Số 114- Tháng 3-2015

Lịch trình thánh lễ

Chúa nhật thứ nhất mùa chay, 01.03.
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa
11.0 giờ thánh lễ
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa – Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ sáu đầu tháng, 06.03.
18.30 giờ kính lòng thương xót Chúa –Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng,07.03. chúa nhật thứ 3. mùa chay
CD Aachen mừng mùa xuân mới
15.00 giờ thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật thứ 3. Mùa chay, 08.03.
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa-Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr.20. Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 14.03. chúa nhật thứ 4. Mùa chay
16.30 giờ thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật thứ 4. Mùa chay, 15.03.
- 11.00 giờ CD Bonn Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 Giờ CD Köln , thánh lễ
St. Papst Johannes 23. , Kopenhagenerstr. 5, Köln

Thứ bảy 21.03. chúa nhật thứ 5. mùa chay
14.00 giờ thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth
17.00 giờ lễ giỗ - Troisdorf

Chúa nhật thứ 5. Mùa chay, 22.03.
- 11.00 giờ kính lònmg thương xót Chúa
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr.96. Wuppertal

Thứ bảy, 28.03. chúa nhật lễ Lá – tĩnh tâm với cha Giuse Tước
10.30 giờ giảng tĩnh tâm về bí tích giải tội và hôn phối
17.00 giờ thánh lễ

Chúa nhật lễ Lá, 29.03. tĩnh tâm
11.00 giờ giảng tĩnh tâm
14.30 giờ giảng dành cho giới trẻ
17.30 thánh lễ rước lá trọng thể
Trong hai ngày tĩnh tâm có cha khách ngồi tòa giải tội
Nhà Dòng Ngôi Lời
Arnold-Janssen 30, St. Augustin

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về với Ngài:
+ Ông Gioan Hoàng lý Nhâm, hưởng thọ 83 tuổi, ngày 26.01.2015 ở Wipperfürth.
+ Ông cố Phanxico Xavie Trần công Hoàn, hưởng thọ 68 tuổi, ngày 30.01.2015 ở Aachen
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Cùng chung niềm vui

Nhận lãnh làn nước Bí tích rửa tội gia nhập Hội Thánh Chúa Kito

*Bé Teresa Mia Vũ, ngày 07.03.2015 tại Thánh đường St. Peter, Aachen

Xin chúc mừng bé và cha mẹ bé. Chúc bé khỏe mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và của Thiên Chúa.

Sinh hoạt Giáo đoàn

1. Tĩnh tâm mùa chay 2015
Cha Giuse Nguyễn trọng Tước, Dòng Tên, sẽ giảng tĩnh tâm mùa chay cho Giáo đoàn chúng ta dịp lễ Lá đầu tuần thánh. Ngài sẽ giảng thuyết về Bí tích Giải tội và Bí tích hôn phối.
-Thứ bảy , 28.03.2015 lúc 10.30 giờ giảng tĩnh tâm và giờ lãnh nhận Bí tích giải tội.
- Chúa nhật lễ Lá,. 29.03.2015: 11.00 giờ giảng tĩnh tâm. Từ 14.30 giờ giảng cho giới trẻ. 17.30 giờ thánh lễ rước kiệu Lá.
Xin kính mời mọi người trong Giáo đoàn, nhất là các Bạn trẻ tham dự hai ngày tĩnh tâm.
Nhà Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen 30, Sankt Augustin.

2. Xin chân thành cám ơn
Giáo đoàn chúng ta đã cùng đón mừng mùa Xuân năm mới ngày mùng Ba Tết Nguyên Đán Ất Mùi hôm 21.02.2015 vừa qua ở nhà Dòng Ngôi Lời.
Đây là tập tục nếp sống đạo đức tốt đẹp vừa mang sâu đậm ý nghĩa thần học đạo đức kính thờ Thiên Chúa, cầu xin Ngài chúc lành ban bình an cho năm mới, và vừa mang sâu đậm nét đẹp văn hóa tình người nhớ đến cội nguồn tổ tiên đã qúa vãng, đến gia đình, quê hương đất nước Việt Nam.
Nơi xa quê hương đây cũng là dịp tốt thuận thiện mọi người có cơ hội gặp gỡ nhau ngày đầu năm mới trong thánh đường chung quanh bàn thờ tế lễ Thiên Chúa, và sau đó cùng nâng ly, nói lời cầu chúc cho nhau trong hội trường bên tiệc mừng Xuân mới.

Xin ca ngợi và cám ơn sự hy sinh dấn thân của các Anh Chị trong ban điều hành Giáo đoàn đã nỗ lực tổ chức ngày mừng mùa Xuân mới thành công tốt đẹp.
Xin cám ơn lòng nhiệt thành cùng chung góp sức tổ chức ngày mừng Xuân mới của chúng ta do từ các Ban ngành Hội đoàn, các Cộng đoàn, được diễn ra trong bầu không khí vui mừng rộn rã và trật tự thành công.
Xin chân thành cám ơn mọi người trong Giáo Đoàn chúng ta đã cùng hưởng ứng tụ họp về mừng ngày Xuân mới chung với nhau. Điều này thể hiện sâu đậm tình liên đới giữa chúng ta với nhau trong Giáo đoàn đức tin vào Thiên Chúa.

Xin tạ ơn Thiên Chúa về thành qủa ân đức Ngài ban cho chúng ta tổ chức ngày mừng Xuân mới thu đạt được kết qủa tinh thần tốt đẹp.
Sự dấn thân hy sinh đóng góp cùng chung vai sát cánh cùng tổ chức ngày mừng mùa Xuân mới, vừa mang dấu vết đạo đức và vừa mang nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, là những viên gạch tinh thần sống động xây dựng nếp sống đường thẳng hướng lên Thiên Chúa trên trời cao, và đường ngang chân trời giữa con người với nhau trong xã hội.
Năm cũ bước qua bao la ân sủng Chúa,
Năm mới bước lại rộng rãi nghĩa tình người.

3. Hành hương Ðức Mẹ Jasna Gora, Lòng thương xót Chúa, thành phố Crakao, Balan
Giáo đoàn dự định tổ chức chuyến hành hương đi kính viếng Ðức Mẹ Ðen trung tâm hành hương Jasna Gora ở thành phố Czenstochowa, trung tâm kính Lòng Chúa thương xót, thành phố Crakao quê hương của Thánh Giáo hoàng Phaolo đệ nhị, từ 06. đến 12. tháng Bảy 2015.
Chuyến hành hương đi bằng xe buýt. Chi phí vào khoảng trên dưới 480,00 € mỗi tham dự viên. Xin ghi tên tham dự hành hương nơi cha Linh hướng 0178 9353035.

4. Mừng lễ Chúa phục sinh
- Thứ bảy, 04.04.2015 đêm phục sinh, 21.00 giờ lễ nghi làm phép Nến phục sinh, thánh lễ đêm phục sinh, St. Joseph. Krefeld.
- Chúa nhật, 05.04.2014 lễ mừng Chúa Giêsu phục sinh, 15.30 giờ Maria Rosenkranz, Düssseldorf.
- Thứ hai lễ phục sinh, 06.04.2015 , lúc 15.00 giờ Maria Rosenkranz, Mönchengladbach.

5. Sinh hoạt bạn trẻ.
Giáo đoàn chúng ta từ 30 năm nay có các ca đoàn Düsseldorf, Neuss, Köln, Etftstadt, Troisdorf, Krefeld, Aachen. Và từ hơn 6 năm nay có Ca đòan bạn trẻ Ánh sáng Hy vọng với 40 Bạn trẻ.
Đồng thời nơi các Cộng đoàn đều có các bạn trẻ tham gia giúp lễ đông đảo sống động chung quang bàn thờ tế lễ.
Ở các Cộng đoàn Möchengladbach, Krefeld, Düsseldorf, Köln, Erftstadt còn có các em đội Thiên Thần, đội Dâng hoa, đội đọc lời nguyện trong thánh lễ.
Đây là những sinh hoạt, những hình ảnh thể hiện sức sống phát triển vươn lên hôm nay và ngày mai của đời sống đức tin cùng văn hóa.
Hắng năm cha linh hướng đều dành một ngày cho các Ca đoàn, các bạn trẻ họp mặt chung. Xin mời các ca đoàn các bạn trẻ ngày thứ bảy, 02.05.2015 về Nhà dòng Ngôi Lời Str. Augustin cùng dâng thánh lễ kính Đức Mẹ tháng hoa, và sau đó cùng picnic nướng thịt họp mặt.
Cha linh hướng cũng xin chân thành cáo lỗi với các Bạn Trẻ, các em thiếu nhi cũng như các cha mẹ của các bạn. Vì năm nay không có tổ chức trại hè cho các bạn như những năm trước. Lý do là vì Anh Tuấn, người phụ trách tổ chức Trại Hè đau bệnh từ những ngày tháng qua.
Xin cám ơn Anh Tuấn và cầu chúc Anh mau khoẻ mạnh trở lại với các Bạn Trẻ.
Cha linh hướng không quên Trại Hè, không quên các Bạn Trẻ. Khi đều kiện có thể trở lại, chúng ta sẽ có trại hè tiếp tục.

6. Hành hương kính Đức Mẹ Banneux
Năm nay trong không khí vui mừng cùng theo tập tục nếp sống đạo đức từ những năm qua, Giáo đoàn chúng ta cũng sẽ các Cộng đoàn bên Bỉ, bên Hoà Lan, bên Pháp, bên Anh, vùng München…ngày Chúa nhật, 10.05.2015, Mutter Tag, hành hương đến kính viếng Ðức Mẹ Banneux.
Sẽ có xe buýt chung đi Banneux.
Các Cộng đoàn bên giáo phận Aachen xin liên lạc với anh Hồ Đông, 02166-6781584 - 015253600715. Xe đón ở Hauptbahnhof Krefeld lúc 08.00 giờ và lúc 8.30 ở Hauptbahnhof Mönchengladbach.
Các Cộng đoàn bên Tổng giáo phận Köln, xin liên lạc với anh Đình Thanh 02235 – 43153. Xe khởi hành lúc 06.00 giờ ở Erftstadt, 06.45 giờ Troisdorf Hauptbahnhof, 07.15 Köln Hauptbahnhof và 08.00 Düsseldorf nhà thờ Maria Rosenkranz.
Giá mỗi người khoảng 15,00 €.

7. Đại Hội công giáo 2015
Đại Hội Công giáo Việt Nam 2015 sẽ được tổ chức vào dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống từ ngày thứ bảy 23. đến thứ hai 25. tháng Năm ở Schulzentrum , Tricastiner Platz 1, 97437 Hassfurt.
Cha Giuse Nguyễn thiết Thắng, Tu sỹ Dòng Biển Đức, sẽ giảng thuyết
Cũng sẽ có xe buýt chung đi Hassfurt.

8. Xin chân thành cáo lỗi
Từ ba tháng nay đường giây điện thoại của cha linh hướng bị gián đoạn " mất mạng" nên việc liên lạc bằng điện thoại gặp vướng trở khó khăn, không sao liên lạc với cha được. May sao cha linh hướng còn có chiếc điện thoại di động. Nhưng cũng bị giới hạn. Hãng điện thoại cho biết đến giữa tháng 03. này sẽ có đường giây nối mạng trở lại.
Xin chân thành cáo lỗi cùng qúy Ông Bà, các anh chị, các Bạn Trẻ vì sự cố điều không may này.
Liên lạc với tôi trong thời gian này xin hoặc qua Email, hoặc gọi vào handy số 0178 9353035, tôi sẽ gọi lại.
Xin cáo lỗi và xin cám ơn.

Lời thầm: Trái dừa và đời sống

Sống có cần dừa không?
Có thì ăn. Nhưng không nhất thiết phải có. Ở những xứ đất nước, như những vùng xứ lạnh, không có dừa, họ đâu có mà ăn. Nhưng họ vẫn sống khoẻ mạnh thông minh, đạo đức từ thuở tạo thiên lập địa.
Cùi dừa hay cơm dừa ăn ngon ngậy béo. Khi trái dừa còn xanh non, nước dừa bên trong trái dừa ngọt thơm ngon và có nhiều chất bổ!
Vỏ trái dừa rắn cứng lắm, mà người ta quen gọi là “gáo dừa”, có thể dùng làm ca bình múc nước hay làm củi để đun bếp.
Trong đời sống Thiên Chúa trao tặng con người hàng tá, hàng đống những trái dừa:
- Hãy kính trọng thiên nhiên công trình do Chúa tạo dựng!
- Hãy yêu thương kẻ thù! ii dựng nên!
- Hãy từ bỏ mình, vác thập gía mà theo Chúa!
- Hãy yêu mến Thiên Chúa là Ðấng vô hình không nhìn thấy được!
- Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Vì Ngài quan phòng dự liệu mọi sự cho đời sống con người, kể cả khi gặp đau khổ thử thách!
- Hãy tin tưởng và yêu mến Giáo hội của Chúa ở trần gian. Dù Giáo hội có những lỗi lầm tội lỗi. Ðừng vội vàng dùng lời lẽ đập bể cái “vỏ bên ngoài trái dừa” Giáo hội. Nhưng hãy nhìn vào nhân bên trong: Chúa Giêsu Kitô!
- Hãy tập luyện có đời sống trí tịnh, tâm an. Dù cuộc sống có nhiều bận rộn, lo âu, cám dỗ làm ta xao lãng chia trí xao xuyến!

Và còn nhiều trái dừa khô cứng khác nữa… Nhưng có một trái dừa Thiên Chúa gửi cho nhân loại xưa nay, mà con người ai chúng ta cũng phải chấp nhận. Đó là sự chết!
Trái dừa nào cũng cứng. Nhưng bên trong lại chứa đựng hoa qủa rất thơm ngon, cùng là mầm sự sống. Cơm cùi dừa bên trong trái dừa là thức ăn ngon miệng béo ngậy. Khi trái dừa khô cứng được chôn vùi xuống đất, nó sẽ mục nát và mọc lên phát triển thành cây dừa mới xanh tốt vươn cao lên trời xanh. Nó cho cành lá và những hoa qủa trái dừa khác tiếp tục.

Ở trên nhiều ngôi mộ có khắc tạc cành lá dừa. Hình tượng này muốn nói lên lòng tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu ban cho người đã qua đời nằm trong nấm mồ này, sau quãng đời sống chiến đấu chống sự dữ tội lỗi trên trần gian.
Bên Ấn Ðộ người ta “xách cây dừa non vào dâng Ðức Mẹ rồi xách về. Ðó là những người hiếm muộn con cái. Dừa tượng trưng cho sai trái, họ mang những trái dừa mới mọc lá cao chừng một thước đặt trước tượng Ðức Mẹ rồi vái lạy cầu xin” ( Nguyễn tầm Thường, Những trang nhật ký của một linh mục. Chương: Một nơi rất khác, tr. 115)
Thánh Gioan trong sách Khaỉ Huyền diễn tả cảnh trên Thiên đàng: “ Tôi thấy. Kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá dừa (thiên tuế).” (Kh 7,9).

Hình ảnh đó muốn nói lên lòng tuyên tín: Chúa Giêsu Kitô đã đập tan vỏ sự chết, để sự sống được bung vươn lên.
Ngày lễ Lá mọi người tín hữu cầm cành lá dừa, lá O-liu, lá cây sự sống, nhắc nhớ đến kỷ nhiệm đón chào Chúa Giêsu tiến vào thành Gierusalem ngày xưa, cũng muốn nói lên lòng tin tưởng vào sự sống ơn cứu chuộc do Ngài mang đến cho con người.

Người nào nuôi mang niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu trong tâm hồn, họ sẽ cẩn thận trong cung cách sống khi bổ chẻ mở những “trái dừa” Chúa gửi đến cho cuộc sống.
Phải chăng câu suy nghĩ về đời sống của một ông lão gìa: “Chúa để thế để chúng ta mới còn việc làm. Chúng ta phải nối tiếp những gì Phanxicô đang làm dở dang”(Nguyễn tầm Thường, Những trang nhật ký của một linh mục,chương Gĩa từ Goa tr.72), là một lối sống biết chấp nhận “trái dừa thực tại đời sống”. Và là dấu chứng của một tâm hồn tràn đầy lòng tin tưởng: mình lo Chúa liệu! ?

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Rochusmarkt 05, 40479 Düsseldorf.
Tel. 0211 - 45 24 45 Số di động: 0178-9353035
Email: longnguyen@songductin.de, web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen