Số 20- Tháng 02.2007

Gia đình sống đạo

„Mỗi năm năm mới lại về,
tuổi xanh người cũ nặng nề qua đi.
Nhìn hoa lá mới xuân thì,
hỏi lòng cổ độ có gì mới không?“

Xin kính chúc Cha Cố Giuse Tịnh, qúy Ông, qúy Bà, các Anh, các Chị, các Bạn Trẻ và các em Thiếu Nhi một Năm Mới với nhiều Ðổi Mới, nhất là những cái mới Tinh Thần.

Nhờ ơn Chúa mà chúng ta được đổi mới (Rom 6,4).
Và nhờ đổi mới được cuộc đời mà chúng ta thêm hạnh phúc.

Hạnh phúc

Năm Mới chúng ta cầu chúc nhau hạnh phúc.
Điều này đúng cùng hợp với tâm trạng mong ước của con người, nhất là vào dịp đầu năm mới.
Và trong suốt dọc đời sống ai cũng cần có hạnh phúc.
Nhưng phải chăng hạnh phúc có thể mua sắm hay tạo ra được?
Xưa nay chưa có ai đã mua sắm được hạnh phúc bao giờ. Vì hạnh phúc không phải là một món hàng hóa mua bán được ngoài chợ, nơi cửa hàng. Hạnh phúc nằm tận trong tinh thần tâm linh, không thể sờ mó nắm bắt được. Hạnh phúc cảm nghiệm thấy được từ trong trái tim trào dâng lên.
Hạnh phúc là một mầu nhiệm cảm nghiệm được, nhưng không làm sao diễn tả hết ra bằng chữ nghĩa lời nói được.
Hạnh phúc không do tự chế tạo làm ra, nhưng được trao tặng ban cho.

“ Một người cha giầu có sai gửi con trai mình đến một nhà thông thái khôn ngoan để cầu học bí quyết về hạnh phúc. 40 ngày anh ta phải vượt đường dài mới tìm đến chỗ nhà thông thái ở trong một lầu đài sang trọng.
Trong căn phòng khách có nhiều khách đến dự tiệc mừng, nhà thông thái nói chuyện với họ về những điều ông khám phá tìm hiểu được. Trên bàn bày những món ăn sang trọng qúi phái ngon miệng. Các nhạc công chơi trình diễn những khúc nhạc vui tươi, làm cho không khí tưng bừng náo nhiệt vui tươi thêm lên.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, anh ta đến trước nhà thông thái chào và trình bày ý muốn cầu học biết bí mật về hạnh phúc là gì. Nhà thông thái nói ngay: “ Trong lúc này tôi không có thời giờ cắt nghĩa cho anh về điều này. Anh cứ đi quan sát khắp lâu đài và sau hai tiếng đồng hồ trở lại đây. Khi đi vòng quanh quan sát anh cầm chiếc muỗm có đựng dầu ăn, nhưng phải khéo giữ không được để dầu chảy vương vãi ra khỏi muỗm!”
Chàng thanh niên nghe lời cặn dặn, đi vòng quanh khắp lâu đài và luôn tập trung gắng sức không để chiếc muỗm đựng dầu nghiêng đổ.
Sau hai tiếng đồng hồ anh ta trở về đến nhà thông thái. Ông ta hỏi: “Anh có nhìn thấy những tấm thảm, những đồ đạc bàn ghế, những bình bông, những màn cửa sang trọng quí gía đắt tiền cùng những bộ sách và bức tranh trong lâu đài không?”

Ngượng nghịu chàng thanh niên đỏ mặt thố lộ là không. Vì mải chú ý giữ cho chiếc muỗm không bị nghiêng đổ, nên không nhìn thấy gì sang trọng đẹp quí gía trong lâu đài cả.
Nhà thông thái nói tiếp: “ Thế thì anh phải đi một vòng nữa xuyên lâu đài để nhìn cho rõ những đồ vật đó!”
Như lần trước, chàng thanh niên đi vòng quanh xuyên qua lâu đài. Đúng thật, đâu đâu anh ta cũng bắt gặp những vật dụng quí gía đắt tiền trưng bày theo đúng nghệ thuật, rất thẩm mỹ.
Trở về gặp lại nhà thông thái. Anh ta trầm trồ khen ngợi những vật dụng kho tàng nghệ thuật vừa đẹp vừa quí gía sang trọng. Nhà thông thái điềm nhiên hỏi lại: “ Nhưng hai cái muỗm đựng dầu tôi đưa cho anh mang đi, đâu rồi!”
Chàng thanh niên sực tỉnh, vì mải mê ngắm nhìn thưởng thức vẻ đẹp nghệ thuật những kho tàng vật dụng qúi gía, nên đã làm rơi đổ muỗm đựng dầu dọc đường và quên cất mang theo.
Nhà thông thái nhìn anh ta thương hại nói :” Này Bạn, ta có thể cho Bạn một lời khuyên. Bí mật mầu nhiệm của hạnh phúc nằm ở chỗ: Bạn được ngắm nhìn những vẻ đẹp trong thiên nhiên. Nhưng không được quên, không được làm mất khả năng Trời đã ban tặng cho đời sống Bạn!”

Không chỉ thân xác tứ chi, nhưng cả khả năng trí tuệ tinh thần ai cũng được Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người từ lúc thành hình sự sống trong cung lòng mẹ cha.
Khả năng này là chìa khóa giúp phát triển xây dựng hạnh phúc đời sống cho mình và cùng cho người khác nữa.

Chúc mừng năm mới Đinh Hợi!

Lm. Nguyễn ngọc Long

Cùng chung niềm vui

Lãnh nhận làn nước bí tích Rửa tội

* Bé Mỹ Hằng, ngày 30.12.2006, St. Alban, Erftstadt

Hân hoan chúc mừng các bé và cha mẹ các bé. Chúc các bé mau
lớn khoẻ mạnh trong vòng tay yêu thương của Chúa và của cha mẹ.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Ban Chấp Hành cộng đoàn Neuss nhiệm kỳ 2007-2010 :

Trưởng ban : Đỗ Văn Thục
Phó ban : Nguyễn Hoàng Thụ
Thư ký : Bùi Thị Kim Nhung
Thủ qũy : Nguyễn Thị Huệ
Xin chúc mừng ban tân đại diện Cộng đoàn.

2. Bạn trẻ và mùa chay:

Đường đời sống! Mời các Bạn trẻ từ 16 đến 30 tuổi về Baden-Powell-Haus, Ahren 40, Mönchengladbach, từ 17.00 giờ chiều thứ sáu 23.02. đến 13.00 giờ chúa nhật 25.02. sinh hoạt mùa chay 2007 với chủ đề : Đường đời sống.
Bạn nào muốn tham dự, xin liên lạc với cha Long hoặc anh Anh 0211 – 5447680 hay anh Tuấn 02191-94 91 67. Lệ phí cho ba ngày 10,€ mỗi người. Xin thân ái mời và cám ơn các Bạn.

3.Món qùa tặng gíang sinh

Trong thánh lễ mừng Chúa giáng sinh hôm 25.12.2006 góp được 2800,€; Cộng đoàn Wuppertal dịp ăn mừng Noel hôm 23.12.2006 góp được 455,€. Tổng cộng 3255,€.
Số tiền này được chuyển vào trương mục báo Dân Chúa chung vào qũy Bác ái xã hội của Hội đồng giám mục Việtnam giúp các nạn nhân bị bão hồi tháng 12. 2006 vừa qua bên quê nhà hoành hành gây thiệt hại nặng nề.
Xin chân thành cám ơn mọi người đã quảng đại trong việc đóng góp, như món qùa nhỏ cho việc bác ái tình người.
Cũng trong dịp này, các Bạn trẻ đã có quầy hàng bánh nướng giúp vui mọi người về dự lễ chung. Và mọi người đã giúp các Bạn món qùa 350,€. Món qùa này các Bạn cũng muốn trao tặng các em học sinh nghèo, để có phương tiện mua sách vở đi học ở xứ đạo Minh Châu, bên Việtnam.
Xin hoan hô và cám ơn tinh thần dấn thân của các Bạn trẻ.Chúc các Bạn luôn giữ tâm hồn vui tươi khoẻ mạnh với đời sống và với con người. Công việc học hành và việc làm thành công là tương lai đời sống các Bạn hôm nay cùng ngày mai!

4. Chia sẻ Lời Chúa:Bài giảng Tám mối phúc thật.

Cha Cố Giuse Tịnh mời những ai muốn cùng ngài tìm hiểu suy niệm về bài giảng Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu, xin liên lạc với ngài điện thoại 02166-265976. Sẽ có 06 buổi, vào các ngày thứ sáu 19.01.2007; 26.01.2007; 02.02.2007; 09.02. 2007.;16.02.2007 và 23.02.2007.
Mỗi buổi tìm hiểu từ 18.00 giờ tới 19.30 giờ.

5. Cây nến mừng mùa Xuân mới Đinh Hợi

Theo tập tục đạo đức của người Công giáo Việtnam, ngày Mùng Một Tết nguyên Đán, Chúa nhật 18.02.2007 kính thờ Thiên Chúa; ngày mùng Hai Tết, thứ hai 19.02.2007 kính nhớ đến Tổ tiên; và ngày mùng Ba Tết, thứ ba 20.02.2007 xin Thiên Chúa chúc lành công việc làm ăn sinh sống.
Nếp sống đạo đức này không gây bận rộn trở ngại, hay làm cho ta bị xé lẻ đi ra ngoài trật tự đời sống. Tâm tình đạo đức này giúp nhớ về cội nguồn của mình, nhất là việc nhớ đến Tổ Tiên của mình.
Đây là cung cách sống làm người đầy đủ ý nghĩa cùng mang lại sự bình an cho tâm hồn.
Xin thắp sáng cây nến lòng biết ơn nhớ đến tổ tiên cội nguồn trong đời con người chúng ta hôm qua, hôm nay và ngày mai!

6. Kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ Fatima

Giáo đoàn chúng ta dự định tổ chức hành hương kính viếng Đức Mẹ Fatima, nhân kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra, từ ngày thứ hai 11. đến thứ sáu 15.06. 2007. Sẽ đi máy bay từ phi trường Köln-Bonn sang Fatima.
Chi phí dự trù cho vé máy bay và khách sạn khoảng trên dưới 380, € mỗi người. Ai muốn tham dự cuộc hành hương, xin vui lòng liên lạc với cha Long 0211–45 24 45. Vì cần phải biết trước để có thể đặt mua vé máy bay cùng giữ chỗ khách sạn trước, nên xin cho biết trước ngày 15.02.2007.

Bạn có biết

Mùa chay của người công giao hằng năm bắt đầu vào ngày thứ tư lễ tro. Trong ngày này linh mục xức tro lên trán vẽ hình thánh gía và đọc lời kinh thánh: „ Con hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về tro bụi.“ Tại sao lại xức tro và vẽ hình thánh gía? Ngày xưa khi ai làm việc gì không chính đáng, họ thường xức tro lên đầu để tỏ dấu chỉ ăn năn hối lỗi quyết tâm làm điều lành, tránh sự xấu. Tro là dấu chỉ lòng ăn năn thống hối. Mỗi khi trông thấy tro bụi chúng ta liên tưởng ngay đến những gì đã qua. Như một cánh đồng, một căn nhà, một khu phố sau cơn hỏa hoạn chỉ còn lại đống tro tàn. Tro là dấu chỉ của sự chết. Ngày xưa, khi chưa có bột giặt, xà phòng, ở thôn quê người ta thường dùng nước lọc từ tro để tẩy giặt quần áo. Tro là dấu chỉ sự tẩy rửa. Sau mùa cày cấy thu hoạch hoa qủa mùa màng người ta thường đốt những rơm rạ cỏ cây ngoài đồng, không chỉ nguyên cho ruộng đồng gọn gàng sạch sẽ, nhưng còn để lấy chất phân bón từ tro cho đất đai ruộng đồng. Tôi còn nhớ chỗ ruộng đồng nào có phèn chua lúa mạ không phát triển được, người ta thường đem tro đến rải cho hạ chất chua phèn. Sau vài lần, đất sẽ thuần thục phì nhiêu trở lại. Tro là chất làm cho đất ruộng mầu mỡ trở lại. Tro mang lại sự sống mới. Hình thánh gía bằng tro xức trên trán nhắc ta: nhờ và qua Chúa Giêsu đời sống của chúng ta vẫn còn tiếp tục sau khi chết. Vì Chúa Giêsu qua thập gía đã mang lại sự sống cho linh hồn con người. Tro xức trên trán hay trên đỉnh đầu cũng nhắc cho ta luôn phải tỉnh thức. Vì con người yếu đuối hay sao lãng sống theo ý muốn riêng tư nghiêng theo điều xấu hơn theo điều lành ngay chính. Sống đức tin

Lời thầm

- Thiên nhiên là một cuốn phim câm của Thượng Ðế. Xem hình là đủ hiểu. Kẻ không hiểu là vì xem mà không thấy.
- Thiên nhiên là ông thầy câm điếc của ta.
- Mầu sắc thiên nhiên là tà áo lộng lẫy thường ngày của Thượng Ðế.
- Niềm hy vọng là hạt giống tốt, chưa phải là cây. Hạt giống thường nhỏ. Hãy chọn hy vọng nhỏ mà gieo. Lớn qúa là cao vọng: khó mọc, hay ảo vọng: thối mầm.
- Niềm hy vọng là cây hoa non. Bao giờ cây trổ bông thì chưa biết. Nhưng nhiệm vụ mỗi ngày là phải tưới nước cho cây.
- Hy vọng rất đẹp, vì hy vọng là thời ươm nụ của một bông hoa sắp nở.
- Hy vọng là mầm phát sinh sức sống mới. Sống không hy vọng là sống căng thẳng và nhàm chán như một tuần làm việc mà không có niềm vui mong đợi một ngày cuối tuần được nghỉ ngơi

Lm. Giuse Vũ xuân Huyên +2004

Thư giãn

Hai họ hoạn heo

Hà Hữu Huân, hiệu Huân Hô. Hoàng Hải Hợi hiệu Hợi Heo. Hai họ Hà Hoàng hùn hạp hoạn heo hai huyện. Hà Hữu Huân hoạn heo huyện Hải Hậu, Hoàng Hải Hợi hoạn heo huyện Hải Hưng.
Hà Hữu Huân hiền hoà, hào hoa, hiếu học, huyện Hải Hậu hết heo hắn hoan hỉ học hàng hải, học hàng hải hết hắn hăng hái học hội hoạ. Hồi hoạn heo huyện Hải Hậu hắn hồ hởi hứa hôn Huỳnh Hiếu Hồng. Họ hàng hắn hội họp hàn huyên. Hết họ hàng hắn hoan hỉ hắn hứa hôn.
Hoàng Hải Hợi hơi hi hí, hống hách, hẹp hòi. Hắn hùng hục hoạn hai hôm hết heo huyện Hải Hưng. Hồ Hắc Hiệp hỏi Hoàng Hải Hợi học hoạn heo, hắn hoan hỉ hứa. Hồ Hắc Hiệp hí hửng hốt hết heo huyện Hoà Hưng hí hoáy hoạn.
Hai heo Huỳnh Hiếu Hiền hơi hom hem, hốc hác Huỳnh Hiếu Hiền hốt hoảng hô :
- Hết hè hãy hoạn ! Hết hè hãy hoạn !

Hoàng Hải Hợi hiểm hóc, huyện Hải Hưng hết heo hoạn, hắn hăm he hãm hiếp Hồ Hắc Hiên. Hắn hung hăng hôn hít, hiền huynh Hố Hắc Hiệp hốt hoảng hô hoán :
- Hoàng Hải Hợi hư hỏng, hư hỏng !
Hoàng Hải Hợi huênh hoang hét :
- Hỗn ! Hồ Hắc Hiệp hỗn.
Hoàng Hải Hợi hỏng hôn Huỳnh Hiếu Hiền, hắn hậm hực hù hoạn Hồ Hắc Hiệp. Hồ Hắc Hiệp hú hồn, hắn hận Hoàng Hải Hợi. Hôm hăm hai hắn hung hăng húc hông Hoàng Hải Hợi. Hoàng Hải Hợi hụt hơi, hoảng hốt, hắn hấp hối. Họ hàng hắn hò hét, hắn hoàn hồn:
- „Hết hoạn heo ! Hết hoạn heo !“

Cù Lần

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen