Mừng vui lên

Khi em bé có niềm vui, gương mặt em chiếu tỏa vẻ tươi sáng trong ánh mắt nụ cười long lanh như dòng nước chảy trong khe suối. Em vui mừng hạnh phúc, và người ngắm nhìn em cũng có niềm vui lây từ em lan tỏa sang.

Một niềm vui hồn nhiên thánh thiêng.

Khi bạn trẻ có niềm vui, họ cười nói huyên thuyên; có người còn ca hát vang dội một không gian hay chạy nhảy nô đùa khắp nơi. Bạn trẻ đó đã thoát toả niềm vui dào dạt trong tâm hồn ra bên ngoài.

Một niềm vui mang đến không khí vui nhộn.

Khi vợ chồng có niềm vui, họ trao cho nhau nụ cười tình yêu mến và thì thầm trao đổi với nhau.

Một niềm vui mang đến nhiều ý nghĩa xây dựng giúp nhau sống vươn lên.

Khi cha mẹ có niềm vui, họ âm thầm sống thoải mái. Họ thở ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều suy tư.

Một niềm vui thấm nhuộm tâm tình cám ơn và trông mong chờ đợi.

Trong Kinh Thánh, Thánh Phaolô cũng có lời kêu gọi: Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: anh em hãy vui lên!

Niềm vui có thể sai khiến cho có hay bật nút cho ngừng nghỉ được không?

Chắc chắn là không rồi. Và cũng không ai là người khoẻ mạnh, xưa nay làm chuyện đó. Vì nó sai traí với điều tự nhiên trong cuộc sống.

Con người vui khi khoẻ mạnh và được thỏa mãn điều trông mong chờ đợi. Họ cũng vui khi mang đến cho người khác niềm hy vọng.

Năm 1963 Martin Luther King đã vui mừng nói lên tâm sự của mình mang đến niềm hy vọng cho người khác trong I have a dream…

„Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, bốn người con nhỏ của tôi được sống trong một xã hội không còn phân biệt mầu da chủng tộc. Nhưng chúng được đối xử theo cung cách sống là người.
…………………………
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, thung lũng đồi núi được san ra cho bằng phẳng, không còn lối đi ghồ ghề vướng trở. Và tất cả mọi người được sẽ được nhìn thấy vinh quang vui mừng của Thiên Chúa.“

Mùa Vọng mùa chuẩn bị đón mừng ánh sáng tình yêu con Thiên Chúa từ trời cao xuống trần gian. Cùng với tâm tình niềm vui đó chúng ta nói chúc nhau:

Người Việtnam: Chúc mừng Giáng Sinh!
Người Hòa lan: Vrolijk Kerstfeest!
Người Hylạp: Kala Christouyenna!
Người Ý: Buon Natale!
Người Ðức. Frohe Weihnachten!
Người Pháp: Joyeux Noel!
Người Anh: Merry Christmas!
Người Balan: Wesolych Swiat Bozego!
Người Tây ban Nha: Feliz Navidad!

Sống đức tin