NGÔI SAO LẠ

„ Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở phương Đông và chúng tôi đến để lạy bái Người“.
Hơn hai ngàn năm trước, một ngôi sao lạ đã xuất hiện ở phương Đông. Từ một nơi xa xăm nào đó ba vị vua đã nhận ra ngôi sao lạ này không phải là một ngôi sao bình thường, mà đó là một ngôi sao mang sứ điệp của Tin Mừng. Đã là vua đương nhiên thống lãnh và cai trị một nước. Ba vua chắc chắn cai trị ba nước khác nhau. Vậy tại sao cả ba vua cùng nhìn thấy ngôi sao của Tin Mừng và đã hẹn nhau lên đường đến Belem vào cùng một thời điểm. Và như trong kinh thánh tường thuật cả ba vua đã đi chung với nhau và đã đến Belem cùng một lúc, không phải người trước kẻ sau. Và tại sao chỉ có ba vị vua này nhìn thấy và nhận ra ngôi sao này là dấu chỉ của Tin Mừng. Phải chăng đây là một sự tình cờ ? Không, đối với Thiên Chúa không có ngẫu nhiên hoặc tình cờ, tất cả đều do sự định đoạt của Thiên Chúa.

Biến cố động đất và sóng thần vừa qua tại đông nam Á Châu chắc chắn cũng không ngoài ý định của Thiên Chúa. Và biến cố đó đã như một „ngôi sao lạ“ bất ngờ xuất hiện ngay vào dịp mừng Chúa Giáng Sinh. Nhưng lần này không phải chỉ có 3 nhà đạo sĩ xem thấy mà hầu hết mọi người trên thế giới đã xem thấy, và thay vì vui mừng như 3 vị đạo sĩ ngày xưa thì người ta lại kinh hoàng, sợ hãi. Vì „ngôi sao lạ“ này không xuất hiện trên nền trời mà xuất hiện dưới lòng biển và mặt đất. Ngôi sao cũng đã không đem đến cho loài người niềm vui và hy vọng, trái lại đã cướp đi mạng sống của nhiều người và đem những đau thương tang tóc, khốn khổ cho nhiều người khác.

Qua biến cố này, rất nhiều người đã hoang mang, lo lắng và tự hỏi : Phải chăng đây là điềm báo về ngày tận thế, hay đây là một hình phạt của Thiên Chúa. Dù sao, đây cũng là những suy nghĩ của loài người vốn rất nông cạn. Làm sao loài người có thể hiểu được những việc làm của Thiên Chúa, dù là thần thánh cũng chưa chắc hiểu được.

Riêng cá nhân tôi có một suy nghĩ : Biến cố vừa qua thật là khủng khiếp nhưng chưa chắc đã phải là một hình phạt hay là một điềm báo về tận thế, vì chẳng có gì chứng minh được điều đó. Nhưng có lẽ qua biến cố vừa qua Thiên Chúa muốn chứng tỏ cho loài người biết quyền năng tối cao của Ngài. Vì thời đại ngày nay đang có rất nhiều người kiêu căng chối bỏ và không còn tin tưởng vào Thiên Chúa, thậm chí còn coi mình hơn cả Thiên Chúa nữa.

Biến cố sóng thần vừa qua tại đông nam Á Châu so với biến cố 11.09.2001 tại New York thê thảm hơn gấp ngàn lần. Hai toà nhà chọc trời đã do người này bỏ công sức xây dựng, và người khác lại ra công phá hủy. Như chúng ta biết, dù biến cố tại New York cũng đã làm chấn động thế giới nhưng sự thiệt hại so với biến cố sóng thần vừa qua thì chẳng thấm vào đâu. So sánh hai biến cố chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa quả là vô song. Những biến động của thiên nhiên, vạn vật đưa tới hậu quả không lường, điều này thì chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng đã tác tạo vạn vật mới có thể làm được.

Ngày xưa khi ngôi sao lạ xuất hiện, các nhà đạo sĩ đã nhận ra ngay đó là dấu chỉ của Tin Mừng, vì điều này người ta đã chờ đợi rất lâu. Trái lại „ngôi sao lạ“ vừa qua tại Á Châu đã xuất hiện một cách bất ngờ chẳng ai dự đoán được và cũng chẳng ai mong chờ. Nhưng có một điểm giống nhau giữa xưa và nay : Các nhà đạo sĩ, ngày xưa khi nhìn thấy ngôi sao xuất hiện đã vội vã lên đường tìm đến nơi vị „Vua các vua“ vừa sinh ra để thờ lạy Ngài. „Ngôi sao lạ“ tại đông nam Á Châu vừa xuất hiện, khắp mọi nơi người ta cũng vội vã lên đường, nhưng không phải tìm đến để thờ lạy Đấng Cứu Tinh mà để đóng vai trò „những vị cứu tinh“.

Ngày xưa ba vua đã không chỉ sốt sắng tìm đến để thờ lạy Con Thiên Chúa một cách suông mà với cả tấm lòng quảng đại, yêu mến, các vị đã kính dâng Hài Nhi những tặng phẩm quí giá nhất. Trong những ngày qua cả thế giới cũng hăng say kêu gọi lòng quảng đại của hết mọi người cùng chia sẻ nỗi khốn khổ của những người bất hạnh trong biến cố sóng thần vừa qua.

Chúng ta là những người SỐNG ĐỨC TIN trong một hoàn cảnh ít ra cũng hạnh phúc hơn những người đang gặp thảm cảnh nói trên, lẽ nào chúng ta không động lòng trắc ẩn. Mong rằng mỗi người chúng ta có được tấm lòng quảng đại của Ba Vua, biết dâng tặng cho Thiên Chúa cả những gì quí giá nhất của mình. CHO ĐI tức là NHẬN LẠI.

Mừng lễ Ba Vua 2005
Đỗ Văn Thục