Gia đình sống đạo
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.
Lời này trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc hằng ngày và chúng ta cũng hay nói đùa với nhau: Ma qủy cám dỗ! Chúa Giêsu ngày xưa cũng bị ma qủi cám dỗ trong hoang địa sa mạc. Nhưng cám dỗ là gì? Thế nào là cám dỗ? Có lẽ Bạn và tôi, chúng ta nghĩ ngay đến sự dữ, điều xấu xa, điều chẳng tốt lành có thể gây ra tội lỗi! Điều này đúng. Nhưng nếu con em chúng ta gạn hỏi thêm nữa, có lẽ chúng ta sẽ mắc cở ngập ngừng ấp úng, vì không biết phải cắt nghĩa làm sao cho rõ dễ hiểu hơn nữa…
Ngày nay, trên màn ảnh truyền hình, trong truyền thanh, trên trang báo chí có đầy dẫy những quảng cáo với hình ảnh, lời nói, dòng chữ hấp dẫn đánh động thị hiếu, ước muốn ý thích con người. Mục đích để khuyến khích dụ dỗ người ta mua hàng hóa sản phẩm: như kẹo bánh, quần áo, thuốc thơm…hay đến xem, đến thử. Có thật sự những hình ảnh, lời nói chữ viết quảng cáo đó diễn tả đúng sự thật món hàng không? Và nếu ta bỏ tiền ra mua theo như lời dụ dỗ quảng cáo, có mang lại lợi ích gì không?
Tôi không biết trả lời thế nào cho đúng. Và mỗi người đều đã có chút kinh nghiệm bản thân trong vấn đề này rồi! Nhưng qua hình ảnh, lời nói dòng chữ hấp dẫn dụ dỗ đó, người xem người đọc chúng ta bị đặt trong thử thách: gợi tò mò thích thú, mua hay không mua, làm hay không làm… Và trong cám dỗ thử thách nào cũng có lời nói ngược lại thì thầm vang lên trong lòng. Các học sinh trong lớp làm bài thi, ai nấy phải tự làm bài. Nhưng một em ngồi cắn bút suy nghĩ mãi không ra cách giải bài thi toán. Em nghĩ ngợi tới lui: nếu ngó sang bạn bên cạnh chép lại, dễ dàng đơn giản và ta sẽ có ngay kết qủa! Nhưng lại có tiếng thì thầm trong bụng em: Không được đâu, bài của ai, người đó phải làm. Có như vậy mới rõ kết qủa việc học hành được, mới công bằng và tự mình tìm giải đáp mới là niềm tự tin tự hào của mình chứ! Em bị giằng co giữa cám dỗ thử thách làm điều dễ dãi không tốt và lòng chân thật, niềm tự tín tự hào của mình.
Trong nhóm bạn bè cùng trang lứa, có hai bạn thân quen nối khố với nhau, hầu như việc gì họ cũng tâm sự nói cho nhau nghe. Bỗng một bạn bị thử thách nói ra những điều bí ẩn tâm sự của người bạn nối khố của mình. Nếu làm như thế bạn đó sẽ được chú ý và được kể là người quan trọng. Vì biết được điều bí ẩn, giật gân hấp dẫn của người khác! Nhưng trong lòng bạn đó vang lên lời thì thầm: Tình nghĩa bạn bè quan trọng gấp bội hơn một chốc lát được chú ý kiêng nể! Phản bội bạn để đánh đổi lấy điều khen ngợi đâu phải điều tốt! Một bạn bị người bạn khác gây tức giận. Trước các chúng bạn, bạn đó bị cám dỗ thử thách tìm cách trút cơn tức giận đổ lên cho bạn mình…
Nhưng trong lòng có tiếng vang lên: Sao lại làm như thế được. Bạn không nên kéo những người khác vào hùa vào cuộc. Bạn hãy bình tĩnh tìm cách khác làm hòa tha thứ cho nhau thì hay hơn… Cám dỗ thử thách nào cũng chỉ bày ra cách lối dễ dãi đơn giản để làm, để có thể mau nhận được hay mau tới đích điểm. Nhưng tiếng thì thầm trong tâm hồn cũng vẫn luôn vang lên, giúp ta tỉnh ngộ chống lại cám dỗ thử thách đang bày ra trước mắt. Chúa Giêsu bị thử thách cám dỗ, nhưng Ngài đã nghe theo tiếng thì thầm trong tâm hồn, đã chống lại và đã thắng cơn ma qủi cám dỗ trong sa mạc.
Cha linh hướng
Bạn trẻ hôm nay và ngày mai
Trò truyện với Bạn trẻ.
Thế nào là một người trưởng thành
thật sự?
Thông thường, trong đời sống hằng gnày, cũng như theo luật pháp xã hội,
chúng ta thường nghe nói: một người đến 18 tuổi được xem là người trưởng
thành trong xã hội. Đó chỉ là sự phân định có tính cách tương đối. Vì theo
nhà xã hội học Frederic M. Hudson, thì sự trưởng thành của một người được
phân tích một cách khoa học và chi li hơn. Theo ông, một người thật sự là
trưởng thành khi:
- Họ có được sự tự tin vào sức mạnh
và khả năng của mình.
- Biết quan tâm đến người khác và có thể lắng nghe một cách khách quan mà
không có những thành kiến.
- Nhẫn nhịn trước những phê bình chỉ trích từ người khác và có thể tập luyện
khả năng nhận định và phân tích về người hay sự vật.
- Có khả năng cộng tác và làm việc chung với người khác.
- Không lo sợ sẽ vấp ngã phạm những nhầm lẫn, thiếu xót và cũng sẵn sàng
khoan dung đối với những thiếu xót, nhầm lẫn của người khác.
- Có khả năng thố lộ hoặc diễn đạt được lòng biết ơn và nhận biết rõ ràng
những điều mà người khác đã giúp đỡ, làm ơn cho mình.
- Biết định hướng cho tương lai.
- Biết thỏa hiệp nhưng không để mất lập trường quan kiến của mình.
- Biết đón nhận tình bạn hữu và những tương quan lành mạnh về tình yêu nam
nữ.
- Quan tâm đến những gì làm cho đời sống mình được thăng tiến tốt đẹp.
- Biết nói: “không “ một cách kiên định trong những tình huống cần thiết.
- Thường xuyên suy gẫm về ý nghĩa của cuộc sống. - Biết đặt những câu hỏi
trong lãnh vực về sự hiện hữu của con người. - Có thể phân biệt được giữa
những gì quan trọng và không quan trọng
- Nhận biết rõ được những sở trường, sở đoản của mình. Trên đây là kết qủa
của việc nghiên cứu về những yếu tố giúp chúng ta thăng tiến để trở thành
một người trưởng thành thật sự.
Hy vọng rằng những điều gợi ý này sẽ mang lại cho Bạn đôi giây phút suy nghĩ lạc quan yêu đời trong Năm Mới.
Ao Lụa Hà Đông
Cùng chung niềm vui
1.
Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.
* Bé Giuse Nguyễn hải Triều, ngày 07.02.2004 tại Thánh đường Maria Himmelfahrt
Troisdorf
* Bé Augustino Nguyễn minh Đan,
* Bé Ngyuễn phúc hải Đăng
* Bé Ngyuễn phúc hải Yến ngày 14.03.2004 tại St. Maria Rosenkranz, Duesseldorf
* Bé Nguyễn Olivia Tú, ngày 20.03. tại Herz Jesu Duesseldorf
Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.
Thiên cung thánh triệu
+ Ông Cụ Anton Trần ngũ Ngôn 87 tuổi tại Việtnam ngày 19.01.2004.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Ba Huấn cộng đoàn Erftstadt.
Sinh Hoạt Giáo Ðoàn
1. Chúa nhật lễ Lá 04.04.
Từ 09.00 giờ tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Chúa phục sinh cho Hội các bà Mẹ
Công Giáo, Hội Phan sinh tại thế và những người cao niên, ở hội trường nhà
thờ St. Johannes, Kopenhagenerstr.5; 50765 Koeln Chorweiler. Cha Cố Phero
Qúy sẽ giúp phần thiêng liêng. - 15.00 giờ thánh lễ làm phép và kiệu Lá.
2. Thứ Sáu tuần thánh 09.04.
Lễ mở khăn, suy ngắm chặng đàng thánh gía Chúa Giêsu ngày từ 14.00 giờ tại
thánh đường St. Barbara, Bluecherstr. 20, 41460 Neuss
3.Lễ mừng Chúa phục sinh
Chúa nhật 11.04.St. Maria Rosenkranz–Burscheiderstr.20;40591 Duesseldorf
Wersten từ 14.00 giờ. Xin kính mời mọi người trong giáo đoàn cùng đến tham
dự buổi tĩnh tâm và lễ rước lá 04.04., lễ tưởng niệm Chúa Giêsu ngày 9.4.
và lễ Phục sinh 11.04.
4. Bác ái mục đích của hết
mọi người!
Trong mùa chay thánh năm 2004 dịp lễ chung ngày lễ Lá 04.04. và lễ mừng
Chúa phục sinh 11.04. chúng ta sẽ dành số tiền quyên góp trong hai thánh
lễ này giúp đỡ các em thiếu nhi bị tàn tật bên quê nhà do các chị nữ tu
Dòng Thánh tâm Chúa Giêsu xứ Lộ Đức Hối Nai phụ trách.
Gia đình chúng ta
Gia đình chiếc nôi văn hóa đức tin và tình yêu. Nếu “văn
hóa là phương cách đặc thù mà mỗi người và mỗi dân tộc dựa vào để tổ chức
các quan hệ của mình với thiên nhiên, với anh chị em đồng loại, với bản
thân mình và với Thiên Chúa, để có một cuộc sống nhân bản trọn vẹn” (GS
53), thì gia đình chính là chiếc nôi văn hóa của một đời người. Vì văn hóa
chỉ có thông qua con người, nhờ con người. Chiếc nôi văn hóa gia đình là
hình ảnh của lòng mẹ được gọi một cách trang trọng là “ tử cung” nơi bào
thai được hình thành, là vòng tay ẵm, là nhịp võng ru, là đầu gối mẹ cha,
là nơi người con được hấp thụ toàn bộ sinh hoạt nhân bản: sinh hoạt trí
tuệ và tình cảm, việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, các phong tục tập quán
và luân lý của con người. Nói cách khác, mỗi người đón nhận từ gia đình
một vòng đời sống văn hóa: yêu thương, phục vụ, hiếu đễ, tang tế; trong
đó, sự sống và tình yêu là hai nét văn hóa cơ bản và cần thiết nhất để con
người được hiện hữu và trưởng thành nhân cách.”
Nữ tu Teresa Phạm thị Oanh OP, Hội dòng Đaminh Tamhiệp, Bài thuyết trình: Gia đình chiếc nôi văn hóa đức tin. 12. 2002.
Thư Giãn Tinh Thần
Tiếng gõ của Thiên Thần
Một ông (người Scottland) kéo chiếc
xe hơi cũ mèm, rỉ sét đến gặp một anh thợ máy đòi sửa để vào “TV” . Trong
lúc anh thợ máy xem xét chiếc xe để sửa, ông cứ đi sớ rớ bên cạnh và kể
lể bô bô:
- Anh biết không, chiếc xe này tuy nhìn gìa cũ kĩ vậy chứ mà còn ngon lành
lắm: Đúng ra tôi chẳng cần sửa gì hết cả. Nó vẫn có thể qua “TV” được như
thường. Vì bấy lâu nay tôi chỉ cần đổ xăng là nó cứ chạy phon phon. Chỉ
có nỗi một tội là khi nào tôi đạp ga chạy hơn 100 cây số giờ là tôi lại
nghe có tiếng gõ lọc cọc vòng ra từ đầu máy làm như là có ma trong ấy!
Anh thợ máy kháy mắt cười nhẹ:
- Tiếng gõ lọc cọc ấy chẳng phải của ma đâu, mà là của Thiên Thần bản mệnh
của ông đây!
- sao anh biết tiếng gõ lọc cọc ấy là của Thiên Thần bản mệnh?
- Vì tôi vừa gặp Thiên Thần ở trong máy xe của ông xong. Thiên Thần bảo
tôi nhắn lại với ông rằng: người nào lái xe này và chạy hơn 100 cây số giờ,
thì nên đọc kinh ăn năn tội thường xuyên hơn. Vì nó có thể tự rơi ra tùng
mảnh bất cứ lúc nào và người lái xe sẽ có cơ hội về chầu trời ngay!
Hướng Dương sưu tầm
Là chữ gì?
“Em thường tự đắc hơn đời
Cắt đầu là khóa cổ người gian tham.
Ngờ trên bỏ hẳn chẳng màng
Trông nom đàn cháu, an nhàn cảnh tiên
Ngờ trên và dưới bỏ luôn
Che cho thiên hạ những phen ướt đầu Một ngờ phía trước đến mau
Bụng, rang,nướng, luộc đua nhau mua xài?”
Bạn Trẻ lên Cơn sưu tầm - www.songductin.de
Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de