Số 18 - Tháng 04.2004

Trong niềm hân hoan đón mừng Chúa phục sinh, xin kính chúc mọi gia đình, các em Thiếu Nhi và các Bạn Trẻ ân đức niềm vui của Chúa đã chiến thắng bóng tối tội lỗi!

Gia đình sống đạo

Khám phá sứ điệp Lễ Phục sinh

Mừng lễ Chúa Giêsu sống cõi từ cõi chết, tâm hồn ta rạo rực trào lên niềm vui mừng hy vọng. Tin mừng ơn cứu độ đó không chỉ là một sứ điệp niềm tin đạo giáo, nhưng tin mừng đó được hòa lẫn với sức sống mới phát triển trong thiên nhiên. Mùa mừng lễ Chúa phục sinh và mùa ngoài thiên nhiên liên hệ với nhau như thế nào ?

Nếu mùa đông là hình ảnh của gía lạnh u buồn đen tối, như tâm trạng sợ hãi của sự chết, thì mùa xuân là câu trả lời : sức sống niềm hy vọng vẫn đang luôn vươn lên. Lễ mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết được mừng tính theo tuần hoàn của thiên nhiên vào mùa xuân mang đến : sức sống, sự phát triển mới, ánh sáng mặt trời chiếu tỏa hương vị nồng ấm cho vạn vật. Mùa xuân và Lễ phục sinh có cùng chung sứ điệp tin mừng sức sống niềm vọng.

Thánh gía Chúa Giêsu không chỉ là hình ảnh đe dọa của đau khổ chết chóc, nhưng còn có mầm niềm hy vọng và xuyên thấu tới ánh sáng. Như một hạt giống khi được gieo xuống đất, mục nát chết đi, sống phát triển trong bóng tối sâu thẳm nơi lòng đất, chui vượt qua bóng tối trồi lên ánh sáng trên mặt đất. Sứ điệp mùa xuân và lễ Chúa Phục sinh loan báo : sự cứu chuộc nẩy mầm từ trong bóng tối sự chết và đêm đen mùa đông.

Kinh Thánh chỉ nói đến biến cố Chúa Giêsu chịu khổ nạn và sống lại, nhưng không nói đến ngày nào mừng lễ Chúa sống lại. Điều chính yếu không hệ tại vào thời điểm mùa ngày tháng, nhưng ở nơi sự việc sứ điệp Chúa Giêsu đã sống lại như kinh Thánh ghi chép lưu truyền lại.

Năm 325 n. Chr. Công đồng Nicaea đã ấn định ngày mừng lễ Phục sinh hằng năm: Chúa nhật thứ nhất sau tuần trăng tròn thứ nhất của mùa xuân. Dẫu vậy ngày mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh không vào một ngày tháng nhất định nào như lễ Chúa giáng sinh 25.tháng 12 , nhưng thay đổi trong khoảng thời gian từ 22.tháng Ba đến 25. tháng Tư hằng năm.

Người Do Thái mừng lễ Vượt qua Pascha hay Passah vào ngày 14. tháng Nisan liền sau ngày thứ nhất tuần trăng tròn mùa xuân, không lệ thuộc vào ngày nào trong tuần. Họ mừng Lễ Vượt qua Pascha với máu chiên bôi lên khung cửa, mừng dân Chúa được cứu giải thoát khỏi nô lệ bên Ai Cập trở về đất Chúa hứa.

Người tin hữu Chúa Giêsu cũng mừng biến cố giải thoát, nhưng với Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa, Đấng gánh xóa tội trần gian. Cha Linh hướng

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Con số bảy

Con số 7 ngày xưa là dấu hiệu sự trọn vẹn đầy đủ. Và trong niềm tin đạo Công giáo có những con số bảy: Thiên Chúa dựng nên trời đất và con người trong 7 ngày, 7 Bí Tích, 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần. Trên thánh gía Chúa Giêsu nói 7 lời sau cùng:

1. Lạy Cha,xin tha cho chúng.Vì chúng không biết việc mình làm
2. Hôm nay anh sẽ về thiên đàng với ta.
3. Đây là con mẹ. Đây là mẹ con!
4. Lạy Thiên chúa, lạy Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ rơi con!
5. Ta khát!
6. Mọi sự đã hoàn tất!
7. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha!

Con đường phục sinh của Chua Giêsu cũng trải qua 7 chặng đường ánh sáng:
1.Các phụ nữ tin theo Chúa Giêsu buồn nhớ thương tiếc Chúa Giêsu đã chết. Họ đến mộ thăm viếng ngài, nhưng bất chợt họ giật mình bắt gặp luồng ánh sáng của Thiên Thần Chúa hiện đến canh giữ ngôi mộ. Thiên Thần báo tin: Chúa Giêsu đã sống lại rồi! Ngài đã chiến thắng thần chết!
2. Chị Maria Mai-đệ-Liên là người thứ nhất đã gặp Chúa Giêsu phục sinh, nhưng chị ta không nhận ra Giêsu. Thầy Giêsu sống lại đã nói cuyện với chị. Sau đó chị chạy về loan tin: Tôi đã tận mắt nhìn thấy ánh sáng Chúa Giêsu, ngài đã sống lại từ cõi chết!
3. Hai môn đệ trên đường Em-maus nhận ra Thầy Giêsu khi người ngồi cùng bàn bẻ bánh vơi họ: Anh sáng Thầy Giêsu sống lại đã soi chiếu tâm hồn nhận biết ngài!
4. Ông To-ma đã nghe nói, nhưng chưa tin Thầy Giêsu đã sống lại. Khi Thầy Giêsu hiện đến chỉ cho xem thấy những vết đinh đóng nơi tay chân cạnh sườn, mắt ông mới mở ra . Anh áng Chúa Phục sinh đã soi vào tâm hồn, ông ngập ngừng thốt lên: Lạy Thầy, Lạy Chúa của con. Con xin tin!
5. Bên bờ hồ Ti-beria Thầy Giêsu sống lại hiện ra cùng nướng cá ăn với các môn đệ, nhưng các ông không nhận ra ngài. Mãi khi theo lời Thầy Giêsu đề nghị ra thả lưới tiếp và thu được một mẻ cá đầy thuyền, các ông mới nhớ lại Thầy mình. Lúc đó ánh sáng soi chiếu tâm hồn các ông nhận ra: Đây là Thầy Giêsu của mình!
6. Rồi Thầy Giêsu từ gĩa 11 môn đệ thân yêu trên đỉnh núi. Nhưng trước khi về trời, Ngài sai các ông đi đến khắp cùng bờ cõi biên giới trái đất rao giảng tin mừng tình yêu của Chúa và làm chứng cho Ngài. Ngài hứa luôn luôn cùng đồng hành bên cạnh họ, cho dù họ không nhìn thấy ánh sáng của Ngài, nhưng Ngài vẫn soi chiếu ánh sáng cho các ông.
7. Đức Chúa Thánh Thần là thần linh của Chúa xuống trên các Tông Đồ. Đức chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng sưởi ấm tâm hồn các ông và hội thánh trên bước đường rao giảng làm nhân chứng cho Ngài, đấng đã sống lại giữa trần gian. Anh sáng ngày Chúa Giêsu sống lại bừng lên niềm hy vọng và niềm vui cho những người tin theo Ngài.

Bạn Trẻ Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia.

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Bé Lê tịnh Khiêm, ngày 11.04. tại St. Maria Rosenkranz, Duesseldorf
* Bé Lisa Vũ hoàng Mai, ngày 25.04. tại St. Petrus Krankenhaus, Bonn

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1.Come and see
Từ ngày 05. đến 07. tháng Ba vừa qua 40 Bạn Trẻ đã tụ tập về Leverkusen tham dự khoá Come and See cùng với Cha Đỗ bá Long từ Canada sang giúp. Các Bạn trẻ chúng ta đã chung sống không khí sinh hoạt đạo đức tình người. Và nhất là các Bạn đã tìm thấy được ý nghĩa đời sống đức tin làm con Chúa và làm con trong gia đình. Nhiều Bạn trào lên tâm tình vui mừng cảm động. Vì đã tìm lại ân đức Bí tích Hòa giải, mà lâu nay đã quên lãng.

Xin chân thành cám ơn các Bạn, Cha Đỗ bá Long và chúc mừng các Bạn đã nghe theo lời mời của Thầy Giêsu: Come and See! Giáo đoàn dự định năm tới sẽ mời Cha Đỗ Bá Long sang giúp cùng đồng hành các Bạn Trẻ trong bước đường niềm tin, hai khoá: Thalithakoum và Come and see.

2. Bác ái mục đích của hết mọi người!
Trong mùa chay thánh năm 2004 dịp lễ chung ngày lễ Lá 04.04. và lễ mừng Chúa phục sinh 11.04. chúng ta sẽ dành số tiền quyên góp trong hai thánh lễ này giúp đỡ các em thiếu nhi bị tàn tật bên quê nhà do các chị nữ tu Dòng Thánh tâm Chúa Giêsu xứ Lộ Đức Hố Nai phụ trách nuôi dạy. Xin mọi người rộng lòng giúo đỡ.

3. Hân hoan chúc mừng
Trong những tuần lễ sau lễ Phục sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải và đón nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn niềm tin, trong các xứ đạo, nơi đang sinh sống.

Giáo Đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia xin hân hoan chào mừng và chúc mừng các Em cùng Cha Mẹ các Em. Anh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống các em.

Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa, là thức ăn cho tầm hồn niềm tin các em trong đời sống hôm nay và ngày mai.

4. Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau
Từ Thứ Năm 20. đến 23. tháng năm, Ban Thiếu nhi Bạn Trẻ tổ chức trại hè cho các em từ 8 tuổi tới 15 tuổi ở Wegberg, dịp Christi Himmelfahrt. Trại phí 20, Euro.
Mọi chi tiết xin liên lạc nơi anh Đàm mạnh Anh: 0211 – 234 734

5. Đại Hội Công Giáo Việtnam nước Đức 2004: Sống hiệp nhất !
Dịp lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đại Hội Công Giáo Việtnam được tổ chức từ thứ bảy ngày 29. đến thứ hai ngày 31. tháng Năm tại Herne. Các Bạn Trẻ cộng đoàn Phero Troisdorf sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ dịp này. Xin mời mọi người cùng tham dự.

6. Đại hội giới trẻ thế giới 2005: Chúng tôi đến thờ lạy Người!
Từ ngày 15. đến 21. tháng tám 2005 Đại hội giới trẻ thế giới sẽ diễn ra ở Koeln. Dịp này có thể hàng ngàn Bạn Trẻ Việtnam khắp nơi trên thế giới cùng về tham dự Đại Hội. Các cha tuyên úy đã cử hai linh mục Phanxicô Thủy và Phaolô Tuấn phụ trách lo cho Bạn Trẻ Việtnam dịp này. Xin chúc mừng hai Cha và cầu chúc hai Cha gặt hái thành công tốt đẹp việc sinh hoạt tổ chức đại hội giúp đỡ Bạn Trẻ. Xin mời mọi người cùng cộng tác. Xin mời các Bạn Trẻ từ 16 tuổi ghi tên tham dự nơi cha linh hướng và xin mời các Bạn vào thăm trang www.songductin.de mục Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 bằng tiếng Việtnam cũng như tiếng Đức, Pháp, Anh và Ý để biết thêm thông tin.

Thư Giãn Tinh Thần

Hai chân...

Cô giáo Thạch Chi dạy trẻ về môn sinh vật. Hôm nay cô cắt nghĩa về loài có hai chân và bốn chân. Chỉ lên hình vẽ về loài có bốn chân như bò, cừu, sư tử, tê giác, voi... loài có hai chân như gà vịt ngan ngỗng... Bé Thanh Thảo mếu máo giơ tay lên nói: Thưa cô, em có hai chân, vậy em cũng là con vịt, con ngỗng sao?

Xứ Mất - man

Đức tin

Ông Từ Anh chăm sóc việc đèn nến trong nhà thờ xưa nay rất ngăn nắp sạch sẽ. Cha Hóa Năng đến giảng thuyết về đức tin. Lúc đầu ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nên nhà thờ còn sáng, không cần đến điện. Nhưng càng lúc mây trên trời kéo càng nhiều, trong nhà thờ cũng tối dần không nhìn rõ nữa. Bé Trà Mi đến xin Ông Từ Anh bật điện cho sáng, để nhìn thấy ảnh tượng cùng mọi người và đọc sách được. Ông Từ là người tiết kiệm liền trả lời: Trong phúc âm Chúa nói phúc cho những ai không thấy mà tin!

Xứ Mo

Đố ai

Đố ai Trái gì có mắt, có gai
Màu vàng vị ngọt, hương bay ngát lừng?
Trái gì đỏ tựa bông hồng
Trong trắng, có đốm đen trông như mè?
Trái gì dài tựa ống tre
Muốn ăn phải đẽo, phải ghè mới ra?
Trái gì trồng khắp quê ta
Trắng xanh hồng đỏ ngoài da láng ngời?

Ai giải được, là người thông minh xuất chúng! Xin chúc mừng bái phục. Mừng vui lên! Hay xin mời vào thăm www.songductin.de hoặc chờ thư Sống đức tin tháng tới.Như Lời Chúa nhắn nhủ:Ai tìm sẽ thấy,ai gõ se mở cho!

Bạn Trẻ xứ Cơn sưu tầm.

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de