Bis zum Tod!

Hôm các ca đoàn bạn trẻ tổ chức ngày Pinic nướng thịt, tôi hỏi một cha đang học tiếng Ðức ở đây, cũng đến tham dự: Cha còn ở đây tới bao giờ nữa?

Ông vui vẻ trả lời: Bis zum Tod!

Tôi và mọi người nghe thế bật cười, vì câu vừa đùa vừa thật đó. Tôi nói với cha đó: Một năm học tiếng Ðức, mà bây giờ nói trả lời được như thế bằng một thành ngữ tiếng Ðức là giỏi lắm rồi đấy! Chúc mừng cha!

Câu nói vui đùa của cha bạn làm nhớ lại lời thề hứa của đôi bạn trẻ ngày thành hôn trước bàn thờ Thiên Chúa và hội thánh với nhau:

„ Anh…, em…chúng ta nhận nhau làm vợ, làm chồng khi vui cũng như lúc buồn, lúc thuận buồm xuôi gió cũng như lúc lâm cảnh hoạn nạn khó khăn; khi khoẻ mạnh cũng như lúc gặp gian nan bệnh tật, lúc còn trẻ đẹp cũng như sau này lúc tuổi đời tăng thêm gìa yếu không còn trẻ đẹp nữa; mặt nhân đức tốt lành cũng như mặt yếu đuối giới hạn của nhau… mọi ngày trong đời sống tới lúc chết! Bis zum Tod!

Rồi lúc vui chơi hôm đó, một bạn hỏi: Làm thế nào mang tạo cho gia đình có bầu khí vui tươi?

Cũng một bạn tuổi trung niên vui vẻ bàn vào: Hai ông bà chịu khó cùng con cái đi nướng thịt chung với bạn bè là có không khí vui ngay thôi! Mà khi vui là có hạnh phúc đấy và như thế yêu nhau khắng khít hơn ra..!

Mọi người lại bật cười vui vẻ vì câu nói bàn thêm vào dí dỏm này...

Nhưng câu nói vui đùa này lại có ý nghĩa gợi lên tâm tình: tình liên đới với nhau!

Vâng, yếu tố đạo giáo niềm tin, đời sống cầu nguyện là điều không thể để thiếu trong cuộc sống gia đình đựợc. Nhưng yếu tố tình người giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa bạn bè với nhau giúp củng cố xây dựng rất nhiều cho cuộc sống chung „mọi ngày trong đời sống tới lúc chết – bis zum Tod! „ .

Và đó là tình yêu lòng trung thành với nhau.

Gia đình bạn trẻ ca đoàn xứ Cơn.