Số 28- Tháng 11.2007

Gia đình sống đạo

Nhớ về người đã khuất núi

Trong cuộc đời, sự chết và sự sống liên kết chặt chẽ với nhau, như hình với bóng, hay như bà con ruột thịt.
Đức tin dạy chúng ta như thế. Và trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cũng cảm nhận ra điều đó từ trong trái tim tâm hồn.
Ông Bà Cha Mẹ là những người đã trao tặng con cháu mình tình yêu. Từ tình yêu đó nẩy sinh sự sống cho họ. Tình yêu của các ngài là một phần đời sống của họ đã hy sinh cho thế hệ con cháu.

Chúa Giêsu đã tâm tình: “Không có tình yêu nào lớn hơn người hy sinh đời sống mình cho bạn hữu.”
Chúa Giêsu Kitô đã sống cho người khác trong tâm tình hướng tới Đức Chúa Cha, Đấng là nguồn sự sống và ơn tha thứ tội lỗi.
Như thế có thể nói: nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống. Nơi nào có sự hy sinh, nơi đó sự chết biến đổi thành sự sống.
Hằng năm chúng ta dành riêng ngày 02.11. hay ngày giỗ kỷ niệm nhớ về tình yêu cùng sự sống những người đã khuất núi.

Họ là Ông Bà Cha Mẹ đã được Thiên Chúa gọi trở về đời sau.
Họ là vợ, là chồng, là con cháu đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian.
Họ là anh chị em ruột thịt, là Bà con họ hàng, Bạn bè, những Linh mục Tu Sĩ nam nữ, những người quen biết, người đồng hương, đồng lý tưởng chí hướng, người đã làm ơn, giờ đây đã thành người thiên cổ.
Họ là những người đã qua đời trong tai nạn chiến tranh, trong thiên tai bão lụt, trong tai nạn xe cộ ngoài đường xá, trên biển ngoài sông…

Nhớ về họ với niềm cảm xúc mến thương, nhất là nhớ đến những người thân yêu ruột thịt. Đời sống họ gắn liền với đời sống ta.
Tình yêu thương đời sống họ dành trao tặng ta là sự hy sinh cao cả. Chính sự hy sinh này giúp xây dựng đời sống ta phát triển nên người.

Họ đã ra đi khỏi sân khấu cuộc sống trên trần gian. Nhưng ta tin rằng, họ không biến mất khỏi đời sống ta.
Họ vẫn hằng hiện diện trong trái tim tình yêu cùng lòng biết ơn của ta, mỗi khi nhớ đến những kỷ niệm, những biến cố vui buồn ngày xưa đã cùng nhau trải qua, đã cùng nhau chịu đựng.
Nhớ về những người đã khuất núi cùng dâng lời kinh cầu nguyện cho họ, là muốn nói lên tâm tình: tình yêu phản ảnh sự sống của họ ngày xưa hằng luôn hiện diện trong đời sống ta.
Sự chết và sự sống hiển thị trong tâm hồn, khi cảm nhận ra sức năng động của sự sống phát chiếu tỏa trong Lời của Đấng là Chúa của người sống, chứ không phải Chúa của người chết.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Ngày Chúa gọi về:

Ngày lễ mừng Tưởng nhớ người thân, người quen biết, người đã làm ơn cho chúng ta, giờ đã ra đi về cùng Thiên Chúa, chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến những kỷ niệm xưa kia cùng với họ đã sống trải qua. Đức tin nói gì với chúng ta về người xưa đã ra đi khỏi cuôc sống ? Đức tin đạo công giáo nói cho chúng ta: Người thân đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng họ không biến mất vào không gian hư vô. Họ trở về với Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc đời sống con người. Có thể nói được: Ngày Chúa gọi họ về với Ngài là ngày lễ mừng.

Là ngày lễ mừng. Vì là ngày trở về nhà, trở về quê hương trên trời với Chúa, Đấng sinh thành, yêu thương, ban ân đức gìn giữ đời mình. Là ngày lễ mừng. Vì họ giờ đây cùng chung sống với Chúa Giêsu, Đấng đã vì tình yêu qua thánh giá hy sinh đời sống làm giá cứu chuộc linh hồn con người khỏi án phạt tội lỗi. Là ngày lễ mừng. Vì đời sống họ, sau những năm tháng ngày giờ trên trần gian với những đau khổ, bệnh tật, bấp bênh lo âu, trông mong chờ đợi một đời sống an bình.Giờ đây họ bước vào một đời sống bình an, nơi không còn nước mắt bệnh tật. Nơi đó là bến bờ tình yêu hạnh phúc.

Tưởng nhớ đến người qúa cố năm xưa, là bày tỏ niềm tin vào sự sống đời này và đời sau.
Và đó cũng là cách sống đạo đức tình người với nhau, cùng là tâm tình của lòng biết ơn Thiên Chúa và biết ơn nhau.

Sống đức tin

Cùng chung niềm vui

1. Lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo

*Bé Leonardo, ngày 06.10.2007 , St. Martin, Hürth
*Bé Anthony Vu, 28.10.2007 St. Johannes, Köln Chorweiler
*Bé Maria Diệu Linh,18.11.2007, Maria Rosenkranz, Mönchengladbach
Hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Chúc các Bé khoẻ mạnh mau lớn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của cha mẹ.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Bà Maria Đinh thị Ngân Hà, ngày 24.09.2007, Köln.

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1.“Những gì anh em làm cho người sầu khổ bé mọn nhất là anh em làm cho Thầy”

Lời Chúa nói trên đây không chỉ văng vẳng trong trái tim tâm hồn ta. Nhưng là những lời thúc bách chúng ta nghĩ đến những nạn nhân đã đang phải chịu cảnh thiên tai lụt lội ở các tỉnh miền Trung Việtnam.
Cùng với mọi người, chúng ta muốn cùng nhau góp công sức trợ giúp những người bên quê nhà đang lâm hoàn cảnh khốn khó rất cần sự giúp đỡ tình người.
Xin mọi người trong Giao đoàn liên giáo phận Köln – Aachen quảng đại cùng giúp đỡ. Có thể từng Cộng Đoàn tổ chức quyên góp tiền chung, hay có thề từng cá nhân gửi về tòa báo Dân Chúa.

Konto DAN CHUA “SOS bao lut mien Trung”: BW/ Bank (Germany) – Konto Nr. 1261910 - BLZ 600 501 01. (Quý vị nào muốn có giấy khai thuế, xin cho tòa soạn rõ tên và địa chỉ để chúng tôi gửi giấy khai thuế).
Dịp lễ mừng Chúa giáng sinh ngày 25.12.2007, Giáo đoàn chúng ta sẽ dành số tiền quyên góp cho việc trợ giúp nạn nhân bão lụt.
Xin chân thành cám ơn mọi người.

2. Viếng nghĩa trang
Từ chiều ngày 01.11. đến 08.11. ai đi thăm viếng nghĩa trang cùng đọc kinh cầu cho các Linh hồn, được Ơn toàn xá chỉ cho các Linh hồn.

3. Đặt bàn tay bên cạnh bàn tay cùng thắp sáng ngọn nến đức tin
Từ chiều thứ Sáu 17.00 giờ, ngày 30.11.2007 đến trưa Chúa nhật 02.12. 2007 Giáo đoàn chúng ta có buổi họp mặt sửa soạn tâm hồn cho các Bạn Trẻ từ 13 tuổi, dịp Mùa Vọng đón mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh.
Địa điểm :Jugendgruppenzeltplatz, Hergenratherweg 60– 52074 Aachen.
Cha Thắng, cha Long và các Huyng trưởng hướng dẫn. Lệ phí: 15,€
Tham dự viên xin mang theo Schlafsack, Luftmatratze hay Isomatte…đồ dùng cá nhân, ai chơi nhạc cụ xin mang theo. Một món qùa nhỏ trị giá tối đa 03,€ dể trao đổi cho nhau. Di chuyển đi về tự túc.
Ghi tên tham dự nơi Anh Tuấn 02191-949167,Anh Anh 0211-5447680.
Xin mời tất cả các Bạn trẻ trong giáo đoàn cùng tham dự.

4.Thắp sáng ngọn nến đức tin
Chúa nhật 22.06.2008 Đức Cha Heiner Koch sẽ về ban Bí tích Thêm Sức thắp sáng niềm tin cho các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Achen, từ 12 tuổi trở lên.
Cha linh hướng sẽ sắp xếp hướng dẫn phần giáo lý từ tháng 01.2008.

5. Hành hương dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ Lộ Đức
Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức hành hương kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức và tham quan thắng cảnh văn hóa Paris từ ngày 25. đến 31. tháng Bảy 2008, đi bằng xe buýt. Gía khoảng 600,€ mỗi tham dự viên. Mọi chi tiết sẽ thông báo sau. Ghi danh nơi Cha Long 0211 - 45 24 45.

6. Lịch Công giáo treo tường 2008
Tòa soạn báo Dân Chúa phát hành lịch Công giáo treo tường năm 2008, gía mỗi cuốn 05,€. Ai muốn mua lịch xin liên lạc với Cộng đoàn trưởng, hoặc cha Long.

7. Lễ mừng Chúa giáng sinh
Năm nay cũng như mọi năm Giáo đoàn chúng ta mừng lễ Chúa giáng sinh chung ngày 25.12.2007 lúc 15.00 giờ ở nhà thờ Maria Rosenkranz, Düsseldorf, Wersten.

Lời thầm

- Cái chết là một thất bại đối với những người đã chọn trần thế làm quê hương, nhưng là một chiến thắng đối với những người đã chọn quê trời làm quê hương.
- Người ta sinh ra để chết ở đời này. Và chết ở đời này để sinh vào đời sau.
- Ta thường nhìn cái chết như là tận cùng của cuộc đời này mà quên rằng sự chết cũng là khởi điểm của cuộc đời sau, nên sinh ra buồn rầu chán nản.
- Sự sống vĩ đại, nhưng sựchết còn vĩ đại hơn, vì nó đưata đến sự sống.
- Chết là đi vào “ mùa Đông hy vọng” để đón chờ một “mùa Xuân phục sinh”.
- Nhiều người tin rằng: Chết là hết. Tin Mừng Phục sinh là câu trả lời của Chúa cho riêng họ: Không, chết chưa phải là hết, đúng hơn mới thực sự bắt đầu. Chúa Kitô sống lại trước, ta sẽ sống lại sau.
- Người Kitô hữu có hai quê hương: quê hương đời này và quê hương đời sau. Họ có thể tạm chấp nhận sống vô quê hương đời này, nhưng không thể chết vô quê hương đời sau.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

Thư giãn

Kinh nghiệm bán hàng

Một bà to béo vào cửa hàng quần áo :
- Tôi muốn mua vài cái áo sơ mi cho chồng tôi.
- Ông nhà mặc áo cỡ bao nhiêu, thưa bà ?
- Ồ, tôi cũng chẳng để ý nữa…
Chắc ông nhà cao khoảng 1,5 m ? Bà hãy chọn cỡ số 36, 37 gì đó.
- Đúng đấy, ông biết anh ấy ư ?
- Có gì đâu, kinh nghiệm thôi. Những ông được vợ mua áo quần cho thường nhỏ con.

Quá nhiều nhầm lẫn

Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân :
Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.
- Tin xấu là gì vậy ?
- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
- Trời ! Thế thì còn điều gì tốt lành đây ?
- Vâng, hoá ra anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa sẽ không cần cưa nữa.
- Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời ?
- Có một tay mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời !

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen