Số 61- Tháng 09.2010

Lịch trình Thánh Lễ

Chúa nhật, 29.08.10, thứ 22 thường niên - Lễ chung Giáo đoàn
Đức Cha Heiner Koch về thăm mục vụ giáo đoàn

- 13.30 chuẩn bị đón Đức Cha
- 14.30 Đức Cha gặp Ban chấp hành các Cộng đoàn và Giáo đoàn
- 15.00 Thánh lễ đại trào cầu cho các gia đình
Sau Thánh lễ Đức Cha làm phép tượng Đức Mẹ Fatima, Thầy
Phó tế Grevelding, Cha Silvio gặp nói chuyện với các Bạn trẻ.
Maria Rosenkranz. Burscheiderstr. 20, Düsseldorf - Wersten

Thứ sáu đầu tháng, 03.09.10. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ Thánh tâm, Thánh lễ
St. Maria Empfängnis, Oststr. 20. Düsseldorf

Thứ bảy đầu tháng, 04.09.10. Kính Đức Mẹ Maria
-14.00 giờ đền tạ – Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln-Chorweiler
-16.00 giờ Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurzstr. 128, Erftstadt

Chúa nhật, 05.09.10, thứ 23 thường niên.
-11.30 giờ Thánh lễ CĐ Krefeld
An der Josephkirch 5, Krefeld
-15.00 giờ CĐ Mönchengladbach mừng lễ bổn mạng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
St. Maria Rosenkranz, Am Bour 5, Mönchengladbach

Chúa nhật, 12.09.10, thứ 24 thường niên.
- 15.00 Thánh lễ CĐ Bonn mừng bổn mạng kính Thánh Giá Chúa
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 18.09.10. CĐ Aachen
- 15.00 giờ thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 19.09.10, thứ 25 thường niên.
- 10.00 giờ thánh lễ CĐ Neuss
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ CĐ Düsseldorf
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 25.09.10. CĐ Troisdorf
17.00 giờ Thánh lễ
St. Gehard, Altestr. 3, Troisdorf

Chúa nhật, 26.09.10, thứ 26 thường niên.
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Những ngày lễ mừng kính trong tháng 09.

- 08.09. lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria
- 14.09.lễ kính Thánh Gía Chúa Giêsu
- 15.09. lễ kính bảy sự thương khó Đức Mẹ Maria
- 21.09. lễ kính Thánh Mattheo, Tông đồ thánh sử
- 29.09. lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael.

Gương sống đức tin

Thánh Emmanuel NGUYỄN VĂN TRIỆU, Lm. +1789
Cha Triệu xứ Huế quần thần,
trốn ra đất Bắc tu thân thành tài.
Về Kinh sứ mệnh Chúa sai,
bắt ngay quê cũ, xử Ngài cướp gian.
Mười bẩy chín tám gian nan,
Mười bẩy tháng Chín trên bàn thờ cao.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên

Ngưỡng cửa bước khởi đầu

Đời sống một người hay một đoàn thể đạo đời nào cũng đều trải qua ngưỡng cửa khởi đầu.
Hằng ngày mỗi buổi sáng thức dậy, con người cũng đều bước qua ngưỡng cửa khởi đầu.
Ngưỡng cửa hay bước khởi đầu nào cũng đều gây bỡ ngỡ ngại ngùng, vâng cả khó khăn nữa. Có lẽ vì thế, dân gian có câu ngạn ngữ: Vạn sự khởi đầu nan!

Nhưng mỗi bước khởi đầu không chỉ có khó khăn, mà còn ẩn chứa những cảm gíac lẫn lộn pha trộn vừa vui mừng gợi tò mò và vừa hoang mang sợ hãi. Bước khởi đầu như giờ đầu tiên học lái xe, lúc khởi sự làm việc ở văn phòng, ở xưởng thợ mới, ngày đầu nhập lớp học mới, khi đến nơi ở mới, dọn vào nhà mới xây làm xong….hầu như ai cũng có cảm giác vui mừng và căng thẳng. Vì không biết sự gì sẽ xảy đến, cũng không biết phải sử sự làm sao với người lạ, với khung cảnh môi trường còn lạ lẫm.

Tình trạng đó không phải chỉ là tâm lý cảm gíac của con người giới hạn nhất thời. Đọc trong Kinh Thánh ta cũng thấy có cảnh tượng tương tự.

„ In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas. - Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt đất.“ (Sáng Thế 1, 1-2).

