Gia đình sống đạo
Năm năng khiếu - năm giác quan nơi con người
Khi gia đình có em bé chào đời,
cha mẹ sống trào dâng niềm vui mừng hạnh phúc. Em bé là ân đức qùa tặng
của Trời cao ban cho gia đình. Vâng, em là sứ điệp Thiên Chúa nhắn gửi cho
trần gian: Một tạo dựng mới có một không hai trong công trình sáng tạo của
Ngài.
Cha mẹ rưng rưng dòng nước mắt vui mừng được tận mắt nhìn thấy, tay ôm ẵm,
mũi ngửi, tai nghe được hương vị nồng thắm từ em bé. Một sáng tạo mới, mà
họ được đón nhận, được cùng chung góp phần vào việc hình thành nuôi dưỡng
phát triển hình hài thân xác em bé!
Với thời gian phát triển họ thấy công trình sáng tạo mới nơi em bé càng
hiện rõ nét hoàn hảo trong đời sống. Em bé càng sống động biết cảm nhận
qua nhìn, qua nghe, qua ngửi, qua sờ mó đụng chạm và qua tiếng khóc, nụ
cười cùng biết nhận ra vị nóng lạnh, ngọt đắng cay của thức ăn nước uống.
Cha mẹ em thấy mọi sự đều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng nơi em bé.
Ngày bồng ẵm em bé đến thánh đường cho em được nhận lãnh làn nước sự sống
đức tin vào Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội, cha mẹ em nhớ lại.
1. Thị giác
Lúc em bé mới chào đời, đôi mắt em nhắm nghiền. Khoảng nửa tiếng sau đó
em mới lần đầu tiên mở gượng đôi mắt nhìn. Nhưng tầm nhìn của em không xa
được bao nhiêu. Và dần dà với ngày tháng lớn dần em nhìn được xa hơn và
nhiều hơn: khuôn mặt của cha mẹ em, đồ chơi xanh đỏ, nôi nằm của em… Với
em tất cả đều mới lạ.
Cha mẹ em thầm cám ơn Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng cho con mình đôi con mắt
để nhìn. Với con mắt con người nhận ra điều hạnh phúc vui mừng, tình yêu
tỏa hiện trong trời đất ngoài thiên nhiên cùng nơi con người. Con mắt là
cửa sổ tâm hồn con người. Chúa Giêsu khi thấy người mù lòa không nhìn thấy
đường đi, động lòng thương xót, Ngài chữa cho được sáng mắt.
2. Thính giác
Vừa ra khỏi cung lòng mẹ, em bé đã có thể nghe được những âm thanh trong
đục, to nhỏ rồi. Với đôi tai lắng nghe, em bé dần nhận ra cùng phân biệt
được âm thanh êm dịu, tiếng nói cha mẹ vui mừng với âm thanh chói tai, tiếng
nhạc mẹ ru em ngủ với tiếng la mắng.
Cha mẹ em tạ ơn Đấng đã sinh thành ban cho em năng khiếu thính giác với
đôi tai lành mạnh để nghe. Vì trong đời sống, qua nghe con người học hỏi
biết thêm được nhiều điều. Ngày xưa, Chúa Giêsu khi đi rao giảng nước Thiên
Chúa đã chữa người điếc lành mạnh đôi tai để nghe được âm thanh.
3. Khứu giác
Với hai lỗ mũi em bé thở hít khí trời và cảm nhận được mùi vị hương sắc
phát toả trong không khí. Không biết lúc còn thơ ấu, em đã có thể phân biệt
được mùi vị chưa, nhưng dần dần với năm tháng phát triển trong đời sống,
em càng ngửi phân biệt nhận ra những khác biệt của mùi vị hương sắc nhiều
hơn.
Cha mẹ em vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng ban cho em bé năng khiếu
khứu gíac là đôi lỗ mũi để tiếp nhận khí trời sự sống và phân biệt tiếp
nhận được mùi hương vị phát tỏa trong không khí.
4. Cảm giác
Tuy còn thơ bé, nhưng cảm giác luôn luân chuyển qua làn da thớ thịt, qua
đụng chạm sờ mó em bé rồi. Thần kinh nơi làn da của em báo cho em biết thế
nào là cảm gíac ngọt ngào êm dịu, cảm giác yêu thương ấp ủ; thế nào là cảm
giác bị chối bỏ. Em bé chưa nói được, nhưng cử điệu vùng vẫy tay chân của
em là một loại ngôn ngữ bằng lòng hay không bằng lòng.
