Số 03 - Tháng 05.2005

Gia đình sống đạo

Mùa Hoa về rồi

Ðức Mẹ Maria là „ ngôi sao mai sáng “ và triều thiên Ðức Mẹ cũng được bện làm bằng 12 ngôi sao.
Tháng năm, tháng hoa chúng ta mang những cánh hoa tươi đẹp dâng kính đức mẹ: „Ðức Mẹ như hoa hồng mầu nhiệm vậy! để tỏ lòng yêu mến với đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Trong đời sống ai cũng trải qua những chặng đường rất khác nhau: có thành công tràn đầy hy vọng, nhưng cũng có thất bại và thất vọng; có bằng phẳng và cũng có chông gai đá sỏi gập ghềnh; có những cao điểm vinh quang và cũng có những lúc bị ngã té xuống tận mặt đất; có mặt ánh sáng cùng mặt bóng tối…
Tất cả những chặng đường đó tạo nên đời sống một người và đời sống qua đó trở thành hấp dẫn thú vị.
12 ngôi sao tựa như 12 cánh hoa trên triều thiên Ðức Mẹ cũng gợi ý về tâm tình đời sống của đời ta.

01. Ngôi sao hay cánh hoa đức tin vào Chúa: Ðức Mẹ đã tin tưởng hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Chúa. Chúng con cũng đã nhận đức tin vào Chúa từ ngày chịu phép Thánh tẩy.

02. Ngôi sao hay cánh hoa lòng cậy trông nơi Chúa: Ðức Mẹ đã nói „xin cứ xẩy đến cho tôi như lời sứ thần Chúa nói“. Chúng con có nhiều ước muốn dự định. Nhưng nào đã đạt được như mong muốn đâu và rất nhiều khi trong đời sống phải thốt lên lời than vãn: lực bất tòng tâm! Vì thế lòng cậy trông nơi Chúa mang lại sự bình an cho tâm hồn.

03. Ngôi sao hay cánh hoa tình yêu mến: Ðức Mẹ đã thực hiện tình yêu mến qua sự lo lắng săn sóc cho cuộc sống hằng ngày từ trong gia đình mình ở Nadareth với Thánh cả Giue, với hài nhi Giêsu, với mọi người trong họ hàng, trong làng xóm. Chúng con cũng được nhận được tình yêu thương từ ngày được tạo dựng trong cung lòng mẹ. Và trong cuộc sống tình yêu thương là thức ăn không khí cho đời sống làm người từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội.

04. Ngôi sao hay cánh hoa lòng tín trung: Ðức Mẹ đã trung thành theo Chúa Giêsu cùng sống trải qua mọi chặng đường trong đời Ngài và sau cùng đứng dưới chân cây thập gía lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên đó. Chúng con cũng được cha mẹ, những người dậy dỗ hướng dẫn cuộc đời hằng luôn bên cạnh nuôi nấng, nâng đỡ. Lòng trung tín chúng con tiếp nhận được đã mang lại cho cuộc đời mình có gía trị đạo đức làm người.

05. Ngôi sao hay cánh hoa lòng nhân nghĩa: Ðức Mẹ đã bầu cử nói với Chúa Giêsu giúp gia đình đôi vợ chồng mới ngày thành hôn khỏi bị xấu hổ bẽ mặt, vì thiếu rượu đãi khách ăn tiệc. Chúng con cũng sống lớn lên bằng lòng nhân ái của nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống. Lòng nhân ái xây dựng tình liên đới, giúp cuộc sống vượt qua những khó khăn bối rối.

06. Ngôi sao hay cánh hoa niềm hy vọng: Ðức Mẹ đã đặt niềm hy vọng của mình qua lời: „Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư“. Gia đình chúng con đặt niềm hy vọng nơi chúng con. Tưong lai xã hội và Giáo hội của Chúa cũng đặt niềm hy vọng nơi chúng con. Nhưng chúng con đặt niềm hy vọng nơi Chúa cho sức khoẻ cùng tương lai ngày mai của chúng con.

