ngày đại hội lịch sử...

Sau nhiều suy nghĩ bàn thảo, giữa chính quyền địa phương các cấp tỉnh thành phố cùng tiểu bang, Ban tổ chức ngày Ðhgttg 2005 và tổng giáo phận Köln, đã đi đến kết qủa: qủa đồi được giữ lại và chăm sóc gìn giữ như một di tích lịch sử cho vùng nơi đó, nơi cầu nguyện cùng gặp gỡ.

Cấu trúc cơ sở xây dựng qủa đồi đó như thế nào cho mục đích trên còn đang trong vòng hoạch định nghiên cứu.

Theo www.kath.net ngày 16.02.2006