Cửa hẹp

Chúng ta thường nghe nói đường vào nước thiên đàng thì hẹp gồng ghềnh nhiều sỏi đá. Rồi trong đời sống hằng ngày, hầu như ai cũng đều có kinh nghiệm: Việc hay điều gì tốt lành, sao khó nhớ, khó làm quá!

Nhưng ai cũng đều có kinh nghiệm khác ngươc lại: Ðiều việc gì càng khó, phải nỗ lực nhiều. Ðến khi làm đạt được, niềm vui càng to lớn, tâm hồn cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng thỏa mãn!

Phải chăng lời Chúa Giêsu nhắn nhủ ta cũng theo tâm lý qúa trình trong đời sống như thế, khi Ngài nói: Cổng dẫn đưa vào sự sống thì hẹp và đường dẫn dẫn đến đó cũng nhỏ. (Mt 7,14)?

Nikos Kazantzakis thuật lại suy nghĩ về việc đó như sau: „ Một người để ý quan sát một chú Bươm bướm đã phải nỗ lực vận dụng sức lực một thời bgian rất dài, để chui ra khỏi vỏ bao bọc lúc còn là một chú sâu róm. Thấy chú cựa quậy qúa tội nghiệp, anh ta lấy kéo nhẹ nhàng cắt từng sợi tơ của vỏ bao bọc, cho đầu và cánh chú bung chui ra khỏi vỏ.

Anh ta thành công giúp chú Bươm bướm tí hon bung chui ra khỏi vỏ bọc. Nhưng sau hằng giờ, chú Bươm bướm mới tí hon không sao cất cánh bay lên khỏi mặt đất được, và đôi cánh của chú cũng không sao bung xoè ra khoe mầu sắc rực rỡ được. Chú bươm bướm tí hon chỉ bò nhảy từng bước trên mặt đất nặng nề thôi.

Ngồi quan sát, suy nghĩ anh ta mới hiểu ra: Cuộc chiến đấu của chú Bươm bướm cựa quậy bung mình tự phá vỡ vỏ bao bọc chú là cần thiết cho sức sống của chú. Có thế sức lực từ thân thể chuyền tới đôi cánh được. Có sức lực đôi cánh mới bung xoè ra và chú có thể nhẹ nhàng cất cánh bay lên cao như Ðấng Tạo Hóa đã dựng nên chú!“

Cuộc chiến đấu hy sinh nào cũng cần thiết giúp ích cho đời sống vươn lên. Cuộc chiến đấu chống lại khuynh hướng điều xấu luôn nằm trong máu mủ tâm can mỗi người là một cuộc chiến đấu cam go, dai dẳng từng ngày giờ. Như hoàng đế Na-po-le-on đã than lên: Thắng mình khó hơn thắng vạn quân!

Mùa Chay 2005
Lm. Nguyễn ngọc Long