Số 21- Tháng 03.2007

Gia đình sống đạo

Mùa chay, mùa trở về

Mỗi năm, khi mùa Chay về, Giáo Hội nhắc lại lời kêu gọi: “Hãy ăn năn thống hối, từ bỏ đường lối sự dữ tội lỗi và trở về với con đường ngay chính chân thật”.
Sự dữ tội lỗi được nhắc nhở trong 10 điều răn của Chúa. Còn trở về với con đường ngay chính chân thật là con đường gì?
Trong đời sống, ngoài việc sống với Thiên Chúa và với lương tâm mình, còn phải hướng tới tha nhân và tới thiên nhiên nữa.
Hướng tới tha nhân.
Ai cũng được sinh ra trong một gia đình có Ông Bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng xa gần. Rồi trong cuộc sống nảy sinh những liên hệ bạn bè tình bằng hữu, tình thầy trò, tình xóm làng quê hương xứ sở…giữa con người với nhau. Chính những liên hệ gắn bó tình cảm này giúp xây dựng củng cố cùng phát triển đời sống tinh thần lẫn thể xác của con người rất nhiều.
Những liên đới ràng buộc tình người giúp xây dựng cộng đoàn xã hội cùng mang đến hạnh phúc cho mỗi người.
Không chỉ dừng lại nơi bề mặt ràng buộc trong tình liên đới. Nhưng sự sống con người là nền tảng cho tình liên đới đó.
Càng ngày phong trào, hay tội trạng phá hủy thai nhi sự sống càng lan rộng. Và nó có thể trở nên một cách giải quyết dễ dãi về xã hội. Ở nhiều nơi hoặc được luật pháp cho phép, hoặc làm ngơ, hoặc được nâng đỡ việc này, với lý do “nhân đạo!” hay “nhân danh tự do!, hay “ mốt thời đại””.
Giáo hội Công giáo không cho phép việc giết phá hủy hoại sự sống, dù sự sống thai nhi mới thành hình trong cung lòng người mẹ.
Sự sống là ân đức, là qùa tặng từ Trời cao ban cho. Không ai, dù là cha mẹ, dù là hai người nam nữ tạo nặn làm ra sự sống con em mình. Họ chỉ là người đón nhân sự sống từ Trên tạo dựng ban cho.
Rồi trong ràng buộc liên đới con người với nhau, còn có những gía trị trong đời sống nữa. Những gía trị đó vừa thiêng liêng cao cả, vừa là đời sống của con người. Thiếu những gía trị đó, đời sống trở nên nghèo nàn và đi dần đến chỗ héo tàn.
Những gía trị đó là lòng kính trọng nhau, lòng trung thành đời sống vợ chồng, là lòng biết ơn, là tình bác ái giúp đỡ nhau.
Mùa chay, mùa trở về với liên hệ tình con người với nhau.
Hướng tới thiên nhiên
Cách đây 20 năm, khi nói đến việc gìn giữ thiên nhiên như bảo vệ khí trời, núi rừng, sông nước biển hồ, đường xá, âm thanh …sẽ một là rất ít được nghe, hoặc bị cho là hàm hồ qúa lý tưởng xa rời thực tế!
Nhưng từ những năm gần đây, và nhất là bây giờ trên khắp thế giới, việc bảo vệ gìn giữ thiên nhiên trở thành vấn đề cấp bách hàng đầu từ trong chính trị ra tới nhà máy kỹ nghệ chế tạo, từ xe chạy ngoài đường đến tận đời sống riêng mỗi gia đình.
Không gìn giữ bảo vệ môi trường thiên nhiên, con người sẽ phải gánh chịu hậu qủa tai hại trầm trọng về khí hậu, như đang xảy ra ở khắp mọi nơi: cháy rừng, mưa to gío bão, nước dâng lụt lội, nắng hạn, núi đồi lở sạt, bệnh dịch...
Bên xã hội tây phương bây giờ, đang có những biện pháp chương trình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác và chất khí thải C02... để mong cứu nguy bảo vệ thiên nhiên môi trường sinh sống cho người và cho cả súc vật nữa.
Một trong những tội trạng nặng, và bị phạt nặng, là tội làm ô nhiễm phá hủy môi trường thiên nhiên.
Mầu xanh da trời, mầu xanh nước biển, mầu xanh của lá cây trong thiên nhiên, là mầu của sức sống, của lòng phấn khởi và của an bình.
Mầu xanh này, từ ngày kỹ nghệ phát triển cao đang bị ô nhiễm hủy hoại. Mầu xanh thiên nhiên sức sống đang biến dạng trở nên đen xám vẩn đục.
Thiên nhiên do Thiên Chúa dựng nên cho con người. Con người cũng phải có bổn phận gìn giữ bảo vệ thiên nhiên.
Mầu xanh sức sống nơi tâm hồn con người cũng đang dần bị ô nhiễm biến chất ẩn khuất trong bóng râm tội lỗi sự dữ dưới nhiều hình thức.
Mùa chay, mùa trở về với mầu xanh thiên nhiên sự sống nơi thiên nhiên và trong tâm hồn con người.

Lm. Nguyễn ngọc Long

Cùng chung niềm vui

Lãnh nhận làn nước bí tích Rửa tội

* Bé Phero Thành Tâm, ngày 17.02.2007, St. Alban, Erftstadt
* Bé Đoàn văn Khanh, ngày 17.02.2007, St. Maria Königin, Troisdorf
* Bé Arnold Janssen Ân Tín, ngày 17.02.2007, SVD Kloster St. Augustin
* Bé Phero Hoài Ân, ngày 25.02.2007, St. Bonifatius, Krefeld
* Bé Maria Tuyết Anh, ngày 25.02.2007, St. Bonifatius Krefeld
* Bé Giuse Năng Tùng, ngày 03.03.2007, St. Johannnes, Köln
* Bé David Hoang Huy, Ngày 03.03.2007, St. Johannes Köln

Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ các bé. Chúc các bé mau
lớn khoẻ mạnh trong vòng tay yêu thương của Chúa và của cha mẹ.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống, đã gọi trở về với Ngài
+ Ông Giuse Bùi văn Soạn, 72 tuổi, thân phụ anh Toản (CÐ Düsseldorf), ngày 27.01.2007, ở Essen.
+ Ông Giuse Đồng văn Sừng, 78 tuổi, thân phụ chị Hương (CĐ Viersen), ngày 30.01.2007 ở Việtnam
+ Ông cụ Giuse Nguyễn văn Lợi, 90 tuổi, CĐ Düsseldorf, ngày 01.02.2007, ở Düsseldorf.

Xin chân thành chia buồn cùng qúy gia đình tang quyến

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Cùng sinh hoạt chung

Con em bạn trẻ của chúng ta sinh ra lớn lên ở xã hội nước Đức. Lẽ dĩ nhiên họ cần phải học ngôn ngữ tiếng Đức thành thạo thông giỏi để cùng làm việc chung sống. Đó là tương lai đời sống của họ. Nhưng con cháu chúng ta là người Việtnam, thiết tưởng việc biết nói, biết đọc ngôn ngữ tiếng Việnam, không là điều thừa. Trái lại còn là điều tốt cần thiết cho đời sống văn hóa tinh thần nữa.
Chúng ta không có trường lớp dạy ngôn ngữ tiếng Việtnam. Nhưng trong các Cộng đoàn đều có sinh họat tôn giáo hằng tháng. Đây là cơ hội tốt cho các Bạn trẻ cùng sinh hoạt chung bằng tiếng Việtnam. Và qua đó họ có thể dần dần làm quen với tiếng Việtnam được.
Các sinh hoạt đó như Thánh lễ bằng tiếng Việtnam, ca đoàn hát Thánh ca, sinh hoạt các em thiếu nhi bạn trẻ ở mỗi Cộng đoàn.
Như ở Cộng đoàn Troisdorf có sinh họat giáo lý, ca hát cho các em thiếu nhi hai tuần một lần. Địa điểm nhà Dòng Ngôi Lời St. Augustin. Mọi chi tiết xin liên lạc với Chị Thanh : 02241-79731, hoặc anh Hùng 02241 – 974501.
Như ở Cộng đoàn Düsseldorf có sinh hoạt cho các em thiếu nhi và bạn trẻ vào mỗi Chúa nhật cuối tháng từ 15.00 giờ. Cũng ở đây có sinh hoạt ca đoàn tập hát vào mỗi Chúa nhật đầu tháng lúc 15.00 giờ. Địa điểm : nhà thờ Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf. Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Tiến, Chị Nhàn 0211 - 234 243 hoặc anh Khoan 0211- 767641.
Và mỗi khi có thánh lễ tiếng Việtnam ở các Cộng đoàn, các em thiếu nhi bạn trẻ được khuyến khích mời gọi tham gia giúp lễ. Các em tham gia giúp lễ chung quanh bàn thánh là cơ hội rất tốt giúp sống gần gũi mầu nhiệm đức tin Thánh Lễ. Và đồng thời cũng diễn tả sức sống động của Thánh Lễ và của Cộng đoàn dân Chúa.
Vì thế, xin kêu mời các em, các bạn trẻ cùng tham gia giúp lễ càng đông càng tốt. Xin cha mẹ các em khuyến khích các em tới sớm trước Thánh lễ để kịp chuẩn bị.

2. Don´t worry, be happy !

Từ bốn năm nay, vào mùa hè năm nào chúng ta cũng có Trại Hè cho các em Thiếu nhi Bạn Trẻ trong vùng. Các em tham dự đông đảo. Trại mang đến cho tham dự viên niềm vui làm quen gặp gỡ bạn bè, niềm vui học hỏi tiếng Việtnam, niềm vui đời sống chung dù phải sống theo kỷ luật hay ăn ngủ bất thường... Đó là thành công của chúng ta.
Xin cám ơn các Anh Chị Huynh Trưởng đã đứng ra lo lắng tổ chức. Và cám ơn các em, các bạn trẻ đã hăng hái tham dự đông đảo.
Năm nay, dù chưa tới mùa Hè, nhưng nhiều em và bậc cha mẹ đã hỏi : mùa hè năm nay có trại hè nữa không ? Tôi ngại ngùng không biết phải trả lời làm sao cho xuôi chảy được. Trong thâm tâm, tôi muốn có trại hè cho các em chúng ta lắm. Nhưng sau bảy lần tổ chức Trại trong bốn năm liền, các Anh Chị Huynh Trưởng, tuy vui và hăng hái, cũng mệt mỏi rồi. Và họ muốn xin « nghỉ giải lao » một lần. Đây cũng là điều phải đạo và chính đáng !
Vì thế, mùa Hè năm nay 2007, chúng ta không có trại hè cho các em thiếu nhi và bạn trẻ. Nhưng mùa hè năm tới 2008 sẽ có trại hè trở lại. Vậy xin chân thành cáo lỗi cùng các cha mẹ, các em, các bạn trẻ. Đầu năm 2008 sẽ có thông tin chi tiết rõ ràng hơn về trại hè 2008 của chúng ta.
Năm nay, Ca đoàn Düsseldorf và gia đình Trung niên Düsseldorf sẽ tổ chức nghỉ Hè chung bên bờ biển Hòa Lan từ ngày 05. – 11. tháng Bảy 2007. Mọi chi tiết về nơi ăn chốn ở, lệ phí xin liên lạc v+ới Anh Tiến 0211 – 234243.

Con muốn cám ơn cha mẹ

- Con muốn nói lên tâm tình cám ơn cha mẹ
đã sinh thành nuôi duỡng con nên người,
đã cho con tình yêu thương ấp ủ.
Cha mẹ đã cùng với Ðấng Tạo Hóa ban tặng con kho tàng sự sống.
- Con muốn cám ơn cha mẹ đã nâng đỡ đời con
từ ngày con đang thành hình trong cung lòng mẹ
lúc con mở mắt chào đời
thời kỳ con biết lật, biết bò, bập bẹ tập kêu la nói tiếng đầu đời,
bước đầu tiên con đứng dậy tập đi còn chao đảo ngả nghiêng…
Cha mẹ lúc nào cũng có mặt đưa tay ra nâng đỡ vỗ về ủi an con.
- Con muốn cám ơn cha mẹ đã dần dần dẫn con vào con đường sống
từng bước tập cho con
biết tự xúc cơm, biết tự mặc quần áo, biết tự giữ sạch sẽ tắm rửa lấy,
biết giữ trật tự giờ giấc học hành ngủ nghỉ, giải trí…
Cha mẹ đã tạo cho con thói quen sống tự lập
bằng sự suy nghĩ, bằng đôi bàn tay bàn chân của chính mình.
- Con muốn cám ơn cha mẹ đã hằng để tâm đến con
dù con lớn khôn thành người trưởng thành
dù con đã có nghề nghiệp, có gia đình, có cuộc sống riêng.
Nhưng tâm hồn cha mẹ lúc nào cũng hướng về con.
- Con muốn cám ơn cha mẹ đã hằng vui mừng hy vọng và lo buồn với con
lúc khởi đầu một quãng đường đời mới
khi lần mò đi tìm một con đường tương lai khác
khi thành công cũng như lúc gặp thất bại.
Cha mẹ hằng đóng góp công sức thời giờ và ý kiến giúp con.
- Con muốn cám ơn cha mẹ đã uốn nắn tâm hồn niềm tin đời con
dậy con biết làm dấu thánh gía đọc kinh cầu nguyện cám ơn Chúa
dậy con thế nào là lễ phép sống ở đời từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội
dậy con học ăn học nói, học gói học mở
dậy con biết sống thế nào là trung hiếu lễ nghĩa trí tín
với cha mẹ, với anh chị em với mọi người.
tập cho con biết cách sống thế nào là bác ái tình người
tình liên đới với người khác, với người kém may mắn trong cuộc sống.
Cha mẹ là thầy dậy, là linh hướng của đời con.

- Con muốn cám ơn cha mẹ vì công đức cao dầy đó,
dù cha mẹ còn đang sống trên trần gian hay đã khuất núi,
hôm qua hôm nay và ngày mai.

Xin thành kính cúi đầu ghi nhớ công ơn cha mẹ của con.

Sống đức tin

Lời thầm

- Mùa Chay là mùa “ lột hồn”, không phải là mùa “lột xác” như loài rắn.
- Loài thú không thể sống như loài người. Nhưng loài người có thể sống như loài thú.
- Khả năng kinh khủng nhất của loài người là khả năng có thể phá hủy cả những gì mà Thượng Ðế đã xây dựng.
- Giây phút hiện tại qúy hơn giây phút đã qua và giây phút sẽ tới.
- Tài năng con người dù khác biệt một trời một vực cũng chỉ bằng sự khác biệt giữa ánh sáng của một con đom đóm và ánh sáng của một chiếc đèn pha. Cả hai đều trở thành vô nghĩa dưới ánh sáng mặt trời là hình ảnh của Thượng Ðế, nguồn gốc mọi tài năng.
- Khi Ðức Kitô làm cho bánh hóa nhiều để dân chúng ăn no, họ xưng tụng Ngài là vua (xx Ga,1-15). Khi Ngài thất thế trước mặt Philatô, họ hò hét lên án đóng đinh Ngài ( xx Ga 18,38-19). Một dân tộc, hai thái độ. Tình cảm “ăn cháo”, mối thù “đái bát”. Rất thường tình…Ðừng mong mình “ăn khách” hơn cả Ðức Kitô.

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

Thư giãn

Mất mạng

Một Việt kiều ở Mỹ thường xuyên liên lạc với ông bố ở Việt Nam bằng Email. Bỗng nhiên một tuần lễ không nhận được tin tức của bố. Anh ta rất lo lắng và tình cờ thấy anh bạn bên cạnh nhà bố xuất hiện trên Internet, anh ta liền gọi anh bạn và CHAT để hỏi thăm tin bố.
- Chào anh bạn Hùng, anh khoẻ không ? Cả tuần nay tôi không nhận được tin tức của bố tôi, anh có biết bố tôi thế nào không, tôi lo quá.
- Anh Phan hả ? Anh không nhận được tin của bố anh là phải, bởi vì bố anh đã bị mất mạng rồi.
- Sao ? Anh nói sao, bố tôi bị mất mạng rồi hả ? Trời ơi, hồi nào sao anh không báo cho tôi biết, bây giờ làm sao tôi về kịp.
- Đã ba hôm rồi, nhưng anh về làm gì, bởi tôi thấy không nghiêm trọng lắm nên không báo cho anh.
- Trời ơi, bố tôi mất mạng mà anh bảo không nghiêm trọng. Trời ơi ! Tôi không được nhìn bố tôi một lần cuối.
- Anh nói gì lạ vậy, bố anh đâu đã chết mà anh hoảng lên thế.
- Anh vừa nói bố tôi bị mất mạng, không phải sao ?
- Tôi chỉ nói bố anh bị mất mạng Internet thôi.
- Trời ! ! !

Cù Lần

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen