Báo tin mùa xuân sức sống mới

Trong thiên nhiên ở xứ lạnh vào cuối mùa đông, một loài bông hoa (Veilchen) nhỏ giống như một loại cỏ mọc chui lên từ lòng đất, hầu như khắp cùng sân cỏ vào thời tiết đầu tháng Ba còn lạnh và còn tuyết.

Ðó đây khi thấy loài bông hoa này với đủ mọi mầu săc, trắng pha lẫn tím, vàng, hay xanh mọc chui lên từ lòng đất, mọi người nhận ra dấu hiệu báo mùa đông giá lạnh sắp hết và xuân đang đến. Loài hoa nhỏ xinh sống tiệm sinh dưới lòng đất và đúng thời hạn đã được Ðấng tạo hóa khắc ghi vào đời sống nó, bất kể trên mặt đất còn tuyết phủ hay còn khí lạnh gía rét, vươn mình chui lên.

Bông hoa bé nhỏ xinh tươi vươn khi vươn mình chồi lên khỏi mặt đất, phát triển bung cánh hoa khoe hương sắc lẫn trong giá lạnh tuyết phủ. Buổi chiều tối, người ta thấy mặt đất còn trơ trụi với nắm cỏ cháy chín vì tuyết lạnh. Nhưng sáng hôm sau đã có những chồi xanh, trắng vàng…nhỏ li ti nhú lên khỏi mặt đất. Và từ những chồi non đó những nụ hoa báo tin mùa xuân đang đến, bung nở thành bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, tạo thành như một tấm thảm hoa trong góc vườn ngoài công viên hay bên bờ suối đường đi ngoài cánh đồng.

Hoa mùa xuân chui lên nở rộ, mang đến sức sống mới phá tan làn nước đá của tuyết phủ trên nó. Trẻ em tung tăng vui đùa đi tìm hái cánh hoa như cỏ dại tặng mẹ cha hay trao đổi tặng nhau.

Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên núi cao Tabor. Ngài cho các Ông nhìn thấy ánh sáng từ nơi Ngài chiếu tỏa ra như ánh mặt trời, có sức làm tan biến nung chảy nước đá sương tuyết lạnh lùng.

Ánh sáng chiếu tỏa từ Chúa Giêsu là ánh sáng Thần linh Thiên Chúa. Ánh sáng này mang đến sức sống mới, làm tan chảy biến mất những gì đè nặng tâm hồn con người như lo âu thất vọng chán chường, mặc cảm tội lỗi…

Như bông hoa Veilchen báo hiệu sức sống mùa xuân và niềm vui đang về với đất trời. Ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu tỏa khơi dậy sự sống mới, niềm hy vọng cho tâm hồn con người.

Lm. Nguyễn ngọc Long