Ðức tính tốt

Người ta thường nói : Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy! Không biết câu ngạn ngữ, hay kinh nghiệm thực tế sống này có đúng cho hết mọi trường hợp không?

Trong Kinh Thánh nơi sách Huấn ca có lời khuyên nhắn nhủ: “Ai kính trọng cha mình, sẽ được vui mừng nơi con cái mình.” ( Hc 3,5).

Ðiều răn thứ bốn của Chúa dạy nói về gia đình: Con phải thảo kính cha mẹ con!

Thế nào là lòng thảo kính cha mẹ?

Tình yêu là căn bản cho điều này.

Có câu chuyện kể lại: “ Một chị nhà giầu đi dạo ngoài cánh đồng, thấy một người đang làm công việc canh tác ruộng. Dừng chân lại trò truyện chị ta mới biết anh thợ đây chỉ là người làm công cho chủ ruộng, và mỗi ngày chỉ kiếm được một số tiền lương nhỏ tương đương với gần ba Mỹ kim.

Chị nhà giầu ngạc nhiên với số tiền đó anh ta làm sao có thể nuôi sống cả gia đình được. Anh thợ chậm rãi làm bài toán chia: Một phần ba số tiền đó dành cho gia đình tôi sinh sống ăn uống; một phần ba tôi trả nợ, và số còn lại tôi để dành!

Chị nhà giầu vẫn không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế. Anh thợ làm ruộng cắt nghĩa thêm: Số tiền để dành tôi chia sẻ với cha mẹ gìa của tôi, bây giờ không làm việc được nữa, và với con cái tôi, bây giờ chúng còn đang cần để đi học.

Tôi mong đền ơn cha mẹ tôi bằng tình yêu và sự hy sinh cố gắng, mà ngày xưa các ngài đã trao tặng tôi những điều đó.

Và bây giờ tôi cho con cái tôi tình yêu cùng sự hy sinh cố gắng, tôi hy vọng sau này chúng cũng sẽ giúp đỡ tôi, khi tôi không còn làm việc được nữa.”

Lạy Thiên Chúa, con muốn gìn giữ bảo vệ những đức tính tốt như lòng hiếu thảo biết ơn, chịu trách nhiệm cho chính mình và biết lo liệu quan phòng. Xin Chúa ban ân đức giúp con với!

Lm. Nguyễn ngọc Long