Đọc đoạn diễn tả lúc khởi đầu đó gợi lên cảm gíac vừa ở trên độ cao và cũng vừa xuống dưới thấp, vừa có khi thế phấn khởi và đồng thời cũng có sự ngán ngẩm chán ngấy, vừa gợi tò mò và cũng gợi lên cảm giác ơn ớn lo âu sợ hãi.
Ở bước khởi đầu mọi sự chưa rõ ràng, chưa có khuôn mẫu đường nếp ra đâu cả. Bước khởi đầu bao giờ cũng lộn xộn gây hoang mang bấp bênh.

Nhưng từ “inanis et vacua- trống rỗng chưa có hình dạng” Thiên Chúa đã tạo dựng làm thành vũ trụ, cho sự sống cùng trật tự làm khuôn mẫu đường nếp vào trong đó. Thiên Chúa trở thành thứ nhất trứớc khi vũ trụ trời đất có.
Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, là người khám phá ra bứơc khởi đầu, và là người luôn có bước khởi đầu lạ lùng gây ngạc nhiên bỡ ngỡ cùng ích lợi cho con người.

Bước khởi đầu Thiên Chúa thấy bóng tối bao phủ không gian, nhưng Ngài không dùng quyền năng xóa bỏ bóng tối. Trái lại, Ngài tạo dựng nên ánh sáng làm đối cực phản lại mạnh hơn bóng tối. Ánh sáng mang đến niềm vui, lòng phấn khởi sự an tòan. Ánh sáng soi chiếu đường đi và tâm trí con người.

Tin mừng tín hiệu này luôn có gía trị căn bản cho mọi người, cho mọi thời đại ở khắp mọi nơi trong công trình sáng tạo thiên nhiên của Thiên Chúa.

Người tín hữu Chúa Kitô, tin vào Thiên Chúa nguồn sự sống và tình yêu, trong đời sống không thoát khỏi bước khởi đầu với bóng tối hỗn mang, vô định, bấp bênh. Nhưng Thiên Chúa,

Đấng Tạo Hóa, đã dựng nên ánh sáng làm đối cực phản bác lại bóng tối, mang đến niềm hy vọng.
Đấng dựng nên sự sống cùng trật tự trong hoàn vũ đối phản lại sự hỗn mang vô trật tự chết chóc
Đấng dựng nên sức khoẻ cùng khả năng suy nghĩ tìm tòi cho tâm trí con người là đối cực phản bác lại tâm trạng uể oải ươn hèn, sự u mê khó khăn trong đời sống con người.

Ngưỡng cửa bước khởi đầu luôn có khó khăn cùng thử thách. Nhưng lại là cơ hội thúc đẩy cố gắng vươn lên vượt qua rào cản ngăn cản hướng về tương lai đàng trước có ánh sáng rộng mở.
Đó là đời sống con người với lịch sử từ ngày hôm qua kéo dài vào ngày hôm nay và sang tới ngày mai.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài:
+Ông Đaminh Nguyễn văn Phấn, 82 tuổi, thân phụ chị Nhung (CĐ Krefeld), ngày 28.07.2010 tại ViệtNam

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến.

Cùng chung niềm vui

1.Nhận lãnh nước Bí tích rửa tội gia nhập Hội thánh Công giáo
-Bé Lisa Le Vy, ngày 04.09.2010, tại thánh đường Johannes, Köln
-Bé Maria Phương Vi, ngày 19.09.2010, tại thánh đường Maria Rosenkranz, Düsseldorf.
Xin chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và cha mẹ.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng
-Hai bạn Thùy Dương & Jonas , ngày 10.07.2010, tại thánh đường
St. Joseph, Köln
-Hai bạn Antonius Trần sinh Nhật & Rosa Thúy Hằng, ngày
24.07.2010, tại thánh đường Kerk Heilige Lambertus, Hòa Lan
- Hai bạn Phanxico Quang Thiện & Maria Kim Yến, ngày
31.07.2010, tại thánh đường St. Gertrud,Essen
Xin chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa nguồn tình yêu hằng đồng
hành trong cuộc sống hôn nhân của các Bạn.

3. Kim khánh hôn phối 1960 – 2010
Xin chúc mừng Ông Bà Nguyễn công Văn từ nửa thế kỷ nay đã cùng nhau xây dựng sống trải qua thành công con đường đời sống hôn nhân.
Thiên Chúa, Đấng là nguồn đời sống và tình yêu hằng đồng hành chúc phúc cho Ông Bà và con cháu gia đình Ông Bà.

4. Ngân khánh hôn phối 1985 –2010
Xin chúc mừng Anh Chị Vinh-Hoa, đã cùng nhau sống trải qua thành công con đường đời sống hôn nhân từ 25 năm nay.
Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng luôn đồng hành chúc lành cho gia đình Anh Chị.

