Số 65- Tháng 1-2011

Hằng năm chúng ta mừng ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh xuống trần gian làm người mang ân đức chúc lành cho con người.
Chúa Giêsu từ ngưỡng cửa trời cao đi vào ngưỡng cửa trần gian.
Ngưỡng cửa trời cao, nơi là nguồn ân đức phúc lành.
Ngưỡng cửa trần gian, nơi cần đến ân đức phúc lành của Chúa.
Dịp mừng kỷ niệm ngày sinh nhật của Chúa Giêsu, 25.12., gần kề những ngày cuối năm Dương lịch cũ bước sang ngưỡng cửa năm Dương lịch mới.
Ban chấp hành Giáo đoàn và cha linh hướng xin chân thành cám ơn mọi người trong Giáo đoàn đã cùng chung đóng góp xây dựng đời sống đức tin trong năm vừa qua được tốt đẹp, nhất là dịp Đức Cha Koch về thăm mục vụ Giáo đoàn hôm 29.08.2010.
Xin kính chúc Cha cố Giuse, qúi Sơ, qúi Ông Bà, các Anh Chị,
các Bạn Trẻ và các Em Thiếu nhi
Ân đức chúc lành của Thiên Chúa làm người,
sức khoẻ, niềm vui cùng thành công trong đời sống trước thềm ngưỡng cửa Năm Mới 2011.

Lm. Nguyễn ngọc Long - Giuse Bùi Phan Khoan, Trưởng Giáo Đoàn

Lịch trình Thánh Lễ

Thứ sáu, 24.12. Đêm Thánh vô cùng
18.30 giờ Thánh lễ giáng sinh đêm thánh vô cùng
St. Josef, an der Josefkirche 5, Krefeld
Sau thánh lễ chúc lành cho các trẻ em

Thứ bảy, 25.12. lễ Chúa giáng sinh
15.30 giờ Thánh lễ - Giáo đoàn mừng lễ Chúa Giáng sinh
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Sau thánh lễ chúc lành cho các trẻ em

Chúa nhật, 26.12. lễ Thánh gia thất
15.00 giờ Thánh lễ
St. Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach
Sau thánh lễ chúc lành cho các trẻ em

Thứ sáu, 31.12. ngày cuối năm Dương lịch 2010
17.00 giờ Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn – CĐ Bonn

Thứ bảy, 01.01.2011 Lễ Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa
Chào mừng Năm mới - Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới
- 14.00 giờ thánh đền tạ - Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagnerstr. 5, Köln - Chorweiler
- 18.00 giờ Thánh lễ - CĐ Troisdorf
St. Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật, 02.01. Lễ Thánh gia thất
-11.30 Thánh lễ - CĐ Krefeld
St. Josef, An der Josephkirche, Krefeld

Thứ Năm, 06.01. lễ Ba Vua đến thờ lạy Hài nhi Giêsu

Thứ sáu đầu tháng, 07.01. Kính Thánh tâm Chúa Giêsu
-16.00 giờ thánh đền tạ. – Thánh lễ
Maria Empfängnis, Oststr. 20, Düsseldorf
- 19.00 Thánh lễ - Tu viện Lòng thương xót Chúa, Bonn

Thứ bảy, 08.01. lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
-14.30 giờ tập hát - đọc kinh
15.00 giờ Thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 09.01. lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
- 10.00 giờ Thánh lễ - CĐ Neuss
St. Barbara – Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Düsseldorf
Maria Rosenkranz, Düsseldorf

Chúa nhật, 16.01. thứ hai thường niên
15.00 giờ Thánh lễ - CĐ Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 22.01. Chúa nhật thứ ba thường niên
15.00 giờ Thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth

Chúa nhật, 23. 01. thứ ba thường niên
Hội các Bà Mẹ Công giáo Krefeld, Mönchengladbach,
Aachen, Viersen
14.00 giờ Hội thảo về linh đạo của Hội
15.00 giờ Thánh lễ - Mừng Xuân Mới

Thứ bảy, 29.01. Chúa nhật thứ tư thường niên
16. 00 giờ Thánh lễ - CĐ Troisdorf đón mừng Xuân mới
St. Gerhard, Altestr. 3, Troisdorf

Chúa nhật, 30.01. thứ tư thường niên
15.00 giờ Thánh lễ CĐ Viersen
St. Ulrich, an St. Ulrich 15, Viersen

Gương sống đức tin

Thánh Mátthêu Anphongsô ĐẬU ( Lezinniana)
Thánh Phanxicô TẾ ( Gil de Federich)

Mát-Thêu Đậu thuộc Đaminh,
Phan-xi-cô Tế cùng Linh mục Dòng.
Tây-ban-nha tới Viễn đông,
Lên đường truyền giáo cánh đồng xa-xăm.
Trảm hình mười bẩy bốn lăm,
Hăm hai kính nhớ ngày nhằm tháng Giêng.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Cọng rơm kỷ niệm

Hằng năm người Công giáo mừng kỷ niệm lễ Chúa Giêsu giáng sinh xuống trần gian mang hòa bình xuống cho con người.

Tin mừng này được viết thành chữ, thành lời trong kinh Gloria được các Thiên Thần ca hát trong đêm thánh Chúa Giêsu sinh ra làm người trên cánh đồng Bethlehem: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Đó là tin mừng chính, cốt lõi của biến cố lễ Chúa giáng sinh làm người. Nhưng biến cố đó còn mang ẩn chứa nhiều ý nghĩa về đời sống đức tin cho con người nữa. Một trong những ý nghĩa đó ẩn chứa nơi cọng rơm khô máng cỏ, trên đó hài nhi Giêsu đã nằm.

Sau khi Thiên Thần hiện đến báo tin Chúa Giêsu, một trẻ thơ sinh nằm trong máng cỏ chuồng súc vật, cho các Mục Đồng. Họ liền bảo nhau đi đến xem sự thể như thế nào.
Vào hang chuồng súc vật, họ bắt gặp trẻ sơ sinh Giêsu nằm trong nôi máng lót cỏ rơm khô cho súc vật ăn, với Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Sau những câu chuyện thăm hỏi cha mẹ trẻ Giêsu, một bạn trẻ mục đồng rút một vài cọng rơm trong máng cỏ cầm đưa về làm kỷ niệm.

Ngày hôm sau, thấy bạn trẻ mục đồng vẫn mân mê cọng rơm khô ra chiều vừa thích thú vừa tư lự.
Một bạn thấy vậy liền hỏi: Tại sao bạn lại lấy cọng rơm khô cho súc vật ăn về làm gì vậy? Cọng rơm khô có cái gì đáng gía đâu? Người ta quăng nó đi. Vì nó là đồ vô dụng, cùng lắm mang cho súc vật ăn thôi!

Bạn trẻ mục đồng đối lại: Thây kệ, tôi thích cọng rơm khô này. Vì chính Con Thiên Chúa đã nằm trên đó. Đêm vào thăm trẻ Giêsu, chúng ta đã thấy tận mắt rồi mà!
Các chúng bạn mục đồng khác mỉm cười có ý nhạo báng nói: Cọng rơm khô trong máng cỏ ư! Trẻ Giêsu nằm trên đó đã đành. Nhưng phải biết cho rằng, Con Thiên Chúa là đấng Thánh cao trọng. Chứ cọng rơm khô nào có gía trị gì! Kiểu so sánh như thế không được.

Bạn trẻ mục đồng cãi lại: “ Sao lại không được? Với tôi, cọng rơm khô này có gía trị sao lại không! Trên cọng rơm này trẻ Giêsu, Con Thiên Chúa đã nằm khi vừa sinh ra. Một vật dụng vô gía trị đã trở thành qúy gía. Vì được trẻ Giêsu, Con Thiên Chúa, dùng và biến nó thành gía trị cao đẹp.

Vừa sinh ra trong chuồng súc vật, trẻ Giêsu đã phải nằm trên đó rồi. Ngài cũng nghèo hèn như cọng rơm vậy đó sao! Tôi thấy như thế này: Thiên Chúa dùng những sự vật bé nhỏ yếu hèn bị cho là không có gía trị. Phải, Thiên Chúa cần chúng ta, dù bé nhỏ tầm thường, bị khinh khi ghét bỏ không có tài cán gì!”…
Ngày này qua ngày khác, đi đâu bạn trẻ mục đồng cũng vẫn bỏ vào túi áo mấy cọng rơm kỷ niệm đó, hễ ngồi đâu bạn ta lại đem cọng rơm ra mân mê…

Thấy vậy, một bạn mục đồng khác đến giật cọng rơm bẻ cong lại, rồi vứt quăng xuống đất và giận dữ quát tháo to tiếng: Mày không chịu làm việc trông nom đàn súc vật gì hết, chỉ tối ngày ngồi mân mê cọng rơn khô vô bổ ích. Bộ mày điên khùng rồi hay sao?

Bạn trẻ mục đồng yên lặng đứng dậy, nhặt cọng rơm lên, kéo thẳng lại và tươi cười nói: Thấy chưa, cọng rơm vẫn như trước. Cơn giận dữ của bạn không làm cho cọng rơm thay đổi chút nào.

Tôi đã nói. Trên cọng rơm này trẻ Giêsu, Con Thiên Chúa đã nằm. Trẻ nhỏ này sẽ trở thành một người lớn dũng mạnh, có sức chịu đựng cơn thịnh nộ giận dữ khinh chê ghét bỏ của con người. Nhưng trước sau như một: Trẻ nhỏ Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng cứu thế cho con người chúng ta.
Ngài đến không mang sức mạnh quyền lực. Nhưng mang tình yêu đến cho mọi người.
Tình yêu Thiên Chúa không thể bị bẻ cong, bị bẻ nhỏ vùi dập tắt đi được!”

Lm. Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi về với Ngài

+ Ông Vincentê Nguyễn văn Tâm, thọ 78 tuổi, chồng của Bà Quách, CĐ Bonn, ngày 02.12.2010 ở Linz.
+ Bà Anna Phạm thị Khiêm, thọ 94 tuổi, thân mẫu của Bà Vân , CĐ Köln, ngày 08.12.2010, ở Köln.

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Cùng chung niềm vui

1.Nhận lãnh làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo
* Bé Laura Mai Lan, ngày 26.12.2010, Herz Jesu, Düsseldorf
* Bé Lê Bảo Quyên, ngày 26.12.2010, Herz Jesu, Düsseldorf
Xin chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và cha mẹ.
2. Ngân khánh hôn phối 1985-2010
Anh Chị Thế Dương & Ánh Tuyết từ 25 năm qua đã cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.
Xin chúc mừng anh chị dịp mừng kỷ niệm thánh đức này.
Thiên Chúa là nguồn tình yêu hắng chúc phúc lành cho gia đình Anh Chị và các cháu.

Sinh hoạt giáo đoàn

1. Chúc lành cho trẻ em mùa lễ Giáng sinh và năm mới
Sau các Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh đêm 24. ở Krefeld, ngày 25. ở Düsseldorf và ngày 26. tháng 12. ở Mönchengladbach, có chúc lành cho các trẻ em trước hang đá Chúa Hài Đồng. Xin các cha mẹ dẫn các trẻ em đến nhận chúc phúc lành của Chúa Hài Đồng.

2. Việc bác ái
Tiền quyên trong thánh lễ mừng Chúa giáng sinh năm nay một nửa dành cho việc bác ái giúp nạn nhân bão lụt bên quê nhà Việt nam, và một nửa dành cho qũy Sternsingen của Kindermissionswerk.

3. Hè 2011
Mùa nghỉ hè cho học sinh ở Tiểu bang Nordrhein-Westfalen từ ngày 25.07. đến 06.09.2011.

4. Đại Hội Giới trẻ 2011 bên Tây ban Nha
Từ ngày 15. đến 21. tháng Tám Weltjugendtag 2011 với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. và các Bạn trẻ trên toàn thế giới.
Giáo đoàn chúng ta sẽ cùng đi chung với Tổng giáo phận Köln từ ngày 10. đến 22. tháng Tám sang bên Tây Ban Nha đến hai thành phố Barcelona và Madrid.
- Cho các Bạn Trẻ từ 16 đến 30 tuổi.
- Chi phí mỗi người: 549,€
- Chúng ta sẽ có chỗ ăn ngủ đơn giản hoặc ở các nhà tư hoặc ở trong trường học, phòng thể thao. Xin mang theo túi ngủ.
- Hạn chót ghi tên tham dự: ngày 14.02.2011.
- Đi bằng xe buýt từ Đức sang Tây ban Nha và rồi trở lại về Đức.
- Cần giấy bảo hiểm sức khoẻ cho EU.
- Ghi tên nơi Anh Tuấn 02191-949167 hoặc nơi cha Long.
Đây là cơ hội tốt cho các Bạn trẻ chúng ta không chỉ đi nơi xa lạ tham quan thắng cảnh, mà còn có dịp sống bầu khí đạo đức tình liên đới chung với các Bạn Trẻ trên toàn thế giới.
Điều này giúp làm giầu thêm kinh nghiệm sống đức tin làm hành trang tinh thần cho hôm nay và ngày mai rất nhiều.
Xin các cha mẹ khuyến khích giúp đỡ con em mình cùng đi tham dự.
Xin vào www.songductin xem chi tiết bằng tiếng Đức.

5. Trại hè 2011
Giáo đòan chúng ta sẽ mở trại hè cho các em thiếu nhi và bạn trẻ từ 06 tới 25 tuổi, từ ngày 23.07. đến 28.07.2011 ở Recklinghausen,
Lệ phí trại hè: 50, € mỗi tham dự viên.
Ghi tên tham dự nơi anh Tuấn 02191-949167 -huutuanbui@gmx.de
Chị Hoa 0211/6509179 Email: kimhoanguyen@gmx.de

6. Ca đoàn tổng hợp
Sau khi tham khảo ý kiến các Ca Đòan ở các Cộng đoàn, Giáo đoàn chúng ta thành lập Ca Đòan Tổng hợp. Ca đoàn Tổng hợp sẽ hát thánh ca trong những dịp lễ lớn như lễ mừng Chúa gíang sinh, lễ Phục sinh…
Xin mời các Bạn cùng tham gia sinh hoạt chung trong ca đoàn Tổng hợp của chúng ta.
Và để xây dựng tương lai nối tiếp sinh hoạt ca đoàn chung, các Bạn trẻ lớp tuổi thanh thiếu niên, đã có hơn 30 Bạn, đang trên đường thành lập ca đòan Gospel cùng chung hát Thánh ca trong những dịp lễ lớn.
Xin cám ơn các Bạn về sinh họat đạo đức tốt lành này. Và cầu chúc các Bạn lòng hăng say với sinh hoạt đạo giáo việc hát Thánh ca phụng sự Thiên Chúa.
Cùng xin kêu mời các Bạn Trẻ lớp tuổi học sinh, sinh viên cùng tham gia sinh hoạt đạo đức hát Thánh ca Gospel chung.

7. Mừng Xuân mới Tân Mão ngày 05.02.2011
Ngày thứ bẩy 05.02.2011 nhằm ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán Tân Mão, Giáo đoàn chúng ta sẽ mừng Xuân mới tại nhà Dòng Ngôi Lời St. Augustin, Arnold Janssen 30, St. Augustin.
15.30 giờ Thánh lễ mừng Xuân mới
17.00 giờ văn nghệ đón mừng Xuân mới tại hội trường nhà Dòng.

8. Lịch Công giáo treo tường năm 2011
Tòa soạn báo Dân Chúa phát hành lịch Công giáo treo tường năm 2011, gía mỗi cuốn 05,€.
Ai muốn mua lịch xin liên lạc với Cộng đoàn trưởng, hay khi có thánh lễ.

Lời Thầm

- Kẻ đi tìm chân thiện mỹ trên trần gian không gặp được chân thiện mỹ, nhưng sẽ gặp được Thượng Đế là nguồn chân thiện mỹ.
- Phép Thánh Thể vừa cũ lại vừa mới. Cũ tới hơn hai ngàn năm. Nhưng vẫn mới mỗi ngày trên bàn thánh. Như thế không phải là phép lạ sao?
-Trong vũ trụ bao la của Thượng Đế, bước tiến của con người dù lên tới các hành tinh, cũng chỉ là bước tiến của một con sâu từ mặt đất leo lên tới ngọn cỏ.
- Tại sao Đức Kitô đã chọn bánh rượu để làm của lễ? Vì của lễ này có những điểm giống Ngài: Hạt lúa phải được xay nát để làm nên tấm bánh. Trái nho phải được ép dẹp để làm nên rượu nho. Ai muốn trở thành của lễ tiến dâng Ngài, cũng phải noi gương Ngài như vậy: hủy bỏ mình và tan biến cái tôi.
-Chúa dựng nên ta bất toàn, để ta hướng về Ngài là Đấng trọn hảo.
-Chân lý không thuộc thời trang. Những gì là thời trang không thể là chân lý.

Lm. Giuse Vũ Xuân Huyên

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email: longnguyen@songductin.de, web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen