Ðoàn người hành hương

Hàng ngàn ánh lửa từ những cây nến chiếu sáng trên tay các Bạn trẻ tỏa sáng khắp bầu trời cánh đồng Marienfeld trong đêm tối, tạo nên khung cảnh lung linh thánh thiêng và thi vị.

Những ánh lửa đó phát tỏa tâm tình của người hành hương: Qua ánh nến cháy sáng lung linh, họ muốn thờ lạy Chúa Giêsu trong hình bánh Thánh Thể, Ðấng là ánh sáng trần gian. Họ cũng muốn mình được cảm hóa bởi ánh sáng mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và hôm đó nhiều Bạn Trẻ đã sống trải qua giờ phút ánh sáng niềm tin của mình!

Tại sao họ lại đi hành hương?

1- Ba Vua ngày xưa đã bỏ xứ sở từ nơi xa xôi theo ánh sáng ngôi sao dẫn đường tìm đến Hài Nhi Giêsu mới sinh, dâng lễ vật và thờ lạy Người.

Ngày nay các Bạn trẻ cũng từ những châu lục trên khắp thế giới. Vâng từ 197 đất nước trên địa cầu, cùng với đức Thánh Cha Benedicto 16., đến thờ lạy Chúa Giêsu, Ðấng là tình yêu và ánh sáng cho con người.

2 - Ba Vua Gaspar, Melchior và Balthasar ngày xưa theo kiến thức thiên văn muốn đi tìm đến gặp vua mới sinh ra: „Xét về phương diện bên ngoài, cuộc hành trình của Ba Vua đến đây là bế mạc. Các ngài đã đạt được mục tiêu của mình. Nhưng chính lúc này đây, một cuộc hành trình mới dành cho các ngài lại bắt đầu, một cuộc hành hương nội tâm thay đổi toàn bộ cuộc đời các ngài.“ (Ðtc Benedicto 16. , Bài giảng đêm canh thức 20.08.2005)

Các Bạn trẻ cũng muốn nối vòng tay lớn năm châu bốn bể lại với nhau trong niềm tin vào Thiên Chúa là Cha. Và đó là cung cách sống xây dựng hòa bình mang niềm vui thánh đức lan tỏa đến tận tâm hồn con người.

3 - Ba Vua ngày xưa, tuy là những bậc thông thái quyền qúi, nhưng :“ Các ngài biết rằng thế giới đang mất trật tự, và vì lý do đó, lòng các ngài đầy hoang mang. Các ngài biết chắc rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài là một Thiên Chúa công bình và khoan nhân.... Chính vì muốn tìm kiếm vị Vua này mà các ngài đã cất bước lên đường: thẳm sâu trong lòng, các ngài cảm thấy bị thúc bách lên đường tìm kiếm công lý chân thật chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa, và các ngài muốn phụng sự vị Vua này, phủ phục dưới chân Ngài và qua đó thi hành vai trò của mình trong việc canh tân thế giới.“ (Ðtc Benedicto 16., Bài giảng đêm canh thức 20.08.2005 )

Với các Bạn Trẻ ngày nay, cuộc sống có nhiều phần tiến bộ khoa học, được khai hoang cắt nghĩa trắng đen. Nhưng địa chỉ hòa bình và địa chỉ sự thật, tình yêu vẫn luôn luôn còn đang phải tìm kiếm xây dựng. Ðức tin vào Chúa là hướng đi giúp họ tìm đến địa chỉ đó.

4 – Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là vua: „ Ba Vua đã đến để đặt mình phụng sự vị Vua Giêsu này, để biến vương quyền của chính mình nên giống gương mẫu của Ngài. Đó là ý nghĩa của cử chỉ tiến dâng lễ vật và chiêm bái tôn thờ của các ngài. Trong số này là những lễ vật gồm vàng, nhũ hương và mộc dược là những tặng vật được xem là thánh thiêng để dâng lên Đức Vua. Chiêm bái tôn thờ có một nội dung và nó bao hàm sự cho đi.

Qua hành vi chiêm bái tôn thờ, những vị từ Đông Phương muốn công nhận hài nhi là Vua của các ngài và đặt quyền lực và tiềm năng của họ trong tay Ngài, và trong cử chỉ này các ngài chắc chắn biết mình đang đi đúng chính lộ.

Qua việc phụng sự và theo chân Ngài, họ muốn cùng với Ngài phụng sự cho chính nghĩa chân lý và công lý...“ (Ðtc Benedicto 16.; bài giảng đêm canh thức 20.08.2005)

Các Bạn trẻ ngày nay đang trên đường nắm vận mệnh tương lai của mình, của đất nước xã hội nơi sinh sống. Họ là tương lai niềm hy vọng. Nhưng đời sống họ, thân xác cùng khả năng trí tuệ. Phải và cả cơ hội vận mệnh thời giờ của họ, cũng không phải là sản phẩm do tự biến chế điều khiển làm ra. Trái lại họ là người đón nhận những ân đức đó từ Trời cao. Chính vì thế mà họ cùng nhau yên lặng thắp sáng lên ngọn nến niềm tin với hai bàn tay trắng thờ lạy Ðấng là ánh sáng chân lý, là nguồn gốc mọi ân đức cho đời sống mình.

5 – Dư âm việc phụng thờ vua Giêsu. “ Các ngài sẽ không còn hỏi: điều này phục vụ cho tôi thế nào đây? Thay vào đó, các ngài sẽ họ: Làm thế nào tôi phụng sự cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới này? Các ngài cần học cách đánh mất đi cuộc sống mình và qua con đường này tìm lại được nó.“ (Ðtc Benedicto 16.; Bài giảng đêm canh thức 20.08.2005).

Cách đây hơn 40 năm vị tổng thống trẻ tuổi đất nước Hoa kỳ J.F. Kennedy đã nói lên tâm tư suy nghĩ của người trẻ với người trẻ: „ Các bạn đừng hỏi, đất nước này phải làm gì cho tôi. Nhưng hãy hỏi: Tôi phải làm gì cho đất nước tôi?“

Hay như Mục sư thời danh Martin Luther King đã nói lên tâm tư người trẻ hướng về ngày mai: “I have a dream!“

Các Bạn trẻ vượt ngàn vạn cây số không gian và dành thời gian đến cùng ca hát cầu nguyện chung, là muốn học cách sống của Chúa Giêsu: Hy sinh quên mình sống phục vụ Thiên Chúa và con người.

Và câu hỏi thường được đặt ra: Ðiều đó mang lại gì cho tôi? Bây giờ là câu tự hỏi chính mình: Tôi có thể làm gì để biểu lộ lòng ngưỡng phục biết ơn Thiên Chúa, Ðấng dựng nên tôi?

6 – Không phải kiến thức khoa học, nhưng đức tin đã giúp họ nhận ra trẻ Giêsu là vua: "Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người."(Mt 2:11) . Các Bạn thân mến, đây không phải là câu chuyện cổ tích xảy ra hồi xa xưa. Đó là chuyện xảy ra với chúng ta ngay lúc này đây.

Nơi đây trong Hình Bánh thánh thiện, Ngài hiện diện trước chúng ta và giữa chúng ta. Cũng như lúc đó, giờ đây trong yên lặng Ngài đang tỏ mình ra cho chúng ta cách nhiệm mầu; và cũng như lúc đó, chính tại đây dung nhan đích thật của Thiên Chúa được tỏ lộ. Vì chúng ta, Ngài đã trở thành hạt lúa rơi xuống đất, chết đi và sinh hoa kết quả cho đến tận cùng trái đất (x. Ga 12:24) .

Ngài đang hiện diện nơi đây như Ngài đã hiện diện lúc đó nơi Bêlem. Ngài mời gọi chúng ta vào cuộc hành hương nội tâm được gọi là tôn thờ. Chúng ta hãy cất bước trong cuộc hành hương tinh thần này và kêu xin Ngài là người dẫn đường cho chúng ta.“ (Ðtc Benedicto 16.; Bài giảng đêm canh thức ngày 20.08.2005)

Lễ Ba Vua 06.01.2006
Lm. Nguyễn ngọc Long


Biến cố ngày Ðại hội giới trẻ thế giới từ 15. – 21. tháng Tám 2005 ở Köln (Cologne) bên Ðức còn vang vọng lại dư âm hình ảnh và lời Ba Vua ngày xưa đã nói: Chúng tôi đến thờ lạy Người! ( Mt 2, 2).

Gần một triệu Bạn trẻ trên khắp thế giới đã tụ họp. Vâng, đã hành hương về Colgne canh thức trên cánh đồng Marienfeld ( Ma-ri-en-phen-tờ), ngày 20. tháng Tám 2005, thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như ngày xưa Ba Vua đã hành hương tìm đền thờ lạy Chúa Giêsu, vị vua mới sinh ra trên cánh đồng Belem.