CÁNH CỬA MỞ RỘNG

Bạn đã có lần nghe hay đọc Lời trong kinh thánh: Ta mở ra cho con một cánh cửa không ai có thể đóng lại được( Kh 3, 7-8) và câu khác của Chúa Giêsu nói: Thầy là cửa ra vào. (Ga 10,7-10)

Đó là cửa gì vậy và có liên quan gì tới đời sống niềm tin của chúng ta không?

Vâng, Bạn cũng như bao người khác, chúng ta cần cánh cửa cho đời sống. Và trong đời sống đều đã trải qua nhiều cửa. Cánh cửa đóng kín cản lối ra vào mang đến thất vọng, giận dữ và đau buồn không muốn trở lại nữa.

Khi cánh cửa mở rộng, mà ta đi sai lạc hướng, không đến bước vào được cửa đó. Lúc đó sự thất vọng, giận dữ vì đã bỏ lỡ cơ hội may mắn sẽ còn to lớn nhiều hơn nữa! Có những cửa mời gọi ta đi vào, như cánh cửa trong truyện"Unendliche Geschichte" của Michael Endes , chỉ với ý muốn của con người. Ai bước vào cửa này không có hậu ý gì, cánh cửa sẽ mở rộng ra cách nhẹ nhàng.

Trái lại người nào mải khư khư bám giữ chặt vào hậu ý muốn riêng của mình, sẽ không bước qua được ngưỡng cửa đi vào bên trong. Phải chăng hình ảnh này cũng là cách sống giao tế của cuộc sống chung trong đời sống hằng ngày với nhau ?

Ông Bà Cha Mẹ luôn mở cửa cho con cái mình bước vào cuộc sống. Đó là cánh cửa tình yêu thương sự lo âu săn sóc. Con cái mở cửa cho Ong Bà Cha Mẹ mình. Đó là cánh cửa lòng hiếu thảo biết ơn. Vợ chồng mở cửa cho nhau. Đó là cánh cửa lòng trung thành, tay trong tay cùng đồng hành với nhau trong đời sống. Con người mở cửa đến với nhau.

Đó là cánh cửa tình người trong đdòi sống. Chúa Giêsu sống lại đã mở ra cho con người cánh cửa thông sang miền ánh sáng sự sống. Cánh cửa niềm tin. Chúa Giêsu sống lại hà hơi thổi hơi sức Thánh Thần mở cửa tâm hồn con người. Cánh cửa niềm vui mừng hy vọng. Và con người cũng có nhiệm vụ mở cửa lòng mình cho Thánh Thần vào, cùng đi đến với mọi người. Cánh cửa lòng khoan dung tình người.

Giáo Đoàn Thánh Giuse Hiển.

Trở về