Cặp kính râm màu đen

Có những tâm hồn suy nghĩ: Vâng tôi đã cố gắng cầu nguyện liên lỉ nhiều, mà vẫn không sao nhìn thấy điều gì bấy lâu hằng mong muốn kêu xin. Thiên Chúa vẫn ẩn dấu khuôn mặt cùng tiếng nói của Ngài. Tôi vẫn không sao nhìn thấy Ngài ở đâu!!!

Rồi trong sách giáo lý dạy rằng: Trời và đất không thể hiểu thấu Thiên Chúa được. Thiên Chúa to lớn không thể đo lường hay tưởng tượng ra được…Nhưng Ngài nhìn biết, hiểu biết hết mọi sự. Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài biết qúa khứ, hiện tại tương lai cùng cả những ý nghĩ thầm kín trong lòng chúng ta nữa…Thiên Chúa vô cùng tận, Ngài ngự trị ở trên mọi loài do Ngài tạo dựng ra…

Những điều này gợi lên cảm gíac: Thiên Chúa ở đàng sau hậu trường. Ngài rình mò quan sát ta, giống như thám tử mang kính mầu đen. Những điều đó làm ta bất an khó chịu sợ hãi!

Có thật như thế không?

Những cảm gíac lo âu, những suy diễn tiêu cực nổi lên trong con người, cản trở che mờ tình yêu Thiên Chúa. Ðó là điều bình thương. Vì khả năng giới hạn con người của chúng ta, không thể nhận ra Thiên Chúa là tình yêu thương.

Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã từ trời cao xuống trần gian làm người như mọi người. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài đã cởi bỏ cặp kính mầu đen che khuất Thiên Chúa, để chiếu tỏa tình yêu thương của Chúa cho con người. Trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu Thiên Chúa đã trao tặng con người trái tim tình liên đới, trái tim lòng khoan dung nhân hậu.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là người có thân xác yếu hèn giới hạn như mọi người chúng ta. Khi sinh ra đời ngài cũng là một em bé yếu đuối được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ, bằng tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ. Lớn lên ngài cũng đi học ở trường học nơi sinh sống, cũng đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện kính thờ Thiên Chúa, cũng yêu mến kính trọng cha mẹ thân sinh và làm việc giúp đỡ các ngaì; trong bước đường truyền giáo đã nói truyện tiếp xúc với mọi lớp nguời và sau cùng đã chấp nhận chịu dau khổ hình khổ thế xác đau đớn và chết trên thánh gía.

Sự sống giữa con nguời cùng sự hy sinh trong cuộc đời Chúa Giêsu mở ra và trình bày cho con người thế nào Thiên Chúa: một người cha gần gũi con người và đầy tình thương yêu.

Sự hy sinh chịu đau khổ và sau cùng bị đóng đinh chết trên thánh gía của Chúa Giêsu và nhất là trái tin người bị đâm thâu thủng qua, đã tỏ bày cho con người thấy tình thương yêu Thiên Chúa đối với con người.

Thiên Chúa đến gần với con người trong cuộc sống qua Chúa Giêsu.

Khi ta nói “ dành trái tim cho ai” không chỉ muốn nói đến xu hướng nghiêng về người đó. Nhưng còn muốn diễn tả: tôi dành tình yêu cho người đó! người đó ngự trị trong ngăn trái tim của tôi!

Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đã dành trái tim cho con người: Không có tình yêu nào lớn hơn là người nào đó hiến mạng sống mình vì người mình yêu (Ga 15,13).

Con người nhìn vào Chúa Giêsu và đọc Lời Chúa trong Kinh thánh không cần cặp kính mầu râm mầu đen.

Và chính Ngài cũng không ẩn khuất sau cặp kính râm mầu đen.

Lm. Nguyễn ngọc Long


Kính râm mầu đen dịu mát giúp bảo vệ con mắt khỏi bị ánh sáng choí chang của mặt trời làm chói mắt!

Nhưng cũng có những người, cũng thường hay đeo kính mầu đen, dù trời dịu mát hay mưa gió nữa. Kính râm mầu đen của những người này không còn để bảo vệ con mắt nữa. Nhưng để tiện bề che dấu chính họ và dễ quan sát để ý đến những điều khác!

Lẽ dĩ nhiên có những người bị đau mắt hay bị bệnh dị ứng ánh sáng. Họ phải hầu như luôn luôn, mang cặp kính mầu đen hay dịu mát bảo vệ con mắt. Ðây là điều cần thiết cho sức khoẻ.

Khi nói chuyện với ai có mang kính râm đen che khuất bộ mặt thật của họ như vậy, ta cảm thấy khó chịu. Cặp kính râm mầu đen lúc đó cản trở bầu khi thân thiện, cởi mở và gợi lên nơi người đối diện cảm giác thiếu nho nhã lịch sự! Vì có cảm giác bị quan sát rình mò?

Cặp kính râm mầu đen vô tình tạo nên hố ngăn cách giữa hai người đối thoại!

Còn trong đạo giáo đức tin có những cản trở che khuất như loại cặp kính râm mầu đen không?

Năm 1999 vào ngày mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng, còn gọi là nhật thực – đã xảy ra vùng trời bên Ðức. Ai muốn nhìn lên trời quan sát hiện tượng lạ lùng này cũng phải đeo kính đen cản bớt tia ánh sáng mặt trời có thể làm chói hư mắt.

Hôm 08.06.2004 vừa qua hành tinh Venus di chuyển tới một điểm thẳng hàng giữa mặt trời và trái đất – cũng đã xảy ra vùng trời bên Ðức. Venus che khuất một chấm nhỏ ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống địa cầu. Ðây cũng là một hiện tượng lạ kỳ trong thiên nhiên. Nhiều người đã quan sát với vẻ hiếu kỳ thích thú hay cho mục đích khảo sát khoa học nữa. Và khi nhìn lên quan sát, người xem cũng phải đeo kính mầu đen. Không đeo kính này ánh sáng mặt trời chiếu dọi vào có thể làm con ngươi của mắt bị hư hại.

Vào những ngày trời nắng gắt chói chang, khi đi ra đường ta cũng thường đeo kính râm mầu đen hay mầu dịu mát, để giảm bớt độ nóng chói của ánh sáng mặt trời.