Cha mẹ em hằng để tâm chú ý tới cảm gíac của em qua phản ứng nơì làn da
mặt và tay chân em. Qua đó họ biết được độ hàn thử biểu lên xuống thế nào
trong em bé của mình.
Cảm giác nơi làn da thớ thịt, tay chân em càng ngày càng vững chắc hơn và
tinh tế hơn. Nó giúp cuộc đời em lớn lên đi vào đời sống mai sau.
Cha mẹ em xoa bàn tay trên đôi gò má, trên thân thể truyền cho em bé cảm
giác yêu thương. Và họ hân hoan tạ ơn Đấng đã ban cho em bé cảm gíac qua
làn da thớ thịt, để tiếp nhận cảm gíac từ ngoài đến, và cũng để phát tỏa
cảm gíac từ nơi em đi ra.
5. Vị giác
Là con người ai cũng có lưỡi để nếm thưởng thức đồ ăn nước uống. Em bé mới
sinh ra cũng có khả năng vị giác này. Theo khoa học kiểm chứng được, nơi
một người lớn khoẻ mạnh có thể thu nhận phân biệt được vào khoảng hai ngàn
mầm vị gíac khác nhau qua lưỡi.
Còn thơ ấu em bé đã thưởng thức được sữa mẹ ngon ngọt. Khi uống sữa cha
mẹ nấu cho em ăn, lưỡi em có thể phân biệt được độ nóng, độ lạnh, mức ngon
ngọt của sữa, cùng thức ăn. Với khả năng đó con người bằng lòng tiếp nhận
hay chối từ đồ ăn nước uống nếu hợp không hợp khẩu vị, hợp hay không thích
hợp với cơ thể mình.
Cha mẹ lo cho em bé ăn uống no đủ, khoẻ mạnh. Và họ cám ơn Đấng Tạo Hóa
đã tạo dựng nên lưỡi cho con người biết phân biệt cùng thưởng thức đồ ăn
thức uống, khi tiếp nhận chạy qua đầu lưỡi.
Con người từ khi còn là một em bé thơ ấu đã được Thiên Chúa phú ban cho
05 năng khiếu cùng với 05 cơ quan tương hợp trong đời sống. Với năm cơ quan
cùng năng khiếu này, con người không chỉ sống với những điều, những sự vật
cụ thể. Nhưng còn với những điều tinh tế, những điều, những sự không có
hình hài, hương sắc, âm thanh”. Đó là âm thanh, hình tượng, mùi vị, lời,
cùng cảm nhận ẩn chứa trong thiên nhiên của tình yêu Đấng Tạo Hóa.
Một sáng tạo mới và đem lại đổi mới cho con người trong thiên nhiên.
Chúc mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh!
Lm. Nguyễn ngọc Long
Cùng chung niềm vui
1. Lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội gia nhập Giáo Hội Công giáo
*Bé Vincente Hoàng Huy, ngày 03.03.2007,
St. Johannes, Köln
* Bé Leon Phu, ngày 28.04.2007, St. Bonifatius Krefeld
* Bé Dyllon Long ngày 28.04.2007, St. Bonifatius, Krefeld
Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ các bé. Chúc các bé khoẻ mạnh mau lớn
trong vòng tay yêu thương của Chúa và của cha mẹ.
2. Xưng Tội Rước lễ lần đầu
Trong những tuần lễ sau lễ Phục
sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Tấm Bánh
Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn.
Xin hân hoan chào mừng các Em. Ánh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước
lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm
hy vọng cho đời sống. Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể
tình yêu Chúa, là thức ăn cho tầm hồn niềm tin trong đời sống hôm nay và
ngày mai.
3. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng
Hai bạn Thanh Hằng & Huy Khánh,
ngày 14.04.2007, St. Lambertus, Düsseldorf
Xin chúc mừng hai Bạn. Thiên Chúa nguồn đời sống và tình yêu hằng chúc phúc
cùng đồng hành với hai Bạn trong đời sống!
Thiên cung thánh triệu
Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi
trở về với Ngài
+ Anh Giuse Đinh toàn Thắng, 33 tuổi, bào đệ anh Thanh (cđ Wuppertal), ngày
10.03.2007 ở Việtnam
Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1. Cùng mừng nghi lễ tuần
thánh
Xin kính mời mọi người cùng tham dự những nghi lễ Tuần Thánh:
- Chúa nhật Lễ Lá ngày 01.04., từ 10.00 giờ xin kính mời chị em Hội các
Bà Mẹ Công giáo cùng mọi người đến tham dự buổi tĩnh tâm tuần Thánh về đề
tài: Đời sống gia đình chúng ta. St. Johannes, Köln - Chorweiler
- Thứ Năm tuần Thánh, ngày 05.04. lúc 18.00 giờ Thánh lễ kỷ niệm bữa tiệc
ly, Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, St. Maria Königin - Troisdorf.
- Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 06.04. nghi lễ tưởng niệm Thánh Giá Chúa và chặng
đàng Thánh gía. Hôm nay ăn chay kiêng thịt theo luật buộc.
* lúc 15.00 giờ St. Joseph, Krefeld
* lúc 17.00 giờ St. Alban, Erftstadt
- Thứ Bảy tuần Thánh, ngày 07.04. lúc 20.15 giờ, nghi lễ làm phép Lửa và
Nến phục sinh, ở Neuss St. Barbara, Neuss
- Chúa nhật Phục sinh, 08.04. Giáo đoàn mừng lễ Chúa sống lại chung lúc
15.00 giờ ở St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf -Wersten.
2. Cùng tiếp tay
Nhà thờ xứ Maria Roenkranz, Düsseldorf, nơi hằng năm Giáo đoàn chúng ta
tụ họp về dâng Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh, mừng Chúa phục sinh và những
dịp khác nữa. Xứ đạo dành cho chúng ta những cảm tình nồng hậu việc sử dụng
nhà thờ cùng hội trường. Năm nay xứ đạo dự tính sửa lại hội trường. Họ kêu
gọi chúng ta, xin cùng tiếp tay vào việc chung này. Nên tiền quyên trong
dịp lễ mừng Chúa phục sinh năm nay sẽ dành đóng góp với xứ đạo sửa hội trường.
Xin mọi người cùng quảng đại tiếp tay. Xin Chân thành cám ơn.
3. Cùng chia sẻ mừng vui
Các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn chúng ta, dịp mừng lễ Phục sinh ngày 08.04.
sẽ nướng bánh phục sinh, trước là để cùng mừng vui và sau muốn cùng chung
tay giúp cho nhà trẻ ở Kinh Ba Cái Sắn bên Việtnam làm bể chứa nước mưa
làm nước uống sạch sẽ vệ sinh cho các trẻ em trong vùng.
Xin mọi người cùng ăn bánh nướng Phục sinh với các Bạn Trẻ và giúp các Bạn
Trẻ. Chân thành kính mời và cám ơn.
4. Cùng thắp sáng ngọn nến
niềm tin
Giáo đoàn chúng ta dự định vào tháng Sáu năm 2008 sẽ mời Đức Cha Heiner
Koch, về ban bí tích Thêm Sức cùng thắp sáng niềm tin cho các Bạn Trẻ từ
12 tuổi trở lên.
Bạn Trẻ nào muốn tiếp nhận Bí tích này, xin vui lòng ghi tên liên lạc ngay
với cha Long, 0211-45 24 45. Cha sẽ sắp xếp hướng dẫn phần giáo lý.
5. Cùng lên đường hành hương
Năm nay vào ngày Chúa nhật, 06.05.Giáo đoàn chúng ta sẽ cùng đi hành hương
kính viếng Đức Mẹ Banneux bên Bỉ. Lúc 12.00 giờ thánh lễ ở nhà thờ Banneux
và lúc 15.00 chầu Thánh Thể và chặng đường Thánh gía. Xin mời mọi người
cùng trẩy hội lên đường sang Banneux, kính viếng Đức Mẹ. Xe buýt chung khởi
hành từ Düsseldorf sang Banneux còn trống 24 chỗ, gía 15,€ đi về. Ai muốn
đi xe chung, xin liên lạc với cha Long.
6. Cùng sống đức tin
- Đại hội Công giáo năm nay sẽ diễn ra từ ngày 26.- 28. tháng Năm 2007 ở
Aschaffenburg, dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đại hội
hằng năm là cơ hội thuận tiện tốt để lãnh nhận bí tích Giải tội.
- Cũng như mọi năm, ai muốn tham dự Đại hội, xin ghi tên nơi các Cộng đoàn
Trưởng hoặc nơi Ông Khử 02131- 84402 càng sớm càng tốt. Ai ghi danh tham
dự đóng lệ phí, mới có chỗ ngủ và phần ăn cho ba ngày Đại hội.
- Ghi danh trước ngày 10.05.2007 gía 25, € cho người từ 10 tuổi trở lên
; cho trẻ em dưới 10 tuổi gía 20,€. Ghi danh ở chỗ Đại Hội gía 30,€ .
- Ai muốn đi xe buýt chung xin vui lòng ghi tên nơi Cộng đoàn Trưởng hoặc
nơi tôi ngay từ bây giờ hạn chót đến ngày 01.05.2007, để kịp thuê xe.
7. Cùng chung tay góp sức
Vào dịp mừng Tết Nguyên Đán Đinh Hợi vừa qua, một số người đã cùng chung
tay giúp Dòng Đaminh Bùi Chu bên Việtnam 1000,00 € mua đất làm nhà may vá
quần áo cho các bạn trẻ mồ côi, có cơ hội làm ăn sinh sống do nhà Dòng hướng
dẫn cai quản. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại đầy bác ái tình người
của mọi người.
8. Cùng chúc nhau mùa Xuân
mới
Dịp mừng Tết Nguyên Đán Xuân Đinh Hợi vừa qua, các Cộng đoàn và mọi người
trong Giáo đoàn đã tặng qùa cùng chúc mừng Năm mới cho tôi.
Tôi vui mừng cảm kích tấm lòng qúi mến mọi người dành cho tôi. Xin chân
thành cám ơn tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện và chúc nhau ân
đức của Chúa hằng phù hộ cho gia đình.
9. Cùng đọc lời kinh chung
Hội đồng giám mục bên Việtnam đã dịch lại những lời kinh thưa đáp trong
Thánh Lễ. Để thống nhất, chúng ta cùng đọc chung những lời kinh này. Trong
các Thánh lễ bằng tiếng Việtnam đều có phát tờ giấy in những lời kinh này.
Xin mọi người dùng tờ giấy phát cùng đọc chung.
10. Cùng họp đoàn thắt chặt
tình liên đới
Ngày lễ nghỉ 01.05.2007 các Ca Đoàn, các Bạn Trẻ trong Giáo đoàn chúng ta
cùng tụ họp về khuôn viên nhà Dòng Ngôi Lời St. Augustin từ 10.00 giờ sáng
đến 17.00 giờ, gặp gỡ nhau, và cùng nướng thịt vui chơi chung.
Xin mời các Ca đoàn, các Bạn trẻ cùng về tham dự ngày họp đoàn. Xin các
Ca đoàn liên lạc với Anh Tiến 0211-234 243 để bàn chi tiết về nướng thịt.
Lời thầm
- Tin mừng của Chúa không giải phóng ta khỏi Thánh
gía, nhưng giúp ta can đảm và an vui vác Thánh gía đến cùng.
- Ðể cho người đóng đinh mình vào thập gía là khổ nhục. Tự đóng đinh mình
vào thập gía lại là vinh quang.
- Thánh gía Chúa cứu độ ta. Thánh gía ta thánh hóa ta. Ðừng tìm thánh gía
ở xa, nhưng hãy vui vẻ vác thánh gía ta đang vác. Như thế cũng đủ để thánh
hóa ta và cứu độ ta.
- Nhờ cây Thánh gía sự chết đã biến thành sự sống, đau khổ đã biến thành
vinh quang, nô lệ đã được giải phóng. Sự biến đổi này chỉ Thiên Chúa mới
làm được.
- Trong lúc bị treo trên cây Thánh gía, người ta thách thức: Nếu Ðức Kitô
xuống khỏi cây Thánh gía, người ta sẽ tin. Phải chi Ngài xuống khỏi cây
Thánh gía thì có lợi hơn nhiều, chúng ta nghĩ vậy. Nhưng ngài vẫn không
xuống vì cái lợi của ta không giống cái lợi của Ngài.
Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004
Thư giãn
Ăn mừng sống lại
Những người dân trong xóm thường gọi ông Bách là
ông Tám Men, bởi bất cứ chuyện gì ông cũng có thể lái sang đề tài rượu.
Buổi đọc kinh tối hôm lễ Phục Sinh, bà Bách đọc đoạn Phúc Âm nói về bà Magdalena
đem dầu thơm ra mồ Chúa Giêsu. Đọc kinh xong ông Bách liền nói với vợ :
- Mấy ông thánh viết sử không dám viết sự thực, tôi nghĩ là bà Magdalena
đem rượu thơm ra cho Chúa Giêsu chứ không phải đem dầu thơm đâu.
Bà Bách cãi lại :
- Ông chỉ ăn nói tầm bậy, bà Magdalena đem rượu ra đó làm gì ?
- Ơ hay, vậy Chúa Giêsu không ăn mừng mình được sống lại à.
- ! ! !
Cù Lần
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de