Số 68- Tháng 4-2011

Hằng năm người tín hữu Công giáo mừng đại lễ Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào mùa Xuân, mùa sự sống ở thiên nhiên đang vươn lên.

Lễ mừng Chúa sống lại là lễ niềm vui mừng hy vọng vào sự sống lại mai sau.
Chúa Giêsu sống lại có đời sống mới. Ngài không đi từ kiếp này chuyển sang kiếp khác theo vòng luân hồi, theo kiểu kéo dài nối tiếp sự sống, sau khi đã chết. Nhưng Ngài đã đón nhận một sự sống mới khác hoàn toàn, một sự sống có một không hai, một sự sống có nguồn gốc từ nơi Thiên Chúa.

Thiên Thần loan báo tiếp : Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi kẻ chết. Ngài đến Galilea trước và chờ mọi người ở đó ( Mt 28,7). Galilea ở đây, như lời loan báo của Thiên Thần, không phải là nơi chốn theo điạ lý, nhưng như miền đất nước của lời hứa, của niềm hy vọng và của sự sống.
Trong tâm tình mừng lễ Chúa phục sinh, xin kính chúc Cha Cố Giuse Tịnh, qúy Ông, qúy Bà, qúy Sơ DòngMến Thánh Gía Bonn, các Anh Chị, các Bạn Trẻ và các Em thiếu nhi, ân đức niềm vui mừng hy vọng vào sự sống Chúa trao tặng con người trong mọi giai đoạn đời sống.

Giáo đoàn Liên Giáo Phận Köln - Aachen

Lịch trình Thánh Lễ

Thứ sáu đầu tháng, 01.04. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
-16.00 giờ đền tạ - Thánh Lễ
St. Maria Empfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf
-18.00 Thánh lễ -
Tu viện Lòng thương xót Chúa

Thứ bảy đầu tháng, 02.04. kính Đức Mẹ Maria
-14.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln
-18.00 giờ đền tạ – Thánh lễ
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật thứ tư mùa Chay, 03.04.
-11.30 giờ Thánh lễ
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach

Thứ bảy, 09.04. Chúa nhật thứ năm mùa chay
15.00 giờ thánh lễ -
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật thứ năm mùa chay, 10.04.
- 15.00 Thánh lễ -
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln

Thứ bảy, 16.04. - Chúa nhật lễ Lá
16.00 Thánh lễ -
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật lễ Lá, 17.04.
10.00 giờ tĩnh tâm Hội các Bà Mẹ Công giáo
15.00 Thánh lễ Lễ Lá
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf

Thứ Sáu tuần thánh, 22.04. tưởng niệm Chúa chịu chết
Ăn chay kiêng thịt.
-14.00 Đàng Thánh gía - Lễ nghi mở khăn
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld
- 16.30 giờ Đàng Thánh Gía –CĐ Erftstadt
- 17.00 lễ nghi tưỏng niệm khổ nạn Chúa Giêsu
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy tuần thánh, 23.04. đêm Phục sinh
-17.30 giờ Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld
-21.00 giờ Thánh lễ đêm phục sinh
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Chúa nhật phục sinh, 24.04.
15.30 giờ Thánh lễ mừng Chúa phục sinh chung của Giáo đoàn
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Sau thánh lễ có liên hoan mừng phục sinh ở hội trường nhà thờ.

Thứ hai Phục sinh, 25.04.
15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa phục sinh
Sau thánh lễ CĐ Mönchengladbach picnic
Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach

Gương sống đức tin

Thánh Giuse TUÂN ( Lm 1821-1861)

Giu-se Tuân thuộc Đa-minh,
Hưng Yên nhuầm thấm anh tinh máu đào.
Trốn vì bắt đạo gắt gao,
Giáo quan chỉ điểm rơi vào vòng vây.
Mười tám sáu mốt phơi thây,
Ba mươi kính nhớ ngày đầy tháng Tư.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Con số bảy trong đức tin

Con số 07 ngày xưa là dấu hiệu sự trọn vẹn đầy đủ. Và trong đức tin đạo Công giáo có những con số bảy: Thiên Chúa dựng nên trời đất và con người trong 7 ngày, 7 Bí Tích, 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Trên thánh gía Chúa Giêsu nói 7 lời sau cùng:
1. Lạy Cha,xin tha cho chúng.Vì chúng không biết việc mình làm
2. Hôm nay anh sẽ về thiên đàng với ta.
3. Đây là con mẹ. Đây là mẹ con!
4. Lạy Thiên chúa, lạy Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ rơi con!
5. Ta khát!
6. Mọi sự đã hoàn tất!
7. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha!

Con đường phục sinh của Chua Giêsu cũng trải qua 7 chặng đường ánh sáng:

1.Các phụ nữ tin theo Chúa Giêsu buồn nhớ thương tiếc Chúa Giêsu đã chết. Họ đến mộ thăm viếng ngài, nhưng bất chợt họ giật mình bắt gặp luồng ánh sáng của Thiên Thần Chúa hiện đến canh giữ ngôi mộ. Thiên Thần báo tin: Chúa Giêsu đã sống lại rồi! Ngài đã chiến thắng thần chết!

2. Chị Maria Mai-đệ-Liên là người thứ nhất đã gặp Chúa Giêsu phục sinh, nhưng chị ta không nhận ra Giêsu. Thầy Giêsu sống lại đã nói chuyện với chị. Sau đó chị chạy về loan tin: Tôi đã tận mắt nhìn thấy ánh sáng Chúa Giêsu, ngài đã sống lại từ cõi chết!

3. Hai môn đệ trên đường Em-maus nhận ra Thầy Giêsu khi người ngồi cùng bàn bẻ bánh vơi họ: Ánh sáng Thầy Giêsu sống lại đã soi chiếu tâm hồn nhận biết ngài!

4. Ông To-ma đã nghe nói, nhưng chưa tin Thầy Giêsu đã sống lại. Khi Thầy Giêsu hiện đến chỉ cho xem thấy những vết đinh đóng nơi tay chân cạnh sườn, mắt ông mới mở ra . Ánh sáng Chúa Phục sinh đã soi vào tâm hồn làm ông ngập ngừng thốt lên: Lạy Thầy, Lạy Chúa của con. Con xin tin!

5. Bên bờ hồ Tiberia Thầy Giêsu sống lại hiện ra cùng nướng cá ăn với các môn đệ, nhưng các ông không nhận ra ngài. Mãi khi theo lời Thầy Giêsu đề nghị ra thả lưới tiếp và thu được một mẻ cá đầy thuyền, các ông mới nhớ lại Thầy mình. Lúc đó áùnh sáng soi chiếu tâm hồn các ông nhận ra: Đây là Thầy Giêsu của mình!

6. Rồi Thầy Giêsu từ gĩa 11 môn đệ thân yêu trên đỉnh núi. Nhưng trước khi về trời, Ngài sai các ông đi đến khắp cùng bờ cõi biên giới trái đất rao giảng tin mừng tình yêu của Chúa và làm chứng cho Ngài. Ngài hứa luôn luôn cùng đồng hành bên cạnh họ, cho dù họ không nhìn thấy ánh sáng của Ngài, nhưng Ngài vẫn soi chiếu ánh sáng cho các ông.

7. Đức Chúa Thánh Thần là thần linh của Chúa xuống trên các Tông Đồ. Đức Chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng sưởi ấm tâm hồn các ông và Hội Thánh trên bước đường rao giảng làm nhân chứng cho Ngài, đấng đã sống lại giữa trần gian.

Ánh sáng ngày Chúa Giêsu sống lại bừng lên niềm hy vọng và niềm vui cho những người tin theo Ngài.

Mừng Chúa Phục sinh
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi về với Ngài
+ Bà Anna Lê thị Bốn, thân mẫu của Anh Thống và Anh Dương ( CĐ Aachen), 77 tuổi, ngày 12.03.2011,ở Việt
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến.

Cùng chung niềm vui

Nhận lãnh làn nước Bí tích rửa tội
* Bé Dương Anh Khiêm, ngày 13.03.2011, tại thánh đường Herz Jesus, Düsseldorf
Chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Chúc các Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và Thiên Chúa.

Sinh hoạt giáo đoàn

1. Ăn chay kiêng thịt
Theo luật Giáo Hội trong năm chỉ ăn chay kiêng thịt ngày thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần thánh. (khoản 1251)
Mọi người tín hữu Công giáo tuổi từ 18 đến 60 phải ăn chay. ( 1252) những người tuổi từ 14 phải kiêng thịt.

2. Mừng đại lễ Chúa Phục sinh
Giáo đoàn chúng ta mừng đại lễ Chúa sống lại, ngày 24.04.2011 ở thánh đường Maria Rosenkranz, lúc 15.30 giờ.
Trước lễ vào lúc 14.30 giờ sẽ có nghi lễ Bí Tích Xức Dầu cho những ai muốn lãnh nhận Bí Tích này. Xin kính mời Qúy Ông Bà cùng đón nhận phép Bí tích xin ơn bình an cho tâm hồn cũng như phần thân thể.

3. Qũy bác ái - Caritas
Hầu như hằng năm đều xảy ra tai nạn thiên tai bão lụt tại quê nhà Việt Nam thường vào mùa Thu. Dù ở xa quê nhà nhưng chúng ta với lòng bác ái hằng muốn giúp đỡ những nạn nhân anh chị em ruột thịt trong cơn họan nạn theo khả năng có thể. Đây là việc tốt lành, nghĩa cử tình bác ái.

Từ hôm 11.03.2011 thiên tai động đất, sóng thần rất mạnh đã xảy ra bên Nhật Bản. Thiên tai này đã tàn phá tan hoang nhiều thành phố, gây thiệt hại đổ nát về nhà cửa và nhiều ngàn người đã chết cùng bị thương, hàng trăm ngàn người không còn nhà ở. Trước thảm họa bi thương đó, chúng ta cần sống tình bác ái liên đới với những nạn nhân sống trong vùng bị thiên tai bằng lòng quan tâm qua lời cầu nguyện cho họ. Và cùng hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ họ trong hoàn cảnh đau thương khó khăn.

Giáo đoàn chúng ta vào những dịp lễ mừng Phục sinh, sẽ dành số tiền xin trong nhà thờ cho qũy bác ái giúp nạn nhân thiên tai động đất sóng thần bên Nhật Bản lần này. Xin mọi người quảng đại rộng tay giúp cho việc bác ái Caritas.
Xin chân thành cám ơn.

4. Lễ kính lòng thương xót Chúa 01.05.2011
Chúa nhật 01.05.2011 sẽ có thánh lễ kính lòng thương xót Chúa
ở St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn lúc 15.00 giờ.
Hôm nay là ngày đầu tháng hoa kính Đức Mẹ, cũng là ngày phong Á Thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị .
Và dịp này cũng là ngày giỗ 10 năm tưởng nhớ cầu nguyện cho đức cha cố Phaolô Bùi chu Tạo, nguyên Giám Mục Phát Diệm.

5. Ngày hành hương Đức Mẹ Banneux, 08.05.2011
Giáo đoàn chúng ta sẽ đi hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux chung với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Bruxelles, và Cộng đoàn Công Giáo Nữ Vương các Thánh tử đạo Hòa Lan.
11.00 giờ rước kiệu Đức Mẹ; 12.00 giờ Thánh lễ ở nhà thờ lớn. sau thánh lễ nghỉ ăn trưa-15.30 đàng Thánh gía, chầu Thánh Thể.

6. Đi xe buýt chung
Sẽ có hai xe buýt đi sang Banneux ngày 08.05. Các Cộng đoàn bên giáo phận Aachen xin liên lạc với anh Hồ Đông, 02166-6781584 . Các Cộng đoàn bên giáo phận Köln, xin liên lạcvới anh Thanh 02235 – 43153. Giá mỗi người khoảng 15,€.

7. Đại Hội Công Giáo Việt Nam
Năm nay Đại Hội Công giáo Việt Nam được tổ chức từ ngày 11. -13.06. ở Aschaffenburg. Đề tài Đại hội năm nay: Đường Hy vọng của đức cố Hồng Y Phanxicô Xavier Ngyuễn văn Thuận.
Cũng có xe buýt chung đi Đại hội.

8. Kỷ niệm 10 năm
Ngày Chúa nhật, 19.06.2011 kỷ niệm 10 năm qua đời của cha Philipphê Lê đạo Luận, chúng ta sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài tại Bedburg. Xin kính mời mọi người trong Giáo đoàn cùng về tham dự thánh lễ cầu nguyện cho vị ân nhân tinh thần của chúng ta.

9. Trại Hè 2011 từ ngày 23. – 28. tháng Bảy
Giáo đòan chúng ta sẽ mở trại hè cho các em thiếu nhi và bạn trẻ từ 06 tới 25 tuổi, từ ngày 23.07. đến 28.07.2011 ở Recklinghausen.
Lệ phí trại hè: 50, € mỗi tham dự viên. Ghi tên tham dự nơi anh Tuấn 02191-949167 huutuanbui@gmx.de - Chị Hoa 0211/6509179 Email: kimhoanguyen@gmx.de

Lời thầm

Ðang ở trong một căn phòng sáng trưng, bỗng dưng bị cúp điện. Tất cả đều tối mù đến độ ta không thể nhận diện được những vật chung quanh ta, ngay cả nhận diện chính ta.
Nhưng một lát sau, khi con mắt đã thích nghi được với môi trường tăm tối ấy, ta lại bắt đầu thấy lò mờ những vật chung quanh và có thể đi lại được.
Tâm hồn cũng có khả năng thích nghi đó. Những đau khổ dồn dập sẽ làm ta choáng váng không hiểu nổi, nhưng lần hồi với con mắt Ðức tin ta lại thấy dần dần những việc chung quanh, những liên đới, những ý nghĩa trong đau khổ. Lúc đó, ta lại có đủ can đảm tiếp tục con đường đang đi. Trong đau khổ, cứ im lặng và kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi con mắt Ðức tin thấy lại lần hồi con đường trong bóng tối dầy đặc và khủng khiếp đó.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email: longnguyen@songductin.de, web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen