Trẻ em hay người lớn lúc đi học, ra chợ, đi dạo chơi hay đi đến thánh đường hầu như ai cũng đều mang theo một chiếc dù.

Tại sao vậy và để làm gì?

Ngày xưa còn bé, ở bên quê nhà Việtnam, cha mẹ tôi nói với tôi, dù dùng để che cho mát khi trời nắng và dù cũng để trang trí cho đẹp nữa, nhất là khi có đoàn đám cưới rước cô dâu mới về nhà chồng!

Nhưng sang bên xã hội Âu châu, dù lại dùng che mưa cho khỏi ướt. Rất ít thấy ai căng dù ra khi trời nắng.

Dù che nắng hay che mưa, đều có công dụng bảo vệ cho người đi đứng dưới tàn cây dù.

Trong đời sống có nhiều chiếc dù che chở bảo vệ đời sống chúng ta: ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vợ chồng là chiếc dù không có khung có vải. Nhưng luôn che chở gìn giữ đời ta. Họ là những chiếc dù tình yêu, chiếc dù liên đới tình người.

Chiếc dù tình yêu mang đến cho con người bóng mát hơi ấm tình người. Trong vòng mái che của chiếc dù đó ta cảm thấy an toàn, nhận được sự an ủi vỗ về, lời chỉ dạy phấn chấn gây niềm vui và gương sáng sống làm người.

Những chiếc dù tình yêu đó mang lại cho đời sống phát triển khởi sắc tiến về ngày mai. Ai cũng cần những chiếc dù đó và mỗi người cũng là chiếc dù tình yêu cho nhau.

Trên cao hơn hết, mỗi người còn được chiếc dù khổng lồ của Thiên Chúa, chiếc dù đời sống, bao bọc gìn giữ trong suốt dọc đời sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Lm. Nguyễn ngọc Long

 

Chiếc dù