Ali Agca, người bắn ÐGH được trả tự do ra khỏi tù…

Istanbul ( www.kath.net): Người mưu sát đức cố Thánh cha Gioan Phaolo đệ nhị, Mehmet Ali Agca, hôm thứ năm, 12.01.2006, được trả tự do ra khỏi nhà tù.

Ngày 13. 05.1981 trên công trường Thánh Phero, Ali Agca 48 tuổi, đã bắn đức Thánh Cha bị trọng thương, trong một buổi triều yết chung ngoài trời với khách hành hương tuốn về Roma.

Thủ phạm bị bắt giữ tại hiện trường và bị tòa án nước Ý kết án tù chung thân.

Ngay sau khi lành bệnh trở lại, đức cố thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã vào nhà tù thăm kẻ bắn mình và tha thứ cho anh ta.

Năm 2000 Tòa Thánh Vatican đã bằng lòng để Ali Agca được ân xá. Và sau đó anh ta bị dẫn độ, trao nạp cho nước Thổ nhĩ Kỳ, quê hương của anh ta. Tại đây anh bị kết án tù nữa, vì những tội phạm khác. Bây giờ sau khi được thả ra khỏi nhà tù, anh vẫn phải trình diện nơi quân đội, vì anh chưa làm nhiệm vụ quân dịch.

Anh ta cũng muốn gặp gỡ đức thánh cha Benedicto 16.. Theo chương trình tông du vào tháng 11. ngài sẽ sang thăm viếng nước Thổ nhĩ Kỳ. Tòa Thánh Vatican, qua phát ngôn viên Joaquin Navarro Vals, biểu lộ: Toà thánh tôn trọng quyết định của tòa án. Ðây là vần đề thuộc về pháp luật theo luật thiên nhiên.

Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, người có trách nhiệm về ngoại giao của Tòa thánh khi đó, và cũng có mặt bên cạnh đức thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị trong cuộc thăm viếng Ali Agca ở nhà tù bên Ý, đã cảm động nói:

“ Thật là tang thương hãi hùng, khi nhìn thấy đức thánh cha bị bắn trọng thương…Với tôi cử chỉ nhân từ của đức thánh cha Gioan Phaolô đến thăm người bắn mình ở nhà tù là một trong những biến cố tiêu biểu, anh hùng đẹp nhất trong triều đại giáo hoàng của đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chính Ðức thánh cha đã quyết định đến nhà tù thăm anh ta. Ngài đã ôm hôn anh ta trong vòng tay đầy tình thương mến của một người cha: Ngài đã rộng mở vòng đôi tay ra chào đón kẻ mưu sát mình. Cử chỉ này, như chúng ta mọi người đã nhìn thấy, gây lòng thương cảm cách khác thường hết mọi người.”

Ðức tổng giám mục Stanislaus Dziwisz, vị thư ký riêng của đức cố thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị, đã nói ở Krakau: “Ðức thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tha thứ cho Ali Agca từ lâu rồi. Bây giờ trên trời, ngài cầu nguyện cho anh ta, và cả tôi cũng cầu nguyện cho anh ta nữa. Anh ta được trả tự do ra khỏi nhà tù, điều đó phù hợp với luật pháp bên Ankara”

Ðức tổng giám mục Stanislaus Dziwisz có mặt bên cạnh đức thánh cha cùng trên xe khi ngài bị bắn trọng thương hôm 13.05.1981. Sau khi bị bắn, đức thánh cha đã ngã gục trên cánh tay của vị thư ký riêng Dziwisz. Ðức tổng giám mục thư ký lúc đó đã tức thời quyết định dùng Papamobil – xe của đức giáo hoàng- chạy ngay tới nhà thương, mà không đợi gọi xe cứu thương tới. Ðây là một quyết định cấp thời, nhưng rất đúng, Vì thế đã cứu được mạng sống của đức thánh cha Giaon Phaolô đệ nhị khi đó.

12.01.2006

Sống đức tin