07. Ngôi sao hay cánh hoa lòng ăn năn thống hối. Ðức Mẹ tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa dành cho mọi người. Là con người được tạo thành có giới hạn về mọi mặt, chúng con muốn sống tốt lành. Nhưng lại thường hay sống có nhiều khuyết điểm lầm lỗi, nghe theo sự sai trái, theo y riêng mình. Lòng ăn năn thống hối giúp chúng con nhận ra lòng thương xót của Chúa và sự yếu kém giới hạn tội lỗi của mình.

08. Ngôi sao hay cánh hoa lòng biết ơn. Ðức Mẹ nhận ra những điều mình có là do được ban tặng: Ðấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Lòng biết ơn mang đến cho người ban ơn và người nhận ơn niềm vui hạnh phúc. Cha mẹ chúng con là những người trứơc hết làm ơn cho chúng con trong đời sống. Thiên Chúa là người trao tặng chúng con đời sống hôm qua hôm nay và ngày mai. Những người khác làm ơn giúp đời sống chúng con thêm triển nở.

09. Ngôi sao hay cánh hoa lòng khiêm nhượng. Ðức Mẹ đã nói đến cung cách sống đó như sau: Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Trong đời sống người có đời sống khiêm nhường thường chiếm được thiện cảm của người khác dễ dàng. Họ được người khác tin tưởng trọng dụng. Vì họ có đời sống chân thành.

10. Ngôi sao hay cánh hoa gia đình. Ðức Mẹ đã sống trọn vẹn tâm tình yêu thương của một người mẹ sinh con và nuôi con: „Mẹ Maria sinh con, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ“. Gia đình là khu vườn cho đời sống con người tìm được nguồn yêu thương, sự phát triển lớn lên làm người, học ăn học nói, học gói, học mở. Từ trong gia đình người con học được cách sống thế nào là đức tin đạo giáo, thế nào là nếp sống bác ái tình người.

11. Ngôi sao hay cánh hoa cộng đoàn Giáo hội. Ðức Mẹ, sau khi Chúa Giêsu về trời, đã cùng với các Thánh Tông đồ cầu nguyện đón chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cộng đoàn Gíao hội thành hình từ ngày đó. Người tín hữu Chúa Giêsu sống rải rác khắp bốn phương trời, nhưng đức tin vào Chúa cùng đời sống cầu nguyện chung đã quy tụ họ lại thành cộng đoàn Giáo hội. Cộng đoàn Giáo hội là một xã hội cầu nguyện và tình liên đới yêu thương.

12. Ngôi sao hay cánh hoa hòa bình. Ðức mẹ Maria được ca ngợi là „ Nữ vương ban sự bình an“. Mỗi khi lâm cảnh bối rối lo âu, bồn chồn mất bình an nơi bản thân, trong gia đình, ngoài xã hội vì tội lỗi sự dữ, vì chiến tranh loạn lạc, đổ vỡ, bệnh tật, chúng ta thường hay chạy đến kêu cầu „Nữ vương ban sự bình an“ cầu bầu cùng Chúa phù hộ che chở cho. Bình an trong tâm hồn, bình an trong cuộc sống hằng ngày là điều cần thiết để xây dựng cuộc sống.

Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Nhớ về Mẹ

Tháng Năm được gọi là tháng hoa. Người Công giáo kính Ðức Mẹ Maria đặc biệt hơn trong tháng này. Hầu như đâu đâu bây giờ người ta cũng dành những ngày tháng năm để nhớ về mẹ mình, đem bông hoa đến mừng cám ơn mẹ mình.
Một chị nữ tu đã nói với nhà Dòng: Bao lâu mẹ tôi còn sống, những ngày nghỉ hè tôi chỉ mong muốn về thăm sống với mẹ tôi thôi! Tôi không muốn đi nghỉ hè ở nơi khác đâu!
Một chị đã có gia đình có con cái lớn tâm sự: Mấy tháng nay mẹ tôi đi chơi xa. Chị em gặp nhau hằng tuần, nhưng không có mẹ buồn qúa, nhớ mẹ qúa và chỉ mong mẹ mau mau về thôi!
Tấm lòng mẹ thật bao la diệu huyền thu hút hấp dẫn con mình như nam châm thu hút sắt thép.