5. Sứ vụ tông đồ
Cha Phanxico Trần hữu Đức, giáo phận Aachen, ngày 04.07.2010, được đức giám mục giáo phận Aachen bổ nhiệm làm chánh xứ St. Peter und St. Paul.
Xin chúc mừng cha chánh xứ Phanxico Trần hữu Đức.
Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi tuyển chọn cha lên hàng tư tế, luôn gìn giữ cho cha trong sứ vụ tông đồ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa Pfr. Franz Trần hữu Đức, Rathausplatz 4-6, 41844 Wegberg.

Sinh hoạt Giáo đoàn

1. Làm phép tượng Đức Mẹ Fatima
Một gia đình dâng cúng tượng Đức Mẹ Fatima cho Giáo đoàn chúng ta dùng trong việc phụng tự rước tôn kính Đức Mẹ. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo cũng tặng Giáo đoàn lá cờ hình Đức Mẹ Fatima. Tượng Đức Mẹ và lá cờ Đức Mẹ Fatima sẽ được Đức giám mục H. Koch làm phép sau thánh lễ ngày 29.08.2010 nhân dịp ngài về thăm viếng mục vụ Giáo đoàn chúng ta.

Theo chương trình dự định, sau Thánh lễ ở trong nhà thờ, tất cả chúng ta sẽ cùng với Đức Cha tụ tập ở ngoài sân khuôn viên hội trường xứ đạo Maria Rosenkranz, nơi đặt kiệu tượng Đức Mẹ và lá cờ Đức Mẹ Fatima.
-Trước hết các em nhỏ đội dâng hoa Monheim sẽ có vũ khúc dâng hoa mừng kính Đức Mẹ Chúa trời hiển vinh,
-sau đó Đức Cha sẽ làm phép tượng Đức Mẹ Fatima,
-và kết thúc tất cả chúng ta sẽ cùng với ca đoàn hát bài Ave de Fatima cung nhạc Fatima Bồ đào Nha, lời tiếng Việt Nam, mừng kính Đức Mẹ Fatima.
Sau lễ nghi làm phép tượng Đức Mẹ Fatima, Đức cha gặp gỡ, nói chuyện với mọi người cùng chụp hình lưu niệm.
Xin chân thành cám ơn các gia đình vì tâm tình lòng kính mến Đức Mẹ đã kính tặng Giáo đoàn tượng Đức Mẹ Fatima, lá cờ Đức Mẹ Fatima cũng như chiếc trống cho việc thờ phượng rứơc cung nghinh Đức Mẹ vào tháng hoa hằng năm.
Xin kính mời mọi người trong Giáo đoàn, nhất là các Ông Bà, Anh Chị có kỷ niệm hôn phối 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,55,60... năm, ngày Chúa nhật 29.08.2010 St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf, lúc 15.00 cùng trẩy về tham dự thánh lễ đại trào do Đức Cha Koch chủ sự và làm phép tượng Đức Mẹ Fatima của Giáo đoàn chúng ta.

2. Niên học mới 2010-2011
Sau mùa nghỉ hè từ 15.07. đến 27.08.2010, các Bạn trẻ lứa tuổi học sinh tiếp tục nếp sống học hành nơi ngưỡng cửa nhà trường. Việc học hành ngày hôm nay của Bạn trẻ là bước mở đường tiến vào xây dựng đời sống ngày mai không chỉ cho riêng cho các Bạn, nhưng còn cho gia đình, xã hội và Giáo hội nữa, như ngạn ngữ có câu: “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời!”.

Chúc các Bạn Trẻ lòng hăng say việc học tập mở mang trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương trần thế và trên trời.
Cũng cầu chúc các Bạn Trẻ, sau thời gian học tập đào luyện, nay rời bỏ ghế nhà trường bước chân vào trường đời sống, sức khoẻ cùng lòng hăng say với việc làm nơi nhà máy xưởng thợ, đem áp dụng vào thực tế, những kiến thức các Bạn đã học hành thu thập ở nhà trường.

3. Sống đức tin vào Chúa
Theo nhận xét của một số giáo phận nước Đức: Bạn trẻ người Việt Nam chúng ta sống hội nhập vào đời sống xã hội vào Giáo Hội địa phương thành công tốt đẹp!
Đây là điều vui mừng. Xin chúc mọi người nhất là các Bạn Trẻ luôn giữ mãi niềm hăng say phấn khởi với đời sống hội nhập.
Bên cạnh đó, chúng ta còn có cơ hội, mà Giáo Hội nước Đức giúp chúng ta từ những năm qua, sống đức tin vào Thiên Chúa theo cung cách văn hóa ngôn ngữ tâm tình của người Công Giáo Việt Nam. Xin cám ơn Chúa và cám ơn Giáo Hội nước Đức.

Để cho sinh hoạt mục vụ nơi các Cộng đoàn được liên tục cùng sinh động, xin mời gọi các gia đình Bạn Trẻ tham gia vào Ca đoàn hát Thánh ca chung mỗi khi có thánh lễ Cộng đoàn.

Cộng đoàn nào có ca đoàn các em nhỏ, cũng xin khuyến khích. Và để cho các em nhỏ của chúng ta dần làm quen với tiếng Việt Nam, sẽ tìm những bài hát dành cho trẻ con bằng tiếng Đức sang lời Việt ngữ. Các em sẽ vừa hát tiếng Đức và vừa hát lời Việt ngữ. Và như thế, vừa dễ cho các em và Thánh lễ sẽ sống động thêm hơn.
Cũng xin kêu gọi các Bạn Trẻ lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia vào hội giúp lễ ở xứ Đức địa phương, và mỗi dịp có Thánh lễ tiếng Việt Nam ở Cộng đoàn cùng dịp lễ chung Giáo Đoàn.

Nếp sống mục vụ đức tin vào Chúa luôn cần các bạn trẻ, cần các em nhỏ cùng tham gia. Xin khuyến khích và cám ơn lòng hăng say phấn khởi của các Bạn Trẻ của các em nhỏ với việc sống đức tin vào Chúa.

4. Sống tình bác ái.
Từ những ngày qua tin về cảnh ngập lụt bên nước Pakistan thật thương tâm, nước dâng cao bao phủ cuốn trôi tiêu hủy nhà cửa, đường xá mùa màng, làm hàng triệu người bơ vơ không nhà cửa, không lương thực.
Các Hội đòan từ thiện trên khắp thế giới đang dấn thân giúp đỡ những nạn nhân bị ngập lụt bên Pakistan, cùng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ.

Đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta thụuc hành lối sống bác ái tình người, như Chuá dạy bảo. Xin mọi người quảng đại giúp đỡ việc bác ái cần thiết này bằng việc gửi tiền qua Caritas.
Ngày Chúa nhật, 29.08.2010 trong thánh lễ đón Đức Cha Koch về thăm Giáo đoàn, chúng ta sẽ dành số tiền quyên trong thánh lễ cho công việc bác ái giúp nạn nhân bị ngập lụt bên Pakistan. Xin mọi người cùng rộng tay. Xin chân thành cám ơn.

Lời thầm: Theo Đức Mẹ lên trời

“Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con." (Ga 13,34). Lời trối trên đây được coi là rất cần cho người hành hương.

Thực tế cho thấy: Trên đời này, sống với nhau là điều không dễ, yêu thương nhau lại càng không dễ, yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta lại càng không dễ chút nào.

Chính vì không dễ,nên cuộc hành hương với Đức Mẹ về trời sẽ là một chuỗi dài những nhịp đập của trái tim yêu thương rướm máu như trái tim Mẹ.

Thực vậy, có những rướm máu do phải hy sinh cho việc thăng tiến những người mình yêu. Yêu một cách chính đáng bao giờ cũng đòi hỏi người mình yêu phải phấn đấu nên tốt hơn mỗi ngày về mọi mặt. Không phấn đấu, không đón nhận sự giúp đỡ thăng tiến, cam sống trôi nổi, không định hướng, không hợp ý Chúa, đó là những lưỡi đòng đâm vào trái tim người sống giới luật yêu thương của Chúa.

Thời sự hằng ngày hiện nay là một bức ảnh khá đau buồn cho những tình yêu thăng tiến. Không những bao người đang khước từ thăng tiến, mà cũng bao người muốn thăng tiến nhưng không sao nhìn được ánh sáng hy vọng. Do thiếu điều kiện cần thiết.

Lại có những rướm máu do những vòng xoáy hận thù của bao thế hệ nối tiếp nhau. Hận thù giữa các gia đình và dân tộc. Hận thù giữa cả các tôn giáo. Chỉ nói riêng về phía Công giáo, những người sống giới luật yêu thương làm sao quên được bao hành vi đối xử bất kính, bạo tàn mà một số con cái Hội Thánh đã làm cho những người đạo khác mà mình kết án một cách kiêu căng.

Bao vết thương vẫn còn đó, làm nhức nhối cuộc hành hương của những người con Đức Mẹ. Ta phải hết sức hàn gắn lại bằng trái tim tế nhị của tình Mẹ xót thương, nhất là bằng trái tim khiêm tốn phục vụ, mà Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã đề cao trước khi phó mình chịu chết để đền tội cho nhân loại.“ +J.B. Bùi Tuần

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email: revlongbt@yahoo.de web: www.songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen