Gia đình sống đạo
Xin kính chúc
Cha cố Giuse, qúi Ông Bà, các Anh Chị, các Bạn Trẻ và các Em Thiếu nhi lễ Chúa Giáng sinh:
-An bình vì giao hòa được
với Chúa
-Thánh thiện vì mở rộng lòng ra đón Chúa
-Vui mừng vì gặp được Chúa sống động nơi anh chị em
Để bước sang năm mới 2008 không cô đơn. Nhưng luôn có Chúa, có người khác
cùng đồng hành với trên đường đời
Giữa đêm khuya
Theo tường thuật của Kinh Thánh, Chúa Giêsu sinh
ra trong đêm tối trần gian ngoài cánh đồng nơi hang chuồng súc vật.(Lc 2,8…)
Hằng năm Giáo Hội Công giáo mừng lễ sinh nhật Chúa Giêsu vào đêm 24. Tháng
mười hai. Theo thời tiết bên Âu châu và Bắc Mỹ châu đêm này là đêm tối trời
nhất trong năm.
Tại sao lại mừng lễ vào đêm tối trời?
Trong đời sống có những người mở mắt chào đời vào ban đêm . Có những người
làm việc ca khâu ban đêm. Có những con vật lại sinh sống hoạt động vào ban
đêm tối trời.
Nhưng nói đến đêm tối hay bóng tối, vì tầm mắt nhìn bị giới hạn thu ngắn
lại, nên hầu như ai cũng có cảm giác về sự bất an, mất định hướng gợi lên
mãnh liệt. Và như thế bóng đêm tối gắn liền với sự nguy hiểm.
Con người chúng ta tự bẩm sinh luôn đi tìm ánh sáng. Chúng ta mong chờ mặt trời mọc chiếu tỏa ánh sáng bắt đầu ngày mới. Khi ánh sáng mặt trời chiếu tỏa, bóng đêm bị xóa tan, vạn vật cùng mầu sắc tỏ hiện rõ dạng hình thể, tâm hồn con người cản thấy thoải mái và sức sống bừng lên.
Ngay từ ngày đầu tiên khi tạo dựng trời đất, Thiên
Chúa đã tạo dựng nên ánh sáng làm căn bản cho sự sống.
Thiên Chúa phán: “ Hãy có ánh sáng và liền có ánh sáng” ( St 1,1).
Ánh sáng phát tỏa ra bao trùm không gian vạn vật,
bóng tối hỗn lọan thuở ban đầu bị xóa tan không còn nữa.
Vũ trũ từ đó được đổi mới: sự sống xuất hiện và phát triển vươn lên.
Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, từ trời cao sinh xuống trần gian làm người trong đêm tối dầy đặc của trần gian về không gian cùng thời gian và cả về mặt tinh thần tâm lý nữa.
Sinh ra giữa ban đêm, Ngài không sợ bóng tối đêm đen. Trái lại Ngài mang ánh sáng từ trời cao, ánh sáng sự sống từ nơi Ngài chiếu soi vào đêm tối trần gian. Đêm tối càng dầy đặc, ánh sáng Ngài chiếu tỏa ra càng rõ cùng càng lan ra xa.
Sự bình an cùng niềm vui của Thiên Chúa hiện thân nơi Chúa Giêsu, như làn sóng nước lan tỏa ra khắp cùng mọi nơi chốn, càng có hiệu qủa tích cực, khi đời sống xã hội nhất là đời sống tinh thần con người càng lún sâu vào bóng đêm tối xa Thiên Chúa và xa tình người giữa nhau.
Trong gia đình, khi một em bé chào đời, niềm vui sức sống bừng lên giữa cha mẹ, anh chị em cùng lan ra đến ngoài xã hội nơi mọi người quen biết.
Ánh sáng sự sống, ánh sáng bình an của hài nhi Giêsu
xóa tan bóng đêm tối sợ hãi, vì tội lỗi.
Với Ngài ngày sáng bắt đầu. Thiên Chúa đi vào cuộc sống trần gian qua hài
nhi Giêsu, con Thiên Chúa.
Thiên Chúa làm người để con người giữ địa vị làm người của mình.
Trong đêm khuya đen tối hài nhi Giêsu giáng sinh làm người khởi đầu một kỷ nguyên thời gian tương lai mới. Có lẽ cũng vì thế, người ta đã lấy mốc trụ thời gian Chúa Giêsu giáng sinh để tính thời gian niên lịch trước Chúa giáng sinh và sau Chúa giáng sinh.
Trong đêm tối dầy đặc con Thiên Chúa sinh ra làm người, ánh sáng tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện rõ ra giữa trần gian cho con người.
Từ đêm tối dầy đặc Chúa Giêsu giáng sinh làm người,
Thiên Chúa đã đến sống gần gũi sát cạnh ở giữa con người.
Ngài không còn là một Thiên Chúa sống rời xa con người nữa. Trái lại Ngài
hằng cùng có mặt bên cạnh đồng hành với họ.
Chúa Giêsu giáng sinh giữa đêm khuya đã biến đổi
đêm đen bóng tối sợ hãi thành đêm chan hòa ánh sáng, cùng chúc lành từ trời
cao xuống cho trần gian .
Đêm này là đêm thánh đức.
Lm. Nguyễn ngọc Long
Cùng chung niềm vui
1. Lãnh nhận làn nước Bí
tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo
* Bé Giuse Đức Khang, ngày 23.12.2007, St. Hedwig Wuppertal
Hân hoan chúc mừng Bé và cha mẹ bé. Chúc bé mau lớn khoẻ mạnh
trong vòng tay yêu thương của Chúa và của cha mẹ.
* Chị Maria Ensch Kim Hoàng, ngày 31.12.2007, St.
Petrus, Bonn.
Dịp này Chi Kim Hoàng cũng lãnh nhận ân đức Chúa Thánh Thần qua
Bí tích Thêm Sức.
Xin hân hân chào mừng Chị Kim Hoàng, cùng cầu chúc
Chị luôn giữ
mãi niềm vui với ân đức của Chúa trong Giáo Hội Công giáo.
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa, nguồn đời sống,
đã gọi trở về với Ngài
+ Anh Vincentê Phạm văn Tuy, 41 tuổi, con trai Bà Rỗi
(Cđ Mönchengladbach), ngày 04.10.2007, ở Việtnam.
+ Ông Gioan Baotixa Nguyễn công Oanh, 53 tuổi, em trai Bà Sáng
(Cđ Düsseldorf), ngày 23.10.2007 ở Việtnam.
+ Ông Giuse Nguyễn văn Châu, 72 tuổi, em trai của Bà Mùi (CĐ
Köln), ngày 26.10.2007 ở Việtnam
+ Bà cụ cố Maria Nguyễn thị Hồi, 102 tuổi, Bà nội của chị Minh
(Cđ Erftstadt), ngày 10.11.2007 ở Việtnam.
+ Ông cụ Nguyễn nhật Bổn, 80 tuổi, thân phụ chị Hà ( Cđ Köln), ngày
16.11.2007 ở Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1.Mừng Chúa giáng sinh 25.12.2007
Giáo đoàn chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh chung ngày 25.12.2007 ở thánh
đường Maria Rosenkranz – Düsseldorf lúc 15.00 giờ.
Tiền xin trong Thánh lễ dịp này sẽ dành để giúp vào việc bác ái cho những
nạn nhân thiên tai bão lụt nặng nề bên Việtnam tháng 10. vừa qua.
Sau Thánh lễ là tiệc mừng lễ chung tại phòng hội nhà thờ. Dịp này các Ca
đoàn và Bạn Trẻ chúng ta sẽ giúp vui văn nghệ mừng lễ Giáng sinh và có quầy
bánh nướng tại chỗ. Xin mời mọi người cùng thưởng thức bánh nướng mùa Giáng
sinh, cùng xin sự ủng hộ để giúp các em học sinh nghèo bên Việtnam.
Xin chân thành cám ơn mọi người cùng xin sự ủng hộ rộng rãi.
2. Đặt bàn tay bên cạnh
bàn tay cùng thắp sáng ngọn nến đức tin
Từ chiều thứ Sáu 17.00 giờ, ngày 30.11.2007 đến trưa Chúa nhật 02.12. 2007
có buổi họp mặt các Bạn Trẻ từ 13 tuổi, dịp Mùa Vọng đón mừng lễ Chúa Giêsu
giáng sinh.
Địa điểm :Jugendgruppenzeltplatz, Hergenratherweg 60–52074 Aachen. Xin mang
theo Schlafsack, Luftmatratze hay Isomatte.
3.
Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh Tình Thương giúp truyền giáo
Xin mời các bạn về tham dự Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh Tình Thương.
Thời gian: từ 18 giờ thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2007.
Địa điểm: nhà dòng Ngôi Lời, Arnold Janssen Str. 34, St. Augustin.
Vào cửa: xin ủng hộ 5€.
4. Lịch Công giáo treo tường
2008
Tòa soạn báo Dân Chúa phát hành lịch Công giáo treo tường năm 2008, gía
mỗi cuốn 05,€. Ai muốn mua lịch xin liên lạc với Cộng đoàn trưởng,
5. Hành hương kỷ niệm 150
năm Đức Mẹ Lộ Đức
Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức hành hương kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức và
tham quan thắng cảnh văn hóa Paris từ ngày 24. đến 31. tháng Bảy 2008, đi
bằng xe buýt. Gía khoảng từ 450,€- 500,€ mỗi người. Mọi chi tiết sẽ thông
báo tiếp sau. Cha Long 0211- 45 24 45.
Lời thầm
- Thiên Chúa xuống thế làm người. Vì chấp nhận thân
phận tầm thường của loài người, nên dù Chúa có làm phép lạ cũng chỉ ít người
nhận ra Ngài mà thôi.
- Đức Kitô sinh trong chuồng bò, chết trên thập gía, khốn khó cả đời, nhưng
Ngài vẫn không ngừng rao giảng Tin mừng. Ta tin vào Tin Mừng, sống theo
Tin Mừng, mà nếu cả đời có gặp toàn chuyện buồn, chuyện khổ thì cũng đâu
có gì là khó hiểu. Vì đầy tớ không hơn chủ.
- Lễ Giáng sinh là lễ của tình thương. Tình thương phải có hai chiều mới
hoàn hảo : Trời thương đất, đất cũng phải thương lại trời. Chúa thương người,
người cũng phải thương lại Chúa.
- Nếu loài người không có tội, Thiên Chúa đã chẳng xuống làm người để cứu
chuộc họ. Ta có sạch tội hơn tổ tông ta không ?
- Từ khi Chúa xuống làm người, thì Ngài cũng ở giữa loài người. Nên muốn
gặp Ngài, hãy lo tìm Ngài giữa những người chung quanh.
- Chúa xuống thế làm người, để đến với nhân loại, vì nhân loại tự mình không
thể đến được với Ngài.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004
Thư giãn
Hổng dám đâu !!
Tí và Tèo đi mua bánh rán về ăn, con chó cứ ngoe
nguẩy đuôi, mắt hếch lên đòi ăn , Tí tức quá bảo Tèo:
- Mày "cắn" cho nó một "miếng" đi !
Tèo: Thôi, tao không dám đâu ! Tao "cắn" nó, lỡ nó "cắn"
lại tao một "miếng" thì sao?
Nhìn thấy
Thầy giáo: Tèo, em hãy cho thầy biết: Mặt trăng
và Châu Phi cái nào gần ta hơn?
Học sinh: Tất nhiên là mặt trăng ạ!
Thầy giáo:Tại sao?
Học sinh:Bởi vì mặt trăng chúng ta nhìn thấy, còn Châu Phi thì không ạ.
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de