„ Mẹ là từ ngữ lành thánh, mà suốt cuộc đời - từ lúc mừng rỡ nghẹn ngào khi mới biết viết buông tay đến những lúc mệt nhoài bên chiếc máy đánh chữ tân kỳ của một kỷ nguyên điện tử - con vẫn trang trọng viết lên bằng một chữ hoa. Mẹ không phải là một từ ngữ trống rỗng, vô hồn nhưng là cả một vũ trụ hằng hà sa số những tuyệt vời chắp nối từ những ngày có Mẹ và còn Mẹ.
Mẹ là mầu sắc tinh tuyền, đồng nhất. Mộc mạc như vải áo nâu, nhưng cuốn hút hơn ngàn vạn trăm lần những mầu sắc sặc sỡ trên đường phố thênh thang; người qua lại như những giọt nước dính chặt với nhau, xô đẩy nhau đi hoài hoài về một miền xa xuôi bất tận.
Mẹ là một âm thanh tuyệt vời, rung động mãi trên một độ cao, ngân dài theo một trường độ mà đơn vị là cả một cuộc đời. Êm ả như ca dao, nhưng cuốn hút hơn ngàn vạn trăm lần những âm thanh kích động đến điên cuồng, run rẩy như ma quái, xoáy tận đáy linh hồn trong các hộp đêm, để cố quên đi những dường-như-phi-lý của cuộc đời vô vọng.
Mẹ là mùi hương tuyệt vời thơm ngát. Phảng phất như cơm lúa đầu mùa, nhưng lôi cuốn hơn ngàn vạn trăm lần những hương bay nồng nặc của những mệnh phụ phu nhân, tưởng chừng nếu không có những mùi hương ướp ấy thì chỉ còn là cái xác ma..
Mẹ là khẩu vị ngọt ngào. Thánh khiết như hạt cốm Vòng, làm nên bởi muôn vàn giọt sữa tinh khiết của đất trời vừa kết tinh trong lòng chiếc vỏ mỏng manh mới chớm vàng trên đầu bông lúa nếp, chín dần theo mầu con nắng trong.
Giản dị nhưng hấp dẫn hơn ngàn vạn trăm lần những cao lương mỹ vị bầy bán trong các nhà hàng sang trọng, mà dường như được thêm nếm bởi những gia vị đắng cay của cuộc đời cả kẻ bán lẫn người ăn…
Những hình ảnh đó đưa con dần vào vũ trụ thương yêu vô vàn của Me.
Nhưng nếu con dừng lại bên lằn ranh của hình ảnh, con vẫn chưa hiểu được Mẹ. Mẹ không phải chỉ là một mầu sắc tinh tuyền, đồng nhất như mầu áo vải nâu. Mẹ không phải chỉ là âm thanh tuyệt vời êm ả trong ca dao. Mẹ không phải chỉ là mùi hương tuyệt vời, thơm ngất như cơm lúa mới đầu mùa. Mẹ không phải chỉ là khẩu vị ngọt ngào như hạt cốm nếp, chín dần theo mầu con nắng trong. Hơn thế nữa. Mẹ là tất cả những tuyệt vời trên trần thế mà con có thể thụ cảm bằng gíac quan tinh tuyền và lành mạnh. Thế giới Mẹ là bầu trời vô tận, chân đi hoài chưa lận tới biên cương. Ðại dương xanh dù rộng tới mây trời, chân biển Mẹ còn mù xa vạn dặm…“ (Lm. Vũ xuân Huyên).

Bạn Trẻ Köln-Aachen

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi về với Ngài
- Bà cụ Maria Vũ thị Quy, hưởng thọ 78 tuổi, ngày 09.03.2005, thân mẫu anh Lương (CÐ Düsseldorf) ở Việtnam.
- Chị Maria Ðặng thị Nhẫn, ngày 06.04.2005, con gái Bà Viên (CÐ Köln), ở Việtnam.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Anh chị Lương và Bà Viên.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Ðại hội Công giáo từ 14. – 16.05.2005
Ðại hội Công giáo Việtnam ở Ðức sẽ được tổ chức ở Aschaffenburg với chủ đề Sống chứng nhân vào ngày lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ðức Cha Ðaminh Mai thanh Lương, từ bên Orange Hoa Kỳ, sẽ sang hướng dẫn và mừng lễ với chúng ta.
- Đây là dịp hằng năm người Công giáo Việtnam ở Đức tụ tập về mừng kính chung lễ Đức Chúa Thánh Thần và bày tỏ lòng cung kính Đức Mẹ Lavang, cùng tìm đến nguồn ân sủng phép Bí tích Hòa Giải. - Ghi danh tham dự Ðại hội nơi các Cộng đoàn trưởng. - Giáo đoàn liên giáo phận chúng ta sẽ thuê một xe buýt 50 chỗ đi chung. Ai muốn cùng đi xe chung, xin vui lòng ghi tên liên lạc với Cộng đoàn trưởng trong tháng tư. Giá tiền xe đi và về 26,€ mỗi người.

2. Trại Hè 2005
Ban Thanh thiếu niên Giáo đoàn dự định tổ chức trại hè 2005 cho các em thiếu nhi và các Bạn thanh thiếu niên (06-15 tuổi), từ 11.-15. tháng Bảy 2005 ở Birgelen: Entenpfuhl 24 – 41849 Birgelen. Trại phí 30, € mỗi em.
Số chỗ giới hạn 80 em. Ghi tên tham dự nơi anh Bùi hữu Tuấn 02191- 94 91 67, anh Ðàm mạnh Anh 0211 - 23 47 34, Anh Hồ đình Thuận 02151-73 66 99.

3. Hành hương du lịch viếng Fatima –Thánh Giacobê – Lộ Ðức
Giáo đoàn chúng ta tổ chức hành hương du lịch sang kính viếng Ðức mẹ Fatima, bên Bồ đào Nha, Thánh Giacobê Tông đồ bên Tây ban Nha và Ðức mẹ Lộ Ðức bên Pháp, từ ngày 09.- 21.10.2005. Lệ phí mỗi người 850,€, số chỗ giới hạn. Ai muốn tham dự cuộc hành hương xin liên lạc với cha linh hướng Long càng sớm càng tốt.

4. Ðại Hội Giới Trẻ thế giới ở Köln
Các Bạn Trẻ tuổi từ 16. đến 30. muốn tham dự Ðhgttg 08.2005 ở Köln và muốn ghi danh, xin vui lòng liên lạc với cha linh hướng. Thể lệ về túi hành hương xin vào www.songductin.de biết chi tiết hơn.
Nơi học giáo lý cho Bạn Trẻ Việtnam những ngày Ðại Hội giới trẻ thế giới: St. Elisabeth, Bernard-Custodistr. 2 – Bonn.

Thư Giãn Tinh Thần

Bức tranh

Một thiếu nữ tâm sự với người yêu :
-Anh ạ, có người bảo em đẹp như nàng tiên, anh thấy em thế nào ?
Chàng âu yếm :
- Anh thì thấy em đẹp như một bức tranh.
- Thế thì anh đừng bao giờ sờ mó vào bức tranh kẻo nó bị hoen ố nhé.


Chịu nóng cho quen

Một vị linh mục từ ngoại quốc về Việt Nam thăm bà cố. Ngồi chuyện trò với bà cố, mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm ướt hết cả quần áo. Bà cố trông thấy vậy lăng xăng đi tìm cái quạt máy và nói :
- Ở xứ lạnh quen rồi về đây nóng nảy khó chịu, để mẹ đi tìm cái quạt máy mở lên cho mát.
Vị linh mục trả lời :
- Thôi, không cần đâu mẹ ạ, cứ để con chịu nóng cho quen, dưới địa ngục còn nóng gấp ngàn lần mẹ ạ.

Cù Lần

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de

 

Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen