Chị còn vui mừng trào dâng hơn nữa, quên đi những hy sinh mệt nhọc vất vả, khi chồng con biết thưởng thức những việc chị đã sửa dọn nấu nướng trình bày. Và nếu chồng con hay khách đến thăm ban tặng chị lời cám ơn, lời nói nồng thắm tình liên đới: Má ơi, hôm nay má nấu món canh chua ngon vừa miệng lắm! Con cám ơn Má!

Hay người chồng tâm tình: Nhà ta đẹp ra khác thường. Nhờ Em đã khéo thu dọn trưng bày đồ đạc, bông hoa trong nhà thật tuyệt! Tổ ấm nhà ta có thêm niềm vui hạnh phúc!

2. Người con cảm thấy thoải mái sống giữa gia đình với cha mẹ mình, khi họ nghe được hay cảm nhận được tình yêu thương tha thứ, lời an ủi vỗ về khuyến khích của cha mẹ nói với họ. Họ sẽ bớt đi tính lười biếng đang „mọc rễ“ trong người, mà hăng hái vui tươi tiếp tục học hành, làm việc giúp cha mẹ. Người trẻ cần lời, cần cử chỉ hướng dẫn với tâm tình niềm vui. Họ cảm nhận được điều đó, như tục ngữ của người Tây Tạng nói: Một lời nói tốt xây dựng có sức sưởi ấm cho ba mùa đông!

3. Có những bạn học sinh khi nói đến trường học họ có cảm giác ngại ngùng nặng nề thành lười biếng học. Vì những môn học khó nuốt trôi hay bài thi cuối tháng khó giải! Nhưng nếu họ nghe hoặc nhìn được những lời, cử chỉ ân cần thông cảm săn sóc của thầy cô giáo, của bạn bè cùng lớp cùng trang lứa, tự nhiên họ có đà thúc đẩy, sẽ cố gắng ham học hơn. Và điều đó hứa hẹn thành công cho ngày mai!

4. Một người cha mệt nhọc uể oải, vì công việc làm ăn sinh sống nuôi gia đình. Dẫu vậy, anh tìm mọi cách điều hòa nếp sống vừa cho gia đình vừa cho công việc nghề nghiệp. Những khi anh cùng các con vui chơi trong những ngày nghỉ. Anh cảm thấy các con anh sống thoải mái nhiều niềm vui hơn là những món qùa đắt tiền thỉnh thoảng vợ chồng anh mua cho chúng. Chúng cần anh và ngược lại anh cũng cần chúng. Thấy các con sống khỏe mạnh vui tươi, anh cảm thấy tâm hồn thoải mái hơn, gánh nặng lo âu làm việc không còn làm tinh thần anh bị đè nặng ấn chìm xuống.

Con cái anh là niềm vui hạnh phúc cho anh. Có những đêm anh cùng người vợ thân yêu thấp thỏm canh chừng đứa con bệnh trên giường. Thức đêm người mệt mỏi, nhưng khi trời hừng đông rạng sáng, đứa con bỗng tỉnh lại, mở mắt nhìn vợ chồng anh và nở nụ cười khoẻ mạnh sau một đêm ngủ li bì. Anh tự nhiên quên đi những mệt nhọc lo lắng đã trải qua. Niềm vui hạnh phúc dạt dào trở lại nơi tâm hồn trong làn da thớ thịt của anh. Vì đã nhận được qùa tặng tình yêu niềm vui con anh trao cho anh.

5. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi nghỉ giải trí đã điểm. Theo lẽ thông thường, khi nghe tiếng chuông báo hiệu như thế, mọi học sinh đều reo hò, chạy kéo ra sân chơi. Nhưng một vài bạn còn mải mê đọc đi đọc lại, suy nghĩ thắc mắc về công thức vật lý vừa học. Thấy vậy, thầy giáo, dù cũng muốn về phòng nghỉ uống nước hay cà-phê, tiến đến chỗ các bạn đó ở cuối lớp và kiên nhẫn hỏi han cắt nghĩa một lần nữa giúp họ hiểu.

Qua cung cách thầy trò tình người đó, ông đã làm công việc giáo dục thông tin bắc cầu nhiều hơn công việc dạy cho họ mớ kiến thức khô khan kia.

Tình nghĩa thầy trò thổi đến không khí mới làm dậy mùi lên men, thúc đẩy học trò hăng hái phấn khởi học hành.

6. Một em bé chạy chơi, bất thình lình gặp một người lớn tuổi quen biết, đáng bậc ông nội em đang lững thững đi dạo. Em đứng lại chào ông và còn hỏi thăm, xem ông muốn đi đâu. Cảm động ông lão cầm tay em, rưng rưng hàng nước mắt đang long lanh trên đôi mắt. Ông cám ơn bé đã trao cho ông niềm vui và lòng kính trọng. Cung cách đó của em bé khác nào như ánh nắng mặt trời chiếu xuống sưởi ấm tâm hồn đang cô đơn của ông.

Em bé đã mang đến cho ông món qùa tặng thiên đàng thần thánh mà ông đang cần.

7. Niềm vui mừng hân hoan thần thánh phát xuất từ trong trái tim tâm hồn của người tìm lại được „ con chiên bị lạc đàn“.( Lc 15,4-7) chắc chắn cũng tương tự như những trạng thái cảnh ngộ trong đời sống như diễn tả ở trên.

Và điều đó cũng diễn tả niềm vui mừng hân hoan của Thiên Chúa trên trời, khi con người bỏ đường sự dữ, tội lỗi, làm hòa trở về với Ngài là nguồn sự thánh thiện tốt lành.

Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển

 

Món qùa tặng

Hầu như ai cũng vui mừng, pha lẫn lòng biết ơn khi nhận được qùa tặng, sự giúp đỡ ủi an. Và người tặng qùa, giúp đỡ cũng vui mừng hạnh phúc, khi làm công việc đó.

Hai bên như thế đều trao tặng nhau không chỉ một tặng vật. Nhưng qua đó họ trao tặng nhau tình yêu mến. Họ cảm thấy ý nghĩa việc làm và trái tim tâm hồn được thỏa mãn. Một nhu cần thiết cho cuộc sống.

1. Người mẹ ngày qua ngày âm thầm ở nhà thu dọn nhà cửa, quần áo chồng con cho gọn ghẽ sạch sẽ. Chị vận dụng óc sáng tạo nấu những món ăn nóng, thơm ngon vừa miệng mọi người trong gia đình. Niềm vui mừng hãnh diện làm công việc bổn phận như món qùa tặng cho chồng con.