Số 19 - Tháng 05.2004

Gia đình sống đạo

Tháng hoa thắp cây nến kính mừng Đức Mẹ Chúa trời

1. Chúng con thắp cây nến lòng nhân ái nhớ đến Đức mẹ xưa đã mở cánh cửa cung lòng cho Chúa Giêsu xuống thế làm người, khi mẹ chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa. Chúa Giêsu là hoa qủa phúc lộc cho mẹ, và cho hết mọi người chúng con. Thắp Cây nến này lên, chúng con cũng muốn nói lên lời chân thành cám ơn cha mẹ chúng con, những người đã sinh thành, trao tặng lòng nhân ái thương yêu dậy dỗ chúng con nên người, như Đức mẹ xưa đã làm cho Chúa Giêsu.

2. Tháng hoa kính Đức Mẹ, cây nến lòng lễ nghĩa chúng con thắp trước tượng Đức Mẹ, muốn nói lên cung cách Đức mẹ xưa kia đã sống niềm tin đạo giáo giữ lễ nghĩa, kính thờ yêu mến Thiên Chúa. Cuộc sống kính trọng gìn giữ lễ nghĩa của đức mẹ là gương mẫu cho chúng con sống với Chúa, với ông bà cha mẹ anh chị em, vợ chồng v?i nhau trong gia đình. Đời sống có lễ nghĩa là cuộc sống tràn đầy đạo đức tình người với nhau.

3. Tháng hoa chúng con mừng kính Đức mẹ qua lời ca tiếng hát trầm bổng phát xuất từ tận đáy tâm hồn. Đó cũng là tâm tình vui mừng với Thiên Chúa là Cha đời mình, mà Đức mẹ đã bày tỏ qua lời ca ngợi: Linh hồn tung hô Chúa. Thần trí tôi mừng vui trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi! Chúng con thắp cây nến lòng hiếu thảo mừng kính Mẹ Chúa Trời. Ước gì ánh sáng cây nến lòng hiếu thảo của Đức Mẹ chiếu lan tỏa tới tâm hồn chúng con, biết sống lòng kính trọng với Thiên Chúa và lòng biết ơn người sinh thành, cũng như người làm ơn cho chúng con!

4. Tháng hoa chúng con chào kính Mẹ Chúa vinh quang qua ánh sáng cây nến chiếu tỏa sức sống sáng tạo của trí khôn mà Thiên Chúa đã phú ban cho Mẹ. Phát xuất từ trí óc sáng tạo Mẹ đã tiên liệu việc Chúa làm: Đời nọ đến đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người (Lc 1,50). Ôi, lời chan hòa tình tự sự hiểu biết và trí khôn ngoan đặt nơi cội nguồn đời sống! Cùng với Mẹ trên trời, chúng con chúc tụng và cám ơn Thiên Chúa, Đấng đã phú ban cho con người kho tàng tài sản châu báu là trí khôn!

5. Tháng hoa chúng con ca ngợi Me bằng ánh sáng cây nến lòng trung thành. Xưa kia Mẹ âm thầm ghi nhớ mọi biến cố kỷ niệm xảy ra trong tâm hồn. Mẹ theo dõi cuộc tử nạn Chúa Giêsu trong mọi bước đường. Dưới chân thánh gía Mẹ đứng đó chứng kiến giờ phút sau cùng của Chúa Giêsu. Lòng trung thành là nhân đức quí báu và cần thiết cho đời sống làm người với Chúa, giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bạn bè với nhau trong gia đình và trong cộng đoàn xã hội.

6. Cùng với đóa hoa hồng tươi thắm, chúng con thắp cây nến lòng thành tín mừng kính Mẹ Chúa trời hiển vinh. Mẹ đã sống tình nghĩa con người đến thăm người bà con chị họ E-li-sa-bét. Mẹ đã bầu cử, cứu giúp đôi bạn trẻ ngày thành hôn, khi họ lâm cảnh khó khăn, vì giữa tiệc cạn hết rượu. Mẹ quan tâm tới đời sống gia đình trước hết. Cung cách sống thành tín mang đến cho nhau trong cuộc sống niềm vui và sự an toàn, nhất là trong bước đường gặp nghi nan lo âu. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho các gia đình. Giúp họ củng cố lòng tín nghĩa với nhau, những khi “rượu tình yêu“ trong đời sống hầu sắp cạn!

7. Cùng với cành bông hoa hướng dương, chúng con thắp cây nến lòng dũng cảm chào kính Mẹ Chúa thiên đàng. Mẹ đã can đảm chấp nhận cưu mang Chúa Giêsu như Thiên Chúa đã hoạch định và hạ sinh trẻ Giêsu giữa cánh đồng trong chuồng xúc vật. Mẹ cùng với Thánh Giuse chấp nhận cuộc sống tỵ nạn bên Ai-Cập và âm thầm sống tại làng quê Na-da-rét. Mẹ luôn ở bên cạnh các Tông đồ trong những giờ phút nguy hiểm u buồn lúc Chúa Giêsu chết. Và cùng với họ can đảm chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lòng dũng cảm là nhân đức cao thượng trong cuộc sống. Lòng dũng cảm hun đúc đào tạo nên những con người thánh, những con người anh hùng có đời sống đạo đức tình người.

Xin Đức Mẹ bầu cử cho con em bạn trẻ biết quí mến nếp sống không sợ ngại hy sinh và lòng chân thành hướng về ngày mai! Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ!

Cha linh hướng

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Tuổi trẻ và thể thao

Cứ mỗi 4 năm, thế vận hội Olympia lại được tổ chức. Hầu hết mọi người trên thế giới hân hoan, vui mừng vì lại có dịp xem hoặc tham gia đại hội tưng bừng lành mạnh này. Nói đến thể thao, bạn trẻ chúng ta không ai là không biết. Nhưng bạn có biết, người Anh có lối nói ngắn rất hay về chữ Sport này không?

“ Be a sport!“ Đức ngữ: Sei ein netter Kerl! “ Don`t be a poor sport!“: sei kein Spielverderber!“

Vậy thì 2 thành ngữ tiêu biểu ở trên, chữ Sport không chỉ hạn hẹp là chúng ta chơi một môn thể thao nào đó cho vui, hoặc để cho thân thể được khoẻ mạnh mà thôi. Chữ Sport còn bao hàm cả tinh thần hào hiệp, phóng khoáng thanh cao.

Ngày xưa ở Việtnam, trong những lễ hội, thể thao hoặc trong các trường võ thuật, người ta thương nhìn thấy hàng chữ: “ Thắng không kiêu, bại không nản!“ Sáu chữ này khích lệ, nhắc nhở người chơi thể thao trong lúc thi đấu tranh tài: Nếu thắng, luôn cố gắng giữ tinh thần cao thượng, khiêm cung, không kiêu căng tự phụ: Còn ngược lại vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi không nản lòng. Vì mình đã mang hết tài năng ra thi thố rồi, nhưng rất tiếc đã không đạt được kết qủa như mong muốn hay chưa thắng được. Thua vì đã gặp người tài giỏi hơn !

Tinh thần Sport thật qúy báu đáng trọng. Tinh thần này còn luyện tập mài dũa cho cá tính con người mỗi ngày một tốt hơn: Chúng ta có dịp làm quen với luật lệ môn chơi và cùng chơi chung với nhau thế nào cho thật “ fair“. Những đức tính này rất bổ ích cho con người để thăng tiến trong cuộc sống, trong học hành, việc làm.… Vì một thân thể tráng kiện dễ có thể làm việc nhanh nhẹn, dẻo dai khéo léo. Và một tinh thần thấm nhuần Sport dễ hiểu được thế nào là tinh thần đồng đội – Teamgeist – trong học hành, nghiên cứu tìm hiểu cũng như ý chí nghị lực…

Trong đời sống ở hải ngoại, bạn trẻ chúng ta có rất nhiều điều kiện và phương tiện thuận lợi để học hỏi và tập luyện những bộ môn thể tao thích hợp với mình. Các bạn nghĩ sao? Trong những sinh hoạt cộng đoàn công giáo của chúng ta, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết truyền thống hoặc Đại hội Công giáo, những tiết mục văn nghệ âm nhạc đáng được khích lệ của các Bạn trẻ.

Ngoài ra nếu có được những tiết mục trình diễn võ thuật hoặc thi đấu các bộ môn thể thao khác, là điều đáng hoan nghênh cổ võ và hay biết mấy! Qua đó các Bạn biểu dương được sức khoẻ đáng qúy của tuổi trẻ. Đây là một vinh dự lớn lao cho các Bạn. Mến chúc các bạn một mùa Hè vui tươi trong không khí tưng bừng Olympia 2004 vơi tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện!

Hướng Dương

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Bé Clara Thanh Nhàn, ngày 08.05. St. St. Barbara, Neuss
* Bé Paul Đan Tâm, ngày 08.05. St.Maria Koenigin, Troisdorf

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

2. Đón nhận Bí tích Thánh Thể

Nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải và đón nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn niềm tin, trong các xứ đạo, nơi đang sinh sống. Ánh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ ngọn lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống các em.

Cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa. Bí tích Thánh Thể là thức ăn cho tầm hồn niềm tin các em trong đời sống hôm nay và ngày mai.

3. Trước bàn thờ Thiên Chúa trao cho nhau Bí tích Hôn phối

* Hai Bạn Maria Kim Ngân (Erftstadt) & Giuse Duy Tâm ngày 01.05. tại St. Thomas, Nürnberg
* Hai Bạn Maria Thu Thủy & Petrus Quốc Bảo ngày 15.05. Tại St. Josef, Bonn

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi Bà Maria Đoàn thị Lành, hưởng thọ 78 tuổi, ngày 06.04.2003 ở Việnam, về với Ngài.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Chị Kim Thoa, CĐ. Koeln.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Xin chân thành cám ơn các Ca đoàn trong Giáo đoàn, các Em giúp lễ và mọi Ông bà anh chị đã cùng tham gia tổ chức lễ Phục sinh 2004.

2. Bác ái mục đích của hết mọi người!
Dịp lễ Phục sinh vừa qua, giáo đoàn Thánh Giuse Hiển chúng ta đã tặng các em thanh thiếu niên tàn tật bên Việt nam do hội Dòng các nữ tu Nữ trợ tá Chúa Giêsu nuôi dậy 1.800, €.
Xin chân thành cám ơn lòng hảo tâm của tất cả mọi người.

3.Họp Ban Chấp Hành Giáo đoàn Ngày 23.05. Ban chấp hành giáo đoàn sẽ họp tại nhà cha linh hướng để bàn về việc mục vụ trong giáo đoàn cho những ngày tháng sắp tới. Ân Đức Chúa Thánh Thần hằng cùng đồng hành với Qúy Vị!

4. Lòng người vui, giờ đây chúng ta họp đoàn. Từ Thứ Năm 20. đến 23. tháng Năm, 82 em Thiếu nhi Bạn Trẻ tham dự trại hè ở Wegberg dịp lễ Chúa Giêsu lên trời. Xin chào mừng các em và các bạn. Chúc thành công!

5. Đại Hội Công Giáo Việtnam nước Đức 2004:S?ng hi?p nh?t! Được tổ chức từ thứ bảy ngày 29. đến thứ hai ngày 31. tháng Năm.
- Theo chương trình, sau lễ khai mạc Đại Hội, 20.00 giờ có thánh lễ riêng cho giới Trẻ vàsau đó có sinh hoạt giới Trẻ. Xin mời các Bạn.
- Cũng sau buổi lễ khai mạc chiều thứ bảy vào lúc 20.00 có giờ kính Đức Mẹ và thánh lễ ở một nhà hội riêng khác cho mọi người cao niên và hội các bà mẹ Công giáo. Xin kính mời mọi người cùng tham dự.

6. Ðại hội giới trẻ thế giới 2005: Chúng tôi đến thờ lạy Người! Từ ngày 15. đến 21. tháng Tám 2005. Đại hội giới trẻ thế giới sẽ diễn ra ở Koeln. Dịp này các Bạn Trẻ Việtnam khắp nơi trên thế giới cùng về tham dự. Xin mời các Bạn Trẻ từ 16 tuổi ghi tên tham dự .

Xin mời vào thăm trang www.songductin.dewww.dhgt-2005.net để biết thêm thông tin.

7. Hành hương Đức Mẹ MEĐJUGORJE và thăm thắng cảnh từ ngày 06. đến 14. tháng Tám có cuộc hành hương kính Đức mẹ Medjugorje và thăm thắng cảnh những nước vùng Balkan bằng xe Buýt gía 395,€, do cha cố Qúy tổ chức hướng dẫn. Ai muốn tham dự hành hương xin liên lạc với Cha Cố Phero Qúy đt: 02323 - 50 8 91.

Thư Giãn Tinh Thần

Chia xẻ

Chị Oanh làm món thịt dê tái đãi các Bạn đến dự buổi học kinh thánh ở nhà chị. Anh Kiên đến nói chuyện với anh em . Anh cùng mọi người suy tư về ý nghĩa của việc chia sẻ. Anh đang thao thao nào là chia cơm sẻ áo, chia phần ăn cho nhau, không nên ăn độc một mình một miếng, một đĩa....
Chị Oanh sai bé Thành lên hỏi bố: hũ mắm nêm cá lóc để ở chỗ nào? Trong khi hỏi bố, bé cũng nghe được Bác Kiên nói về chia sẻ... Nghe bố nói xong. Bé chạy xuống bếp tìm mẹ. Nhưng chị Oanh lại ra vườn sau nhà hái rau thơm.
Bé Thành thấy mẹ đã bày ra đĩa món thịt dê tái thơm ngon. Thòm thèm, bé rón tay bốc ăn một góc đĩa thịt... Lúc sau Chị oanh vào thấy cậu ấm đang còn nhai thịt. Tức giận chị quát mắng con sao dám hỗn hào ăn vụng! Bè Thành quệt tay lau miệng và nói: Má ơi, lúc con lên nhà hỏi Ba, con nghe Bác Kiên nói là mình nên chia sẻ cơm ăn phần ăn với nhau, không nên ăn một mình một đĩa. Con đâu có ăn hết cả đĩa. Con bốc ăn có một góc thôi. Phần còn lại dành để chia sẻ với người khác. Má thấy không nè!!!
Nói xong cậu chạy vụt lên nhà trên nghe Bác Kiên thuyết pháp tiếp thế nào là chia xẻ!

Xứ Hốc-Đan( Hochdahl